Níu kéo không thành, người đàn ông mang 4 bình gas đến đốt nhà bố vợ

Thời sựThứ Năm, 19/07/2018 14:40:00 +07:00

Sau hai năm ly hôn, người chồng muốn quay lại chung sống với vợ cũ nhưng không được nên mang 4 bình ga đến trước cổng nhà bố vợ đốt.

Video: Níu kéo vợ cũ không thành, người đàn ông mang 4 bình gas đến đốt nhà bố vợ (Nguồn: Nguyễn Diệu Ngân)

Trưa 19/7, ông Đỗ Đức Cường, Trưởng Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an vừa bắt giữ một người để điều tra việc người này mang 4 bình gas đến nhà bố vợ cũ châm lửa đốt.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 18/7 tại thôn Văn Trai (xã Văn Phú, huyện Thường Tín). Khi đó, anh Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, ở xã Văn Phú) mang theo 4 bình gas 12kg đến cổng nhà bố vợ cũ là ông Nguyễn Văn Kết (56 tuổi, xã Văn Phú). Sau đó, anh Tuấn châm lửa đốt các bình gas này.

Untitled-1

Sau hai năm ly hôn, người chồng muốn quay lại chung sống với vợ cũ nhưng không được nên mang 4 bình ga đến trước cổng nhà bố vợ đốt. 

"Tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe thấy mọi người hô hoán rất to. Chạy ra xem, tôi thấy 4 bình gas đang cháy. Người dân không ai dám vào vì sợ nổ, mãi đến khi lực lượng chữa cháy đến mới dập được lửa", anh Nguyễn Văn Thanh - một người sống gần khu vực xảy ra vụ việc thông tin.

Được biết, anh Tuấn hoàn thành thủ tục ly hôn với vợ từ năm 2016. Hiện tại, anh Tuấn muốn đón vợ cũ về chung sống nhưng người này và gia đình ông Kết không đồng ý.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn