Những vụ 'tiền từ trên trời rơi xuống' khiến dân tình hỗn loạn

Kinh tếChủ Nhật, 19/07/2015 11:26:00 +07:00

Những vụ 'tiền từ trên trời rơi xuống' khiến dân tình hỗn loạn

(VTC News) - Những vụ "tiền từ trên trời rơi xuống" không phải chỉ được thực hiện bởi những đại gia thừa tiền, những nhà đầu tư thích gây sự chú ý, mà còn bởi những người nghèo tốt bụng muốn chia sẻ may mắn với mọi người.

Rải tiền từ trên cao xuống nhằm "gây sự chú ý"


Tháng 10/2014, tại Trương Gia Giới, Hồ Bắc, Trung Quốc, một đại gia đã cởi trần đứng từ trên giàn giáo cao hơn 100m để rải phong bao lì xì xuống dưới đám đông để mở màn cho hoạt động quảng bá mới cho công ty.
 Đại gia cởi trần đứng từ giàn giáo cao 100m rải phong bao lì xì cho đám đông
Được biết, tổng giá trị của các bao lì lên đến 50.000 nhân dân tệ (tương đương với 173 triệu đồng). Trong đó, mỗi bao sẽ có mang mệnh giá tiền khác nhau, tùy vào vận may của người nhặt.


Trước đó, tháng 2/2014, một công ty bất động sản ở Trung Quốc cũng sử dụng chiêu trò này nhằm "gây sự chú ý" đối với công chúng trong ngày khai trương.
Hình ảnh nhân viên công ty đứng từ tầng thượng tung tiền xuống đám đông phía dưới
Được biết công ty này đã ném các tờ tiền với tổng trị giá 100.000 nhân dân tệ (hơn 330 triệu đồng) từ trên tầng thượng trụ sở công ty xuống đám đông tập trung ở phía dưới. Đã có rất nhiều người đứng chờ từng đợt tiền được rải xuống và chen lấn, xô đẩy khiến không ít người bị thương.


Ngày 1/5/2011, tại thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) cũng đã xuất hiện một vụ "tiền từ trên trời rơi xuống" được thực hiện bởi một nhà đầu tư nhằm quảng bá cho khách sạn mới khai trương của mình.
Những cô gái trong bộ váy màu trắng đứng từ cửa sổ khách sạn rải tiền xuống dưới cho khách nhặt
Nhà đầu tư này đã thuê những cô gái xinh đẹp, mặc váy trắng đứng trên cửa sổ khách sạn và rải những đồng tiền mệnh giá hàng trăm tệ cho khoảng 300 du khách ở phía dưới. Các vị khách đã tranh nhau nhặt tiền và thậm chí sau đó còn xảy ra những vụ xô xát hết sức nghiêm trọng.


Dùng trực thăng làm "cơn mưa tiền"


Vào ngày 1/6/2008, vị doanh nhân người Indonesia Tung Desem Waringin đã dùng chiếc máy bay cá nhân rải 100 triệu Rupi (hơn 210 triệu đồng) xuống một sân vận động nhằm quảng bá cho cuốn sách mới của mình. Chiếc máy bay của ông đã lượn 8 vòng quanh sân bóng đá tại thành phố Serang, cách thủ đô Jakarta 60km về phía tây để trút những chiếc túi màu đen đựng đầy đồng rupiah mệnh giá nhỏ bên trong xuống.
Hình ảnh chụp lại cảnh người dân nhặt tiền từ chiếc trực thăng của doanh nhân Tung Desem Waringin
Đám đông người địa phương đã tụ tập đông kín tại đây khi trước đó nghe được "tin đồn" về kế hoạch rải tiền của vị đại gia 47 tuổi này. Ông cũng thừa nhận cách làm này của mình là khá "điên rồ", nhưng thực ra, ông còn muốn tạo ra một "cơn mưa tiền" lớn có thể phủ khắp cả Jakarta. Tuy nhiên kế hoạch này của ông đã bị từ chối do lo ngại về vấn đề an ninh.

Tháng 4/2006, để thu hút khán giả đến xem một trận thi đấu bóng chày ở Mỹ, ban tổ chức đã dùng máy bay trực thăng rải 1.000 USD (hơn 21 triệu đồng) tiền mặt xuống một sân vận động.
Hình ảnh trực thăng rải tiền tại sân vận động bóng chày
Việc làm này khiến nhiều đứa trẻ xông vào giành giật tiền và tạo ra cảnh hỗn loạn. Hậu quả là một cậu bé đã bị đám đông giẫm đạp và sau đó phải nhập viện, một cô bé 7 tuổi khác cũng bị thương ở môi.


Rảnh rỗi lấy tiền gấp máy bay phi qua cửa sổ

Ngày 6/9/2006, triệu phú Pavel Durov, nhà sáng lập mạng xã hội phổ biến nhất nước Nga VKontakte trong một lúc "rảnh rỗi sinh nông nổi" đã cùng đồng nghiệp gấp tiền thành máy bay để ném qua cửa sổ từ tầng 2 xuống phố. Khi nhận ra đó là những đồng 5.000 ruble thật, đã có rất nhiều người đi bộ tập trung lại ở phía dưới, tranh giành và xô xát nhau để có được những chiếc "máy bay".
Hình ảnh ghi lại cảnh Pavel Durov phi chiếc máy bay được gấp bằng tiền mặt xuống đường từ cửa sổ
Vị tỷ phú được mệnh danh là Mark Zuckerberg của nước Nga đã tỏ ra khá khoái chí khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này. Tổng cộng, Durov và đồng nghiệp đã ném khoảng 2.000 USD (tương đương hơn 41 triệu đồng), sau đó một làn sóng dữ dội đã xuất hiện trên mạng nhằm chỉ trích việc làm của Durov, cho rằng đó là một hành vi thực sự ngông cuồng, điên rồ và coi thường người khác.

Giữ lời hứa "ném tiền qua cửa sổ cho người nghèo"


Đài phát thanh RTR1 đã tổ chức cuộc thi cho người dân trong một thị trấn ở Đức, với câu hỏi: "Bạn sẽ làm gì nếu may mắn trúng 100.000 euro (tương đương 130.000 USD)?". Khi đó một người chơi có tên là Marco Hilgert làm tài xế xe tải đã không ngần ngại trả lời rằng: "Tôi chỉ giữ 25.000 euro, còn lại sẽ ném số tiền thưởng qua cửa sổ tòa thị chính cho người nghèo".
 Marco Hilgert đã "giữ lời hứa" của mình bằng cách ném phần thưởng 75.000 euro cho mọi người
Nhờ câu trả lời thể hiện sự tốt bụng của mình, người đàn ông này trở thành người thắng cuộc. Tháng 1/2007, tại quảng trường ở Kaiserslautern, ông đã ném số tiền 75.000 euro (gần 1,8 tỷ đồng) như mình đã hứa cho người dân.

Huyền Trân
Bình luận
vtcnews.vn