Níu kéo không được, rút dao đâm người yêu 9 nhát rồi tự tử

Pháp luậtThứ Hai, 25/04/2016 05:00:00 +07:00

Hẹn bạn gái ra nói chuyện để hàn gắn tình cảm nhưng không được, Đoàn rút dao đâm nạn nhân nhiều nhát rồi tự tử nhưng không chết.

Hẹn bạn gái ra nói chuyện để hàn gắn tình cảm nhưng không được, Đoàn rút dao đâm nạn nhân nhiều nhát rồi tự tử nhưng không chết.

Hôm nay (25/4), TAND TP.HCM đã xét xử lưu động tại Công viên làng hoa Gò Vấp bị cáo Phan Văn Đoàn, SN 1992, quê Quảng Bình, ngụ phường 12, quận Gò Vấp về tội “Giết người” và tuyên phạt 20 năm tù.

Theo cáo trạng, Đoàn và chị Liên có quan hệ tình cảm với nhau từ cuối năm 2004. Đến tháng 4/2015, chị Liên quyết định chia tay Đoàn nhưng Đoàn vẫn muốn níu kéo chuyện tình cảm.
Phan Văn Đoàn lãnh 20 năm tù. Ảnh: Tân Châu
Phan Văn Đoàn lãnh 20 năm tù. Ảnh: Tân Châu 
Khoảng 18h ngày 30/4/2015, Đoàn hẹn Liên đến hẻm 62 đường Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp để nói chuyện tình cảm. Cùng đi với Liên còn có bạn gái của chị này và bạn trai của Đoàn.

Tại đây, giữa Đoàn và Liên đã xảy ra cãi vã, bạn trai của Đoàn về trước.

Đến khoảng 19h thì bạn của Liên lấy xe máy chuẩn bị chở Liên về, Đoàn đến rút chìa khóa xe máy ném ra xa.

Liên bỏ đi về thì Đoàn đuổi theo ôm lại nhưng bị chị Liên chống cự đẩy ra thì Đoàn bất ngờ rút dao từ túi quần đâm nhiều nhát vào người Liên.

Liên vùng bỏ chạy vài mét thì gục ngã xuống đất. Tuy được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Sau khi gây án, Đoàn cầm dao bỏ chạy ra đường Lê Đức Thọ rồi thuê xe ôm chở đến cầu Bình Phước.

Khi đến giữa cầu Bình Phước, Đoàn dùng dao đâm liên tiếp vào ngực trái mình, rồi nhảy xuống sông.

Tuy nhiên, Đoàn không tử vong mà trôi vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Video: Bị chê hát dở, đâm chết bạn rồi khóc nức nở ở đồn công an

Nguồn: Tiền phong

Bình luận
vtcnews.vn