'Nín thở' băng qua cây cầu xiêu vẹo, rung bần bật giữa Thủ đô

Thời sựThứ Năm, 14/07/2016 07:17:00 +07:00

Cầu Đồng Hoàng được ghép nối bằng những miếng sắt hoen gỉ, xuống cấp, khiến xe đi qua làm cầu rung lắc dữ dội, nhiều người sợ hãi.

Mấy năm nay, hàng trăm người dân tổ dân phố 18 phường Đông Mai (quận Hà Đông, TP Hà Nội) phải 'đánh cược mạng sống' đi trên cây cầu mất an toàn, xuống cấp trầm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

13625082_1787532098144608_1648305001_n

Cầu xuống cấp nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn đánh liều đi qua. 

Đó là cây cầu Đồng Hoàng (bắc ngang sông Đáy, nối liền giữa tổ dân phố 18 với trung tâm phường Đồng Mai) được xây dựng từ gần 40 năm trước và đã từng sập một lần vào năm 2010 sau đó được sửa chữa lại.

Tại hiện trường,  PV VTC News ghi nhận mặt cây cầu được làm bằng những tấm thép mỏng, đã hoen gỉ, nhiều chỗ đã thủng. Ở hai đầu cầu được xây bằng gạch, phần giữa cầu được làm bằng những thanh sắt hàn với nhau rồi chống xuống lòng sông, trong đó nhiều thanh đã có dấu hiệu xiêu vẹo, khả năng chịu lực rất thấp.

Video: Rùng mình khi đi qua cây cầu tử thần Đồng Hoàng

Cùng với đó, hệ thống thanh lan can hai bên cầu đã hư hỏng hoàn toàn, nhiều thanh được làm tạm bằng tre.

Chia sẻ với PV một số người dân sinh sống tại cầu cho hay, cây cầu này vốn đã xuống cấp từ lâu, chính quyền địa phương đã dựng biển cấm không cho người và phương tiện qua cầu để đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi người từ Tết nguyên đán 2016.

Dù biết nguy hiểm nhưng người dân nơi đây vẫn liều mình để đi qua cây cầu này, bởi lẽ đây là con đường ngắn nhất đến nơi làm việc.

13639616_1787531851477966_1586749222_o

Trụ chống chịu lực của cầu đã xiêu vẹo, dễ xảy ra tai nạn. 

“Mỗi khi có phương tiện đi qua, cầu rung chuyển, phát ra tiếng động như sắp đổ nên ai cũng phải cố chạy thật nhanh. Chính quyền đã dựng biển cấm người dân và phương tiện đi lại qua cầu Đồng Hoàng, nhưng đây là cây cầu mà chúng tôi đi lại hằng ngày, là con đường đi nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Nếu không đi qua cầu chúng tôi phải đi vòng rất xa, vì vậy dù biết mất an toàn nhưng chúng tôi cũng phải chấp nhận liều mạng”, bà T. sống gần cây cầu cho biết.

13663512_1787531824811302_1541500354_o

Nhiều vị trí trên cầu đã thủng, hoen ghỉ. 

Người dân còn thông tin thêm, đã có nhiều trường hợp người và phương tiện ngã lao xuống sông khi đi qua cây cầu này. Nhất là những ngày mưa bão, nước ngập mặt cầu khiến họ phải lội cả người và xe, còn học sinh nhỏ tuổi thì phải đi đường vòng xa hơn 5km.

Được biết, cuối 2015, UBND TP Hà Nội đã từng phê duyệt dự án của Sở Giao thông Vận tải về cải tạo, sửa chữa cầu Đồng Hoàng nhưng theo người dân phản ánh và ghi nhận ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa thấy gì ngoài việc sửa chữa, chắp vá thô sơ của người dân.

Mùa mưa lũ sắp đến, người dân nơi đây mỗi lần qua lại trên cây cầu này chẳng khác nào đùa giỡn với tử thần, ai nấy đều bất an. “Lâu nay chúng tôi cứ hy vọng sẽ có cầu mới để đi cho an toàn, nếu không thì làm cho chúng tôi một cây cầu tạm thay thế. Cứ đi trên chiếc cầu này, đến khi xảy ra sự việc đau lòng thì khổ lắm”, bà Ngọc chia sẻ.

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn