Những tên 'sở khanh' không bằng cầm thú

Pháp luậtThứ Năm, 07/11/2013 10:10:00 +07:00

Yêu thả phanh để rồi khi được người yêu thông báo có thai, những gã thanh niên tìm đường quất ngựa truy phong, có kẻ giết người yêu để… chạy trốn.

Yêu thả phanh để rồi khi được người yêu thông báo có thai, những gã thanh niên tìm đường quất ngựa truy phong, có kẻ tìm cách thoái thác trách nhiệm bằng cách giết người yêu để… chạy trốn.

“Xuống tay” vì người yêu… mang thai

Chiều 4/11, Cơ quan CSĐT, CATP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Minh Tuấn, SN 1987, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng để điều tra về hành vi Giết người.

Khoảng 22h20 ngày 3/11, chủ nhà nghỉ Xinh, đường Ngô Quyền, phường An Bắc Hải, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã phát hiện một cô gái nằm chết tại phòng của nhà nghỉ trong tình trạng không mặc quần áo với nhiều thương tích khắp cơ thể nên đã gọi điện trình báo CA.

Nhận được thông tin về vụ việc,  CATP Đà Nẵng đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ án. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết do bị tác động ngoại lực vào phần đầu, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên danh tính của người chết chưa được xác định.

Tiếp tục tiến hành điều tra, truy xét, các ĐTV nắm được thông tin, vào buổi chiều cùng ngày có một thanh niên người gầy nhỏ đến thuê phòng, sau đó một cô gái đi xe máy cũng lên phòng này. Mấy chục phút sau, anh ta đi xe máy ra khỏi nhà nghỉ, chỉ còn lại mình cô gái… Qua việc truy tìm khắp địa bàn TP, một tổ trinh sát đã phát hiện chiếc xe tay ga của nạn nhân nằm phía bờ kè đường Trần Hưng Đạo. Từ đây, CQCA đã xác minh nạn nhân tên là Hồ Hoàng Thị Gia T, SN 1992, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Qua tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng chức năng thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Phan Minh Tuấn, SN 1987. Tại thời điểm kiểm tra, Tuấn không có mặt ở địa phương. Căn cứ này cho thấy, rất có thể Tuấn chính là đối tượng đã gây án, tước đi mạng sống của chị T.

Tích cực tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng, đến chiều 4/11, Tuấn đã bị tra tay vào còng số 8 trước sự ngỡ ngàng của các bạn nhậu cùng người thân. Được dẫn giải về CQCA, Tuấn đã khai nhận chính là người đã giết chị T. Theo đó, Tuấn đã có vợ con nhưng thường la cà ở các quán internet. Qua mạng, Tuấn quen chị T và biết chị T đã có người yêu nhưng anh này đi tù. Nắm bắt được tâm lý chị T đang buồn, Tuấn đã buông lời tán tỉnh rồi được chị T đáp tình và hai người đã nhiều lần đưa nhau đi nhà nghỉ.

Mấy ngày gần đây, khi gặp người yêu, Tuấn được chị T thông báo có thai. Ban đầu Tuấn lúng túng rồi chuyển sang lo sợ vợ con biết chuyện nên Tuấn đã nghĩ đến việc giết chị T.

Khoảng 15g10 ngày 3-11, Tuấn hẹn chị T đến nhà nghỉ để nói chuyện. Trước khi đi, Tuấn mang theo một cây búa đinh. Tuấn đã đến nhà nghỉ trước và giấu búa ở dưới gối. Khi người yêu vừa vào phòng, Tuấn xông đến dùng búa đinh đánh liên tiếp vào đầu chị T cho đến khi thấy chị T ngã xuống đất, sau đó Tuấn lấy điện thoại iPhone 4 và xe máy của chị T. Vì sợ bị lộ, Tuấn vứt xe của chị T tại bờ kè Trần Hưng Đạo còn điện thoại thì giữ lại. Để thời gian nhanh trôi và bớt nỗi sợ hãi, trong đêm 3-11, Tuấn đi nhậu với bạn tới khuya mới về nhà rồi lại tìm đường bỏ trốn, tuy nhiên, hắn đã nhanh chóng bị CQCA bắt giữ.

Vụ án tương tự xảy ra tại tỉnh Nam Định gây xôn xao dư luận vào tháng 3/2013. Khoảng tháng 6/2012 qua một người họ hàng, Phạm Tuấn Ánh, SN 1995, trú tại xóm Hoàng Thức, xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có quen biết với em Cao Thị H, SN 1996, trú tại xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Hai bên đã hẹn hò, nảy sinh tình cảm và cùng nhau “vượt rào” nhiều lần dẫn đến H có thai. Lúc đầu H không biết nhưng vì lực học yếu dần khiến H chán nản nên cô học sinh này đã nghỉ học để vào miền Nam làm và Ánh đã theo vào đó với người yêu được vài bữa rồi về.

Sáng 31/3, khi H về quê chơi có gọi điện cho Ánh. 13g cùng ngày, hai bên gặp nhau tại bãi cát ven đê xã Hải Chính, huyện Hải Hậu và đã quan hệ với nhau. Sau giây phút mặn nồng, H nghiêm túc thông báo cho Ánh mình “dính bầu”. Thấy người yêu chưa gì đã thoái thác trách nhiệm, H bảo: “Nếu anh không nhận, tôi sẽ đến tận nhà để nói cho bố mẹ anh biết”, sau đấy hai bên to tiếng với nhau. Trong lúc nóng giận, H đã tát Ánh.

Phản ứng lại hành động đó cộng với “choáng” trước tin báo của H, Ánh rút dao đâm nhiều nhát vào ngực và cổ nạn nhân rồi lấy xe đạp của nạn nhân bỏ đi, sau đó y còn nhờ người đánh tiếng với gia đình H là H đi Thái Nguyên chơi. Nhưng tội ác của Ánh đã bị CQCA vạch trần và ngày 2/4/2013, Ánh bị bắt giữ. Với hành vi đã gây nên cho H, Ánh bị tuyên phạt 18 năm tù, bồi thường cho gia đình nạn nhân 93,5 triệu đồng.

 Đối tượng Phan Minh Tuấn. Ảnh: Linh Linh
Đối tượng Phan Minh Tuấn. Ảnh: Linh Linh 
Y sĩ giết người yêu cướp tài sản

Còn nạn nhân trong vụ án một y sĩ giết người yêu rồi vứt xác xuống hồ nước thải để phi tang thật mất hết nhân tính. Theo thông tin từ CA tỉnh Vĩnh Phúc, thủ phạm vụ án này đã lẩn trốn khá kỹ và tinh vi sau khi gây án, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã tóm gọn hung thủ vào ngày 3/11 vừa qua.

Trước đó, chiều 2-10, một người dân đi qua khu vực hồ xử lý nước thải KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện xác một người đang trong thời kỳ phân hủy ở hồ vội trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân là nữ giới, khoảng 24 - 27 tuổi, chết trong thời gian 1 - 2 tháng, quần áo đã mủn, xác đã phân hủy gần hết. Tại hiện trường, các trinh sát còn thu được một chiếc vòng đeo tay.


Theo Thượng tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng CSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc, qua rà soát hàng chục trường hợp là nữ độ tuổi 24 - 27 trên địa bàn bị mất tích trong thời gian 1 - 2 tháng và số người bị mất tích do CA các đơn vị, địa phương yêu cầu truy tìm, CQĐT tập trung vào trường hợp chị Lê Thị Thúy Ng (25 tuổi, công nhân tại KCN phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên.

Chị Ng mất tích từ ngày 20/8 vì tại Cty nơi chị làm việc không thấy chị đi làm và không có thông báo. Cùng với đó, thông tin của em gái chị Ng. cũng cho biết tối 19/8, chị Ng. đi chơi và không trở về nhà. Khi đi, chị mang theo xe máy, điện thoại, ba thẻ ATM… Em gái chị Ng. sau khi nhận dạng bộ quần áo và chiếc vòng tại hiện trường đã khẳng định đó là đồ của chị mình.

 Đối tượng Nguyễn Văn Diễn.
Đối tượng Nguyễn Văn Diễn. 
Kết quả giám định ADN cho thấy xác chết chính là chị Ng. Cơ quan CA nhận định, đây là vụ án giết người để cướp tài sản đồng thời CQĐT CA đã tiến hành trưng cầu giám định ADN của bộ xương xác chết với người nhà chị Ng tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và kết quả càng khẳng định nạn nhân bị chết dưới hồ chính là chị Ng.

Với các chứng cứ thu thập được, ngày 16/10, CQĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Diễn, 25 tuổi, trú tại khu HC11, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - y sỹ làm việc tại một Phòng khám tư nhân trên địa bàn TP Vĩnh Yên về hành vi giết người, cướp tài sản. Ngày 18/10, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Diễn về tội giết người, cướp tài sản. Nhưng lúc này, Diễn đã bỏ trốn.


CA tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hồi được chiếc xe máy của nạn nhân bị Diễn đem đặt tại hiệu cầm đồ ở Hà Nội. Sau khi gây án, Diễn đã xuất hiện tại các tỉnh Lai Châu, Hà Nội, Lào Cai... Ngày 30/10, tổ công tác của CA tỉnh Vĩnh Phúc đã lên đường đi Lào Cai. Kiểm tra khu vực biên giới suốt bốn ngày đêm, các trinh sát đã lần ra dấu vết nghi can tại khu lều hoang sát biên giới. Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Diễn đã bị bắt giữ.

Sáng 3/11, tại CQCA, Diễn thú nhận đã giết chị Ng để cướp tài sản. Diễn khai hắn và chị Ng có quan hệ tình cảm từ trước. Vào tối 19/8, Diễn đến rủ chị Ng đi ăn và đi chơi ở hồ xả nước thải KCN. Trong quá trình nói chuyện, do hỏi vay tiền không được mà trước kia Diễn đã cho chị Ng. 2,8 triệu đồng mua xe máy, Diễn đã chửi chị Ng.

Đúng lúc cãi nhau, Diễn siết cổ chị Ng cho đến chết, sau đó ném xác xuống hồ để phi tang và lấy toàn bộ tài sản gồm điện thoại, xe máy, thẻ ATM của nạn nhân. Khi xác chị Ng nổi lên, lo sợ bị phát hiện, Diễn bỏ trốn lên khu vực biên giới làm cửu vạn. Theo nguồn tin các trinh sát thu thập được tại khu vực biên giới thì Diễn thường xuyên tá túc tại khu lều, ăn uống tằn tiện và ít giao tiếp với mọi người.


Hành vi của Tuấn và Diễn đối với những người phụ nữ một thời mặn nồng yêu thương rất đáng lên án. Chỉ đáng thương những cô gái đã trao lầm trái tim cho kẻ ác.

Hãy đối thoại nếu xảy ra việc “ngoài ý muốn”

Qua những vụ án kể trên, các chuyên gia tâm lý phân tích: Khi yêu, hai người trong cuộc đều yêu hết mình, không nghĩ đến hậu quả và không có biện pháp phòng tránh. Để đến khi biết người yêu mang thai, những gã thanh niên này đã biến thành cầm thú, sẵn sàng đoạt mạng người yêu và giọt máu của mình, miễn sao mình không bị “bắt vạ”. Sự đớn hèn, vô trách nhiệm đó đã khiến những kẻ nhúng tay vào tội ác phải trả giá và cả những cô gái nhẹ dạ, dễ dãi, buông thả bản thân bị mất mạng.

Những vụ án đau lòng kể trên cũng là bài học cho những người đang yêu. Hãy đừng vượt qua ranh giới hạnh phúc của mình để rồi gieo thêm những rắc rối với người thứ 3; hãy biết giới hạn của tình yêu và ý thức rõ về tình yêu cũng như hành động của mình. Nếu trót “lỡ” và có vấn đề ngoài ý muốn xảy ra, hãy ngồi lại với người yêu để đàm thoại thẳng thắn và đưa ra hướng giải quyết hợp lý cho cả hai, không nên vì chuyện có thể giải quyết được mà hủy hoại cuộc đời của mình và tính mạng của người mình yêu.



Theo PL&XH
Bình luận
vtcnews.vn