Những tiền vệ trung tâm 'mất nghiệp' ở M.U

Thể thaoThứ Sáu, 28/06/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News)- Gần như chắc chắn MU sẽ có được Thiago Alcantara, thế nhưng liệu có bao nhiêu phần trăm tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ thành công tại Old Trafford?

(VTC News)- Gần như chắc chắn MU sẽ có được Thiago Alcantara, thế nhưng liệu có bao nhiêu phần trăm tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ thành công tại Old Trafford?


Dưới thời Sir Alex Ferguson đã có rất nhiều tiền vệ trung tâm được đưa lên từ đội trẻ cũng như mua về từ nhiều giải đấu khác nhau. Tuy nhiên có một điều rất kì lạ là, đa phần những cái tên có thể trụ lại và tỏa sáng rực rỡ ở Old Trafford đều là những cầu thủ "cây nhà lá vườn" hoặc có nguồn gốc ở Anh Quốc.

Còn với những bản hợp đồng có xu hướng chơi kĩ thuật hoặc đến từ những giải đấu khác, tất thảy đều xuất hiện trong sự kì vọng của nhiều rồi mau chóng tắt ngóm trong áp lực tại Nhà Hát Của Những Giấc Mơ.
Veron, phù thủy nhỏ lạc lõng ở Nhà Hát
Sebastian Juan Veron vốn được mệnh danh là một trong những ảo thuật gia xuất sắc nhất những năm cuối thế kỉ 20 và đầu thế kỉ 21 với kĩ năng chuyền bóng và nhãn quan siêu việt. Nhận thấy tài năng của tiền vệ người Argentina, năm 2001, Sir Alex đã bỏ ra đến 37 triệu bảng để đưa anh về từ Lazio nhằm nâng cao chất lượng ở khu trung tuyến.
Juan Veron
Juan Veron, bản hợp đồng thất vọng nhất của Sir Alex. 

Thế nhưng với lối chơi của mình, Veron không thể nào thích nghi được với kiểu chơi bóng dựa vào tốc độ và thể lực tại Anh, cũng như tìm được tiếng nói chung với các đồng đội nơi đây. Rất nhanh chóng, cầu thủ người Argentina trở thành đối tượng bị chỉ trích trên các mặt báo bởi phong độ kém ấn tượng so với cái giá quá cao của mình.
Đến năm 2003, Veron được Chelsea mua lại với cái giá gần 20 triệu bảng nhưng tại CLB mới, anh cũng chẳng thể tìm lại được chính mình để rồi sự nghiệp xuống dốc thê thảm.
Bản hợp đồng hớ với nhà vô địch thế giới
Năm 2002, Brazil nên ngôi vô địch thế giới mộ cách xứng đáng với sự tỏa sáng rực rỡ của bộ đôi Rivaldo - Ronaldo ở trên hàng công. Thế nhưng ở khu trung tuyến, cái tên có nhiều đóng góc nhất lại chính là Jose Kleberson, cầu thủ thuộc biên chế Atlectico Paranaense.
Ấn tượng với màn trình diễn của tiền vệ người Brazil, rất nhiều CLB Anh đã nhảy vào cuộc chạy đua hòng có được chữ kí của ngay sau trong mùa hè 2002 như Leeds United hay Newcatsle. Thế nhưng Man United mới là đội bóng chiến thắng bằng một lời đề nghị hấp dẫn trị giá gần 8 triệu bảng vào tháng 8 năm 2003.
Kleberson trong ngày ra mắt tại MU cùng Cris Ronaldo. 

Những tưởng Kleberson sẽ là sự thay thế cho nỗi thất vọng mang tên Juan Veron thì bất ngờ thay, anh dính một chấn thương nghiêm trọng ngay trong lần thứ 2 khoác áo Quỷ Đỏ và hậu quả là trong 2 năm chơi bóng tại đây, Kleberson chỉ có vỏn vẹn 20 lần được ra sân.
Tháng 6 năm 2005, MU đành phải bán tống bán tháo món hàng hớ của mình sang Bekistas với cái giá chỉ bằng 1/4 lúc sốt sắng đưa anh về từ Brazil.
Nỗi đau mang tên Owen Hargreaves
Thực tế, xét trên những gì mà cầu thủ gốc Canada thể hiện trong năm đầu tiên tại MU, có thể nói anh chính là mẫu tiền vệ trung tâm mà Sir Alex mải miết tìm kiếm sau nhiều năm. Mạnh mẽ, bền bỉ, máu lửa mà cũng không kém phần tinh tế, rõ ràng quãng thời gian 3 năm theo đuổi từ khi cầu thủ này còn nằm trong biên chế Bayern Munich là không hề phí phạm.
Thế nhưng, khi đưa Hargreaves trở về từ nước Đức với cái giá 17,5 triệu bảng, Sir Alex đã quên mất rằng cầu thủ này vốn có tiền sử chấn thương rất đáng ngại. Và những gì xảy ra đã cho thấy, lo ngại của nhiều cổ động viên Man United vào lúc đó là hoàn toàn có cơ sở.
Owen Hargreaves
Owen Hargreaves đã quá đen đủi với MU. 

Sau cú đúp vinh quang với MU ở mùa giải 2007/2008, Hargreaves bất ngờ dính một chấn thương đầu gối trầm trọng và phải trải qua một thời gian dài điều trị trên giường bệnh. Dù vậy, với tiền sử chấn thương của mình, Hargreaves liên tục tái phát chấn thương và chỉ có thể ra sân 4 lần trong suốt 3 mùa giải từ năm 2009 đến 2011.
Tháng 8 năm 2011, Hargreaves rời Man United sau khi mãn hạn hợp đồng và chuyển sang chơi cho Man City. Ở CLB mới, anh vẫn không thể tìm lại được phong độ đỉnh cao và nhanh chóng rời khỏi Etihad vào cuối mùa giải 2011/2012.
Và những nỗi thất vọng đến từ Brazil
Ngoài Kleberson, cái tên Brazil gây thất vọng hơn cả tại MU cho đến lúc này chính là Anderson.
Từng là cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới với cái giá hơn 25 triệu bảng và được kì vọng rằng sẽ là người mang lại cho MU một làn gió mới với những vũ điệu samba đầy kĩ thuật, thế nhưng cho đến lúc này, những ấn tượng mà Anderson để lại chỉ là tính cánh hài hước của cầu thủ này.
Gần như không có được một điểm mạnh nỗi trội nào, Anderson lại tỏ ra là một cầu thủ không thể duy trì được phong độ bởi cứ chơi hay vài trận là anh lại dính chấn thương hoặc gặp vấn đề về thể lực. Chính vì lẽ đó mà cho đến lúc này, sau 5 năm chuyển đến MU, tiền vệ người Brazil vẫn chẳng thể tìm được một suất đá chính tại đây.
Rodrigo Possebon, ngôi sao sớm nở chóng tàn của MU. 

Ngoài ra, có thể kể đến một tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Brazil khác, Rodrigo Possebon.
Cầu thủ mang 2 dòng máu Ý - Brazil đã có màn thể hiện ấn tượng tại quê nhà và nhanh chóng đặt chân đến lò đào tạo trẻ của MU cùng cặp anh em song sinh Rafael Da Silva và Fabio Da Silva. Tháng 8 2008, Possebon có màn ra mắt khá ấn tượng tại Premier League, thế nhưng một chấn thương trong trận đấu với Borough ở League Cup đã khiến cầu thủ này đánh rơi phong độ và nhanh chóng mất vị trí ở đội 1 sau thời gian dài điều trị chấn thương.
Đến nay, Possebon đã phải trở về chơi bóng tại Brazil mà vẫn không thể gây được nhiều ấn tượng sâu sắc.


Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn