Những vụ án mạng kinh hoàng khiến dư luận phẫn nộ năm 2015

Pháp luậtThứ Bảy, 06/02/2016 01:00:00 +07:00

(VTC News)-Cùng nhìn lại những vụ án mạng kinh hoàng, gây phẫn lộ trong dư luận năm 2015, điển hình như vụ thảm sát 6 người trong cùng một gia đình ở Bình Phướ

(VTC News) - Cùng nhìn lại những vụ án mạng kinh hoàng, gây phẫn nộ trong dư luận năm 2015.
Thảm sát ở Bình Phước, 6 người thiệt mạng

Mới đây, ngày 17/12/2015, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử vụ án Giết người, cướp tài sản, khiến 6 người chết thảm trong một gia đình ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) mang lòng hận thù với gia đình ông Lê Văn Mỹ (huyện Chơn Thành), đại gia ngành gỗ ở Bình Phước.

Do bị ngăn cấm tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ), hắn nảy sinh ý định giết cả nhà ông này để cướp tài sản, rủ Trần Đình Thoại cùng tham gia. Sau chuyến đi bất thành vào rạng sáng 5/7, Thoại từ chối nhưng vẫn mua dao cho Dương.
Chân dung sát thủ Nguyễn Hải Dương
Chân dung sát thủ Nguyễn Hải Dương 

Dương quay sang rủ Vũ Văn Tiến phối hợp gây án nhưng nói dối là đến đòi vợ chồng ông Mỹ 900 triệu đồng đã góp vốn làm ăn từ hồi còn là người yêu của Linh. Hắn hứa sẽ chia tiền cho bạn.

Rạng sáng 7/7, cả hai đột nhập biệt thự sát hại 6 người, cướp điện thoại, iPad, laptop, tiền... trị giá khoảng 50 triệu đồng. Riêng bé Na (18 tháng tuổi, con út ông Mỹ) không bị Dương sát hại.

Bốn ngày sau, Dương và Tiến bị bắt. Sau một tháng điều tra, từ lời khai của Dương, cảnh sát bắt thêm Thoại. Với hành vi này, cả 3 bị truy tố về hai tội danh Giết người và Cướp tài sản ở khung hình phạt cao nhất là tử hình với nhiều tình tiết tăng nặng như: giết nhiều người, giết trẻ em, giết để thực hiện một tội danh khác, mang tính chất man rợ, côn đồ, đê hèn.

Sau thời gian xét xử, Tòa tuyên phạt Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến tử hình, Trần Đình Thoại 16 năm tù về tội giết người, cướp tài sản.

Đòi nợ không được, sát hại 7 người thương vong

Cơ quan Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Đản kẻ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng khiến 7 người thương vong.

Trước đó, vào chiều 23/8/2015, Vũ Văn Đản (39 tuổi, ngụ thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai) than thở bị bệnh muốn đi khám bệnh, bảo vợ đi mượn tiền để đi chữa bệnh, thấy vợ chần chừ và nói chuyện với những người thân đang có mặt tại đó rằng “vài hôm trước chồng mình thường hay nói lảm nhảm”. 
Vũ Văn Đản kẻ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng khiến 7 người thương vong
Chân dung Vũ Văn Đản, kẻ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng khiến 7 người thương vong 

Nghe vợ nói xong, Đản im lặng bỏ xuống nhà dưới lấy dao bất ngờ quay lại chém vợ. Hốt hoảng, vợ Đản bồng con tháo chạy, một vài người thân của Đản thấy vậy lao vào can ngăn bị Đản chém bị thương.

Bà Nguyễn Thị Liên (41 tuổi, quê Bình Định), hàng xóm của Đản đang làm vườn bên cạnh thấy vậy nên chạy qua can ngăn nên bị đối tượng cầm dao chém khiến bà Liên gục chết tại chỗ. 

Trong cơn say máu, Đản bắt gặp ông Đặng Đình Vấn (58 tuổi, quê Hải Dương) đang phun xịt thuốc trừ sâu trên đường, Đản vung dao nhiều nhát vào người ông Vấn, khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Chưa dừng ở đó, đối tượng còn nhẫn tâm chém trọng thương người em dâu Lê Thị Thơm (33 tuổi, quê Hải Dương) cùng con gái đầu Nguyễn Thị Vân (8 tuổi) bị thương nặng, sau đó đều tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng bé gái út con chị Thơm may mắn được Đản tha chết.

Nhận tin báo, lực lượng thanh niên xã với gậy gộc tìm Đản, kết hợp cùng công an, bảo vệ dân phố, dân quân địa phương truy bắt hung thủ vụ thảm sát ở Gia Lai. 

Cướp của, giết người để trả nợ nhà người yêu

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị, do túng thiếu tiền trả nợ cho nhà người yêu vì nhận 50 triệu đồng chạy việc, Hồ Chí Bảo (trú thôn Trung Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) nảy sinh ý định trộm tài sản để trả nợ. 

Khoảng 14h10 ngày 7/8/2015, Bảo mang theo dao lẻn vào nhà chị Tý từ cổng chính, rồi vào phòng ngủ của vợ chồng chị Tý - nơi có két sắt đặt bên trong. Khi đang tìm cách cạy két sắt, Bảo bị chị Tý phát hiện nên dùng dao khống chế bắt người phụ nữ này mở két để lấy tiền rồi dùng dao đâm chết. 
Chân dung Hồ Chí Bảo
Chân dung Hồ Chí Bảo 

Khi đang vội lấy tiền từ trong két sắt, Bảo lại bị bố chồng chị Tý là ông Sắt phát hiện hô hoán nên đối tượng giết chết ông này bằng nhiều nhát dao liên tiếp.

Vừa định tẩu thoát thì Bảo tiếp tục bị chị Hồ Thị Thuận (nhân viên kế toán Doanh nghiệp Hòa Tý của vợ chồng chị Tý) phát hiện, hô hoán. Bảo lập tức vung dao đâm khiến chị Thuận bị thương ở đầu, rồi đe dọa "câm mồm, nếu không tau đâm chết". Chị Thuận bị bảo tấn công nên ôm cháu Nhi (con gái chị Tý) vào nhà vệ sinh cố thủ.  

Sau khi gây án, Bảo cất giấu tiền, vứt hung khí gây án ở cống nước rồi vào bệnh viện băng bó vết thương ở tay thì bị các bác sỹ phát hiện trình báo cơ quan chức năng. Đến khoảng 17h30 ngày 7/8, Bảo bị bắt tại bệnh viện cùng một số tang vật của vụ án. Tổng số tiền, vàng Bảo đã cướp của gia đình chị Tý trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Ngày 17/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên sở thẩm xét xử bị cáo Hồ Chí Bảo  về tội Giết người và cướp tài sản.

Sau thời gian xét xử và nghị án, HĐXX tuyên án tử hình với Hồ Chí Bảo về tội giết người, 10 – 12 năm tù về tội cướp tài sản, tổng khung hình phạt là tử hình. 

Ngoài ra Hồ Chí Bảo có nhiệm vụ bồi thường cho phía bị hại số tiền là hơn 214 triệu đồng bao gồm 60 năm lương tối thiểu; tiền mai táng phí và tiền bồi thường tổn hại vật chất và tinh thần.

Thảm sát ở Nghệ An, 4 người chết thảm

Khoảng 15h ngày 2/7/2015, anh Vi Văn Hoài (SN 1969 - Trú bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) và con trai Vi Văn Tuyên (SN 1991) đến khu vực C5 Kèn Tạ để đánh bắt cá.

Khi đi dọc theo khe Kèn Tạ thì phát hiện thi thể chị Lê Thị Yến (SN 1989) và con trai Lo Việt Chung (sinh tháng 8/2014), bà Viêng Thị Dương (SN 1952, mẹ chồng chị Yến). Sau đó anh Tuyên đi vào lán của gia đình chị Yến thì phát hiện thêm thi thể anh Lo Văn Thọ (chồng chị Yến) nằm trước lán.
Hiện trường vụ thảm sát ở Nghệ An
Hiện trường vụ thảm sát ở Nghệ An 

Với tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo trực tiếp lên Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Lê Qúy Vương - Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo Công an Nghệ An tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án. 

Bộ Công an cũng đã cử một tổ công tác do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng C45 và Đại tá Phạm Văn Tám - Phó Cục trưởng C45 trực tiếp chỉ đạo, phối hợp điều tra. Viện Khoa học hình sự và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an cũng được tăng cường.

Đến 18 giờ ngày 19/7, Ban chuyên án đã điều tra làm rõ hung thủ gây án là Vi Văn Hai (SN 1995, tên gọi khác là Vi Văn Mằn - Trú cùng bản với gia đình nạn nhân).

Tại cơ quan điều tra, Vi Văn Hai khai nhận, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2/7, Hai đi bộ đến vườn của ông Vi Văn Đoàn, khu vực gần lán trại với anh Thọ thì xảy ra mâu thuẫn giữa Hai và anh Thọ. 

Sau đó Hai vào lán của anh Thọ xin muối để ăn chanh. Lúc này và Viêng Thị Dương ra suối sau lán để tắm, chị Lê Thị Yến bồng con sang lán trại hàng xóm chơi. Tại đây, Hai và anh Thọ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hai lấy dao chém một nhát vào lưng anh Thọ, nạn nhân bỏ chạy rơi từ lán xuống đất, đối tượng đuổi theo chém anh Thọ chết tại chỗ. Khi đó chị Yên đang trên đường đi chơi phát hiện sự việc liền cõng con bỏ chạy ra phía sau bờ suối, Hai phát hiện đuổi theo thì gặp bà Dương đang tắm và cũng sát hại bà Dương.

Đối tượng tiếp tục đuổi theo giết chị Yến cùng đứa con trai. Gây án xong, hắn quay lại lán trại của anh Thọ để châm lửa đốt nhưng không thành. Hắn trở về lán, trên đường đi vứt con dao gây án vào rừng, cách hiện trường khoảng 500m.

Về động cơ gây án, cơ quan điều tra cho biết chỉ vì mâu thuẫn bột phát mà Hai ra tay chứ không phải nguyên nhân nào khác.

Thảm sát ở Yên Bái, 4 người chết thảm

Chiều 12/8/2015, Đặng Văn Hùng (26 tuổi, Văn Yên, Yên Bái) dùng dao chém 4 người gồm anh Trần Đức Long (23 tuổi), chị Hoa (20 tuổi) là vợ anh Long, bé Tuyền (Con trai anh Long) và em Hà (em ruột chị Hoa).

Nguyên nhân được xác định là do tranh chấp diện tích đất trồng nương nên dẫn đến cãi vã. Khi gây án xong, Hùng đã ép người tình là Nguyễn Thị Hán (36 tuổi) trốn vào rừng. 
Đặng Văn Hùng bị lực lượng Công an bắt giữ
Đặng Văn Hùng bị lực lượng Công an bắt giữ 

Khoảng 500 cảnh sát được huy động để truy tìm hùng suốt ngày đêm. Sau đó, công an đã bắt được Hùng hôm 15/8, chị Hán được xác định do bị ép đi cùng nên không bị truy cứu. 

Ngày 28/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tuyên án tử hình với Cường về tội giết người. Hùng đã đệ đơn kháng cáo.

Video: Phiên tòa xử vụ thảm sát Bình Phước 


Minh Khang(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn