Những vụ án mạng đau lòng dịp Tết Bính Thân

Pháp luậtThứ Hai, 15/02/2016 07:55:00 +07:00

Mẹ sát hại con rồi tự vẫn, giết người cướp tiền tiêu Tết, sát hại bạn đồng tính bằng xà beng... là những vụ án đau lòng xảy ra dịp Tết Bính Thân.

(VTC News) - Mẹ sát hại con rồi tự vẫn, giết người cướp tiền tiêu Tết, sát hại bạn đồng tính bằng xà beng... là những vụ án đau lòng xảy ra dịp Tết Bính Thân.

Nghi án mẹ sát hại con rồi tự sát

Một trong những án mạng nghiêm trọng gây rúng động dư luận trong những ngày Tết vừa qua là vụ phát hiện hai mẹ con thương vong trong nhà ở TP.HCM, nghi án mẹ giết con rồi tự sát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 10/2 (tức mồng 3 Tết Bính Thân), người thân của chị Phượng (trú tại hẻm 449 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông, Bình Tân, TP.HCM) đến nhà chị Phượng chơi thì thấy cửa khóa, gọi điện thoại cho chị Phượng không được. 
Hẻm 449 Hương lộ 2 bị phong tỏa để điều tra vụ việc - Ảnh  Đại Việt 
Nghi có chuyện bất thường, nhiều người và hàng xóm đã phá khóa xông vào bên trong thì phát hiện chị Phượng nằm bất động trong phòng ngủ ở trên tầng 2 của ngôi nhà.

Trên tay người phụ nữ này có một vết cắt, chảy nhiều máu. Sát bên chị Phượng là đứa con gái 2 tuổi đã tử vong. Bà con xung quanh nhanh chóng đưa chị Phượng đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, có thể chị Phượng đã sát hại con gái mình rồi tự sát sau đó.

Nghi án sát hại người tình đồng tính bằng xà beng

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 9/2 (tức mồng 2 Tết), anh Võ Minh Trí (22 tuổi) là anh ruột của Võ Minh Thức (16 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) nhận được điện thoại của ông Trương Hồng Phúc (40 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông) báo là đã đánh chết Thức.

Ngay sau đó, anh Trí chạy tới căn chòi cạnh vuông tôm thì thấy ông Phúc nằm trên võng, mép sùi bọt bên cạnh có chai thuốc diệt cỏ.

Chạy đi tìm em trai, anh Phú phát hiện Thức đang nằm dưới rạch nước. Thanh niên này lập tức tri hô người dân đưa cả 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng Thức đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Tại hiện trường công an thu giữ một đoạn cây xà beng dài khoảng 60 cm cùng một chai thuốc diệt cỏ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên người Thức có nhiều vết thương do bị đánh, trong đó có một vết đánh vào đầu làm nạn nhân lún sọ dẫn đến tử vong do chấn thương sọ não.

Theo một điều tra viên, ông Phúc và Thức có quan hệ đồng tính. Ông Phúc thuê đất của gia đình nhà Thức để canh tác nuôi tôm và thuê Thức phụ làm công cho ông.

Thời gian gần đây giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông trong chuyện tình cảm.

Vợ đâm chết chồng vì xin tiền đánh bạc

Cũng trong ngày 9/2 (tức mồng 2 Tết), một vụ án mạng xảy ra tại thôn Hoàng Xá (xã Cẩm Điển, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) khiến người dân không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Theo đó, chiều cùng ngày, ông L.H.N. (ngoài 50 tuổi, ở thôn Hoàng Xá) đi uống rượu về đến nhà thì xảy ra lời qua tiếng lại với vợ là bà Mai. Trong lúc bực tức, ông N. đã cầm dao dọa dẫm bà Mai.

Thấy chồng cầm dao tiến lại gần, bà Mai nhanh tay giật lấy và đâm trúng vào bụng ông N. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc
Được biết, vợ chồng ông N. và Mai sinh được 3 người con. Tất cả các con đều đã lập gia đình. Cuộc sống gia đình cũng khá khó khăn. Sống tại địa phương, bà Mai được người dân đánh giá là người hiền lành, biết vun vén cho gia đình.

Còn về phía chồng, ông N. thường xuyên sử dụng bia rượu và có máu chơi cờ bạc. Mấy năm trở lại đây, con gái của vợ chồng ông đi xuất khẩu lao động nên đã cho bố mẹ một khoản tiền để xây dựng căn nhà khang trang.

Trước hôm xảy ra án mạng, ông N. đi đánh bạc và thua một khoản tiền. Nhiều người dân trong làng cho biết, có thể do thua bạc nên ông N. đã về nhà bảo vợ đưa tiền. Khi vợ không đưa cho để đi chơi tiếp nên mới xảy ra sự việc đau lòng.

Nam sinh lớp 12 giết người dã man cướp tiền tiêu Tết

Vào khoảng 9h sáng 3/2 (tức ngày 25 tháng Chạp) Công an nhận được thông tin tại xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thụ (SN 1956) sống độc thân và có một quán tạp hóa nhỏ.
Phạm Minh Vương (giữa) dẫn giải về trụ sở công an
Phạm Minh Vương (giữa) dẫn giải về trụ sở công an 
Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị một vết cắt sâu trên cổ làm đứt cuống họng, tài sản trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi. Công an nhận định nạn nhân bị giết hại rồi cướp tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, quá trình sàng lọc thông tin, cơ quan điều tra thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Phạm Minh Vương (học sinh lớp 12, SN 1998, trú tại thôn Thượng, xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Vương có những dấu hiệu bất minh về thời gian và tài sản.

Ngày 11/2 (tức ngày mùng 4 Tết), các trinh sát phát hiện đối tượng rời khỏi nhà lên Hà Nội. Tổ trinh sát được lệnh bám theo và phát hiện Vương vào nhà chị gái ở phường Trương Định (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành bắt khẩn cấp Vương để điều tra.

Khám xét trên người đối tượng, các trinh sát thu giữ chiếc điện thoại được cho là của nạn nhân. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, Công an đã thu giữ toàn bộ tang vật gồm con dao nhọn, bộ quần áo dính máu và một đôi dép Vương sử dụng vào thời điểm gây án.

Vác dao đi cướp tiệm vàng vì bị bạn gái chê nghèo

Vào khoảng 20h ngày 11/2 (mồng 4 Tết), Dương Thanh Cảnh (22 tuổi, quê An Giang) mang theo dao, đi xe gắn máy BKS 61E1-25449 đến tiệm vàng Kim Sơn (TX. Thuận An) giả vờ mua vàng để cướp. 

Thấy tiệm vắng khách, Cảnh vờ hỏi mua sợi dây chuyền với khoảng hơn 3 triệu đồng. Trong lúc trao đổi, Cảnh nói muốn xem những mẫu mã khác nên chị Trần Thị Nở (nhân viên bán hàng) vào trong lấy. 
Đối tượng Dương Thanh Cảnh
Đối tượng Dương Thanh Cảnh 
Sau khi xem số dây chuyền này, đối tượng tỏ ra không ưng ý, chờ đến khi chị Nở mang vàng vào cất, Cảnh rút dao đâm chị này, yêu cầu đưa số vàng trong túi cho hắn. 

Đúng lúc này, chồng chị Nở phát hiện sự việc, cầm ghế đánh vào người tên cướp. Quá hốt hoảng, Cảnh bỏ lại xe gắn máy để chạy thoát thân. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an TX.Thuận An đã tổ chức truy lùng đối tượng bắt được Cảnh đang đi bộ trên khu vực phường Thuận Giao (TX. Thuận An) vào khoảng hơn 2 giờ đồng hồ sau đó. 

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Cảnh khai nhận vì bị người yêu chê nghèo nên đã đi cướp để có tiền cưới vợ.

Người đàn ông bị kẻ ngáo đá đâm xuyên phổi từ phía sau

Chiều 13/2, ông L.P.T.T (45 tuổi, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ) bị một người ngáo đá ở gần nhà dùng kéo đâm từ phía sau, phải đi cấp cứu trong tình trạng khó thở, có vết đâm thấu ngực và dị vật là cây kéo còn dính trên lưng.

Kết quả X- quang cho thấy nạn nhân bị tràn khí màng phổi phải, vết thương dị vật thấu ngực phải; khám lâm sàng thấy bệnh nhân khó thở, đau nhiều ở vùng bị đâm, vết thương còn dính cây kéo vùng lưng phải cạnh cột sống, phế âm phổi (P) giảm. 
Nạn nhân nhập viện với cây kéo bị đâm trên lưng - Ảnh do bác sĩ cung cấp
Nạn nhân nhập viện với cây kéo bị đâm trên lưng - Ảnh do bác sĩ cung cấp 
Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị vết thương thấu ngực thủng phổi và chỉ định mổ cấp cứu.

Bệnh nhân bị lưỡi kéo đâm xuyên vào liên sườn 3, thủng thùy trên phổi phải khoảng 1cm; vết thương chảy máu và gây xẹp phổi. Các bác sĩ đã rút bỏ dị vật và khâu phổi cầm máu.

Vì chén rượu chúc Tết đầu năm, dùng dao truy sát bạn thân

Khoảng 16h ngày 8/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán), anh Ngô Minh Quang (31 tuổi, trú tại tổ 2, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên) đến nhà Trần Bình Trọng (34 tuổi, địa chỉ tổ 24A, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên) chúc Tết.

Tại đây, trong quá trình uống rượu chúc Tết, giữa Trọng và anh Quang xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, anh Quang bực tức đứng dậy bỏ về.
Trọng dùng dao truy sát rồi đâm chết bạn nhậu ngay tại cổng nhà.
Trọng dùng dao truy sát rồi đâm chết bạn nhậu ngay tại cổng nhà. 
Nghĩ rằng mình bị coi thường, nên khi anh Quang đang đi bộ ra đến đầu ngõ, Trọng chạy đuổi theo dùng dao nhọn đâm anh này một nhát trúng lưng. Anh Quang gục xuống chết tại chỗ. Sau khi gây án, Trọng lấy xe máy bỏ trốn.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Quang bị đâm một nhát thấu phổi dẫn đến tràn dịch màng phổi, mất máu cấp.

Được biết anh Quang và Trọng là bạn bè thân thiết của nhau. Trọng còn là con nuôi của gia đình anh Quang và đã từng hiến máu cứu sống anh Quang khi anh này bị tai nạn trước đó.
Video: Mâu thuẫn nhỏ, sát hại đồng nghiệp  

Minh Khang(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn