Những vụ án mạng kinh hoàng từ tình yêu mù quáng

Pháp luậtThứ Tư, 15/02/2017 07:55:00 +07:00

Tình yêu mang lại những hạnh phúc ngọt ngào, đam mê cháy bỏng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều mặt trái, đẩy con người đến chỗ mù quáng và những tội ác kinh hoàng.

Lên Sài Gòn giết người yêu rồi tự tử 4 lần không chết

Bị người yêu chia tay, Thái đón xe từ quê vào quận 12, TP.HCM, sát hại cô rồi tự tử 4 lần đều bất thành.

Theo thông tin trên báo Vnexpress, ngày 3/11/2016, Công an TP.HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thái (29 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) về hành vi Giết người. Anh ta thừa nhận đã sát hại người yêu cùng quê tên Ngân (24 tuổi) gần nửa năm trước trong tiệm thuốc tây ở quận 12.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai làm nghề bán dạo cá cảnh, yêu chị Ngân được khoảng 3 năm. Nhiều lần anh ta muốn tiến đến hôn nhân nhưng bạn gái không đồng ý vì chưa có công việc ổn định. Sau đó, chị Ngân vào Sài Gòn mở tiệm thuốc Tây ở phường Hiệp Thành (quận 12) và sống cùng anh ruột.

giet nguoi yeu tu tu 4 lan

 Kẻ giết người yêu, tự tử 4 lần không chết (Ảnh: Vnexpress)

Giữa tháng 5, Thái thấy bạn gái không còn mặn nồng, có ý định chia tay nên quyết tâm "làm cho rõ". Anh ta mua thuốc diệt cỏ, dao, đón xe vào Sài Gòn với ý định níu kéo người yêu, nếu không được sẽ giết chị Ngân rồi tự tử.

Trưa 22/5, Thái tìm đến nhà thuốc, nhiều lần gặng hỏi Ngân lý do chia tay nhưng cô chỉ im lặng. Hắn tức giận uống một phần chai thuốc diệt cỏ rồi vật người yêu xuống, đổ chai thuốc vào miệng. Nạn nhân vùng vẫy kháng cự, Thái bóp cổ đến khi tử vong. Anh ta cũng bị ngấm thuốc, ngất lịm.

Hơn 2 tiếng sau tỉnh dậy, Thái lấy dây điện cắm vào ổ, đầu còn lại chích vào thân thể mình nhưng ổ cắm này không có điện.

Tiếp đó, anh ta lấy dây điện quàng vào cầu thang để treo cổ nhưng hết lần này đến lần khác dây đều bị đứt. Thái tìm phần thuốc diệt cỏ còn lại uống nhưng lại nôn hết, bất tỉnh đến chiều.

Hắn bỏ ý định tự tử, ra Quốc lộ 1A ngủ vật vờ đến sáng hôm sau đón xe về quê thuê phòng trọ, không dám về nhà.

Thấy Thái liên tục ói (do ảnh hưởng của thuốc diệt cỏ), chủ nhà trọ đưa anh ta đi cấp cứu. Khi khỏe lại, hắn đón xe vào TP.HCM chữa bệnh gan. Gần 6 tháng sau khi gây án, anh ta được gia đình khuyên ra đầu thú.

Giết người yêu, cướp tài sản sau khi ân ái

Sau khi "vui vẻ" với người yêu ở bãi đất trống trong đêm, Thanh bóp cổ cô gái đến chết rồi ném xuống hố, dùng cây che đậy, cướp tài sản trốn đi. 

Ngày 3/2, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt Nguyễn Hoài Thanh (22 tuổi, quê Kiên Giang) về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Theo điều tra, Thanh có quan hệ tình cảm với chị Lê (25 tuổi, quê Thanh Hoá). Tối 24/1, anh ta chạy xe máy chở người yêu đến bãi đất trống ở Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một) để tâm sự.

giet nguoi yeu nem xuong ho cand

 Thanh đã phải trả giá cho tội ác của mình trước pháp luật (Ảnh: CAND)

Tại đây, sau khi ân ái, Thanh đã bóp cổ cô gái đến chết, kéo xác bỏ xuống hố gần đó, bẻ nhiều nhánh cây che đậy. Xong xuôi, Thanh cướp xe máy Exciter, đôi hoa tai, lắc vàng và số tiền 10 triệu đồng của nạn nhân trốn về quê.

3 ngày sau, ông Nguyễn Văn Thơ (54 tuổi) thả trâu ở bãi đất thì nghe mùi tử khí bốc lên. Đến hố nhìn, ông phát hiện thi thể chị Lê trong giai đoạn phân hủy. Từ lời khai các nhân chứng và người thân của nạn nhân, cảnh sát đã lần ra dấu vết của Thanh và bắt y đền tội trước pháp luật.

Sát hại người tình dã man trong nhà trọ

Báo Vietnamnet đưa tin, vụ việc xảy ra sáng 29/10, tại căn nhà trọ số 14 đường Hòa Nam 6, (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Nạn nhân là chị Võ Thị Thúy V. (34 tuổi), trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê.

sat hai nguoi tinh trong phong tro

 Căn nhà trọ nơi xảy ra sự việc đau lòng (Ảnh: Vietnamnet)

Sáng cùng ngày, một số người dân nghe tiếng động rất lớn trong phòng thuộc khu trọ ở địa chỉ nói trên. Khi vào phòng, họ tá hỏa khi phát hiện người phụ nữ thuê phòng đã tử vong, trên tường có nhiều vết máu.

Khoảng 13h45 cùng ngày, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ Nguyễn Hoài Thanh (30 tuổi), nghi can vụ án mạng. Lúc bị bắt, Thanh có biểu hiện ngáo đá do phê ma túy.

Được biết, nghi can và nạn nhân chưa kết hôn nhưng thuê chung một phòng trọ và ở như vợ chồng. Bản thân nghi can không có công ăn việc làm ổn định. Trong quá trình chung sống, hai bên có xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 9h30 sáng 29/10, nghi can ra khỏi nhà rồi bất ngờ quay về phòng, lấy một cây xẻng của nhà hàng xóm, xông vào phòng đánh vào đầu nạn nhân. Sau khi người yêu sống chung tử vong, Thanh đóng cửa phòng, bấm khóa rồi bỏ ra ngoài.

Video: Hotgirl giết người tình mới quen qua mạng xã hội khai gì?

Dương Dung (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn