Những triền hoa hè rực rỡ - thứ 'bùa mê' ở Sa Pa

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 08/07/2022 14:56:31 +07:00
(VTC News) -

“Kinh đô nghỉ hè” Sa Pa thu hút du khách bởi tiết trời mát lạnh, ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ và cả những triền hoa rực rỡ sắc hương dưới chân Fansipan hùng vĩ.

Vùng đất của những ngày hè dịu ngọt

Giữa mùa hè, nhiều tỉnh thành trên cả nước ngột ngạt chống chọi với nắng oi, nhiệt độ nhiều nơi cao hơn 40 độ C. Các vùng biển vì thế cũng tấp nập khách du lịch, giá vé máy bay tăng cao và “cháy” phòng khách sạn. Song tránh nóng không chỉ có ra biển, những điểm đến núi như Sa Pa - “kinh đô nghỉ hè” của người Pháp từ thế kỷ 19, cũng là giải pháp được nhiều khách lựa chọn.

Những triền hoa hè rực rỡ - thứ 'bùa mê' ở Sa Pa - 1

Trung tâm thị xã Sa Pa với nắng nhẹ và không khí trong lành.

Cách Hà Nội chỉ vài tiếng lái xe, song mùa hè của phố núi quá đỗi dịu ngọt với nắng vàng như rót mật, không khí mát lạnh vỗ về làn da. Sáng sớm hay chiều muộn, Sa Pa hóa xứ ôn đới lãng đãng thơ mộng trong sương mờ bảng lảng.

Thiên nhiên Sa Pa mùa hè cũng tươi mát hơn bao giờ hết, lướt cùng cáp treo tới “Nóc nhà Đông Dương” - đỉnh Fansipan, du khách thu vào tầm mắt một màu xanh mướt mải của núi rừng Hoàng Liên, điểm xuyết trên bức tranh thi vị ấy là những nếp nhà vùng cao yên bình nơi thung lũng Mường Hoa.

Nếu những điểm đến biển hút khách vì du khách được thỏa thích bơi lội, tắm mát, trải nghiệm những trò thể thao biển thì những điểm đến núi như Sa Pa cũng mang tới những trải nghiệm cực tươi mát bên Thác Bạc, Thác Tình yêu hay suối Mường Hoa thơ mộng. Bên cạnh thiên nhiên hoang sơ, Sa Pa cũng tập hợp đa dạng khu nghỉ dưỡng, nơi có những bể bơi vươn giữa trời sương hay nhìn ra thung lũng Mường Hoa tươi đẹp.

Từ cáp treo du khách có thể thu vào tầm mắt vẻ đẹp thiên nhiên trù phú của Hoàng Liên Sơn hay biển mây trắng.

Những triền hoa hè rực rỡ - thứ 'bùa mê' ở Sa Pa - 2

Một trải nghiệm nghỉ dưỡng đặc biệt độc đáo giữa mảnh đất Tây Bắc là Hotel de la Coupole - MGallery Sa Pa- cung điện Pháp giữa lòng Sa Pa. Dưới đôi tay tài hoa của “phù thủy” thiết kế Bill Bensley, khách sạn hiện lên như một lâu đài giữa trời mây, thiết kế mang phong cách quý tộc, xa hoa lấy cảm hứng từ sàn diễn haute couture nước Pháp. Song gắn chặt với văn hóa với vùng đất, khu nghỉ dưỡng này cũng mang vẻ đẹp rất Sa Pa, khi các chi tiết thiết kế và nội thất đều được lấy cảm hứng từ màu sắc trang phục các dân tộc thiểu số.

Kỳ nghỉ hè của du khách ở Sa Pa chắc chắn không thể thiếu hành trình chinh phục đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143 m so với mực nước biển. Ở Fansipan, nền nhiệt luôn ở mức dưới 20 độ C trong mùa hè, thậm chí có lúc bạn sẽ phải mặc áo khoác nếu trời nhiều mây và nền nhiệt xuống dưới 15 độ C. Và đến Fansipan ta tựa hồ như đang dạo bước ở cõi bồng lai tiên cảnh, khi mây trời cuồn cuộn giữa thung lũng, sương giăng mây phủ, ẩn hiện những công trình tâm linh mang dáng dấp chùa Việt cổ thế kỷ 15-16.

Những triền hoa hè rực rỡ - thứ 'bùa mê' ở Sa Pa - 3

Du khách tham quan quần thể tâm linh Fansipan.

Sự mê hoặc từ những triền hoa

Sa Pa nổi tiếng là điểm đến 4 mùa có hoa, song có lẽ ngàn hoa rực sắc nhất là khi Sa Pa vào hè. Hành trình mùa hoa bắt đầu từ tuyến tàu hỏa leo núi băng qua thung lũng Mường Hoa đến với ga cáp treo. Những ô cửa kính như chiếc màn hình lớn, trình chiếu từng thước phim núi đồi, khi là triền hoa tím bạt ngàn tựa cánh đồng lavender nước Pháp, khi là thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam gần ga cáp treo.

Những triền hoa hè rực rỡ - thứ 'bùa mê' ở Sa Pa - 4

Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam có diện tích 50.000 m2 và hơn 300.000 gốc hoa hồng.

Những triền hoa hè rực rỡ - thứ 'bùa mê' ở Sa Pa - 5

Những nhành hồng đang bung nở trong nắng hè.

Trước khi đến với thung lũng hồng, du khách được dẫn lối bằng con đường rải đá cuội và trang trí với hàng ngàn bông cúc Nam Phi, cúc Họa Mi, mai địa thảo… Trải dài trên diện tích lên tới 50.000 m2 là cả trăm nghìn đóa đủ sắc đỏ, hồng phớt, đổi màu... bung nở trong nắng vàng ươm. Không chỉ hồng cổ Sa Pa mà còn là hồng ngoại châu Âu như Juliet, hồng Aoi, hồng Black Baccara, Catalina… bông thì yểu điệu, ngọt ngào, bông thì tươi tắn, nhỏ xinh.

Theo hé lộ của những người làm du lịch ở Sun World Fansipan Legend, hoa rum, hoa đuôi công và cúc magic sẽ được trồng bạt ngàn, mang tới cho du khách những vườn hoa đủ màu sắc, để có thể ngắm hoa cả ngày ở nơi mát lành và dịu ngọt ấy.

Nếu trước đây “xứ sở ngàn hoa” để dành chỉ Đà Lạt, Lâm Đồng thì tới nay danh xưng ấy còn nhắc nhớ đến Sa Pa. Bởi không chỉ có bạt ngàn hoa suốt 4 mùa, điểm đến còn mang tới những lễ hội đậm đà bản sắc như “Đến Sa Pa bay giữa ngàn hoa”. Đã qua Lễ hội Hoa hồng, thì cuộc tranh tài của những “kỵ sĩ” nơi rẻo cao Vó ngựa trên mây sắp trở lại lần thứ 2 trong năm.

Những triền hoa hè rực rỡ - thứ 'bùa mê' ở Sa Pa - 6

Cung đường của những “kỵ sĩ” vòng quanh thung lũng hoa hồng đang khoe sắc thắm.

Những triền hoa hè rực rỡ - thứ 'bùa mê' ở Sa Pa - 7

Ngoài tiết trời mát mẻ, khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ, thì nay người ta còn kháo nhau đến Sa Pa vì một mùa hoa đẹp mê mải, những lễ hội rộn ràng đậm bản sắc và những khu nghỉ dưỡng độc đáo, sang trọng. Sa Pa, mỗi mùa nắng vàng, lại lần nữa sống lại danh xưng “kinh đô nghỉ dưỡng” giữa lòng Tây Bắc từ cả trăm năm trước.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn