Những tên 'phản bội' nổi tiếng nhất giải Ngoại hạng Anh

Thể thaoThứ Bảy, 02/02/2013 01:00:00 +07:00

(VTC News)- Lòng trung thành đang dần trở thành khái niệm mơ hồ trong bóng đá. Sau đây là những vụ chuyển nhượng gây sốc tại giải Ngoại hạng.

(VTC News)- Lòng trung thànhđang dần trở thành khái niệm mơ hồ trong bóng đá. Sau đây là những vụ chuyển nhượng gây sốc tại giải Ngoại hạng.


Fernando Torres


Tiền đạo người Tây Ban Nha đã tuyên bố “Lòng trung thành của tôi với CLB và người hâm mộ vẫn còn nguyên vẹn như khi tôi mới đến Liverpool” khi mùa giải 2010/2011 bắt đầu.

Thế nhưng, trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ, Torres bất ngờ chuyển sang Chelsea với cái giá ngất ngưởng 50 triệu bảng chỉ sau đó 5 tháng.

CĐV Liverpool đốt áo đấu in tên Torres. 

Hành động của Torres làm rất nhiều cổ động viên Liverpool thất vọng. Thậm chí, trên mạng internet đã lưu truyền hàng loạt tấm hình chụp cảnh chiếc áo số 9 của tiền đạo này bị đốt.

Robinho

Mùa hè năm 2008, Robinho đứng trước báo giới và bật khóc khi nói về quyết định chuyển sang Chelsea của mình.Thế nhưng, vào ngày cuối cùng của TTCN mùa hè, người ta bất ngờ nhìn thấy anh cầm chiếc áo số 10 của Man City tươi cười trên khắp các mặt báo.

Robinho bất ngờ chọn Man City vào phút cuối. 

Cú lật lọng ngoạn mục của cầu thủ người Brazil đã khiến Chelsea phải một phen xấu hổ bởi áo đấu Chelsea in tên anh đã được bán rộng rãi từ trước đó vài ngày.

Ashley Cole

Cú đi đêm giữa Ashley Cole và Mourinho hồi năm 2006 đã trở thành một “truyền thuyết” của bóng đá Anh bởi sự phức tạp và kịch tính của nó.Rốt cuộc, sau nhiều tháng giam hậu vệ trái của mình trên ghế dự bị, HLV Arsene Wenger cũng đành phải để Cole đến Chelsea với cái giá là William Galas cộng thêm 5 triệu bảng.

Ashley Cole đã bí mật "phản bội" Arsenal 

Vụ chuyển nhượng này mang lại cho Ashley Cole biệt danh “Cashley Cole” bởi anh rời Arsenal vì không tìm được mức lương như ý. Trong khi đó, Willam Gallas trở nên thù ghét Chelsea bởi CLB này đưa anh ra làm chốt thí một cách hết sức phũ phàng.

Cristiano Ronaldo

Sau thành công ngoạn mục vào năm 2008 với Man United, cầu thủ người Bồ Đào Nha bỗng nhiên trở nên chảnh chọe và liên tiếp chần chừ ki vào bản hợp đồng mới với CLB của mình.Một ngày nọ, Ronaldo lên báo và tuyên bố “Tôi là nô lệ ở MU” đồng thời úp mở ý muốn được ra đi của mình. Sự việc này đã báo hại Sir Alex phải bỏ nghỉ hè để đến và khuyên nhủ anh học trò cưng của mình ở lại với MU thêm một mùa giải nữa.

Rốt cuộc, Ronaldo cũng sang Real với cái giá 80 triệu bảng vào năm 2009.


Wayne Rooney

Cựu tiền đạo của Everton luôn được kì vọng sẽ trở thành một huyền thoại bất tử ở MU bởi khát khao và lòng trung thành của mình dành cho đội bóng này.

Rooney từng công khai đòi ra đi. 

Thế nhưng, scandal mua dâm nổ ra, cùng với áp lực từ thất bại ở World Cup 2010 đã khiến tiền đạo này thay đổi hoàn toàn. Anh đòi ra đi ngay lập tức, thậm chí, còn có tin đồn anh sẽ chuyển sang chơi cho Man City nếu như MU không tăng lương xứng đáng cho mình.

May thay, cuối cùng Rooney cũng ở lại Old Trafford. Dĩ nhiên, kèm theo mức lương cao ngất ngưởng.


Carlos Tevez

Lịch sử bóng đá luôn có những kẻ Judas, nhưng có lẽ Tevez là cái tên gây ấn tượng xấu nhất trong số đó.Chuyển sang Man City sau khi có 2 mùa giải thành công ở MU, tiền đạo Argentina ngay lập tức quay lưng nói xấu người thầy cũ của mình và cũng không quên có những hành động thách thức mỗi khi 2 đội gặp nhau.

Hành vi vô văn hóa của Tevez

Chưa hết, Tevez còn công khai bỏ về Nam Mỹ và từ chối thi đấu cho Man City đến 6 tháng chỉ vì mâu thuẫn với Mancini. Thế nhưng, sau khi không thể yêu sách được gì từ phía CLB chủ quản, anh đành phải xỏ giày ra sân trở lại ở giai đoạn 2 của mùa giải 2011/2012.

Cá biệt, khi cùng Man City vô địch mùa giải năm đó, tiền đạo này còn treo biển: “Hãy yên nghỉ, Fergie” để trêu chọc đội bóng cũ của mình.


Lê Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn