Những sức mạnh 'kinh dị' của thôi miên

Thế giớiThứ Sáu, 14/06/2013 07:01:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều người béo chỉ có ước mơ đơn giản và không cần thể dục, ăn kiêng nhưng vẫn có thân hình gọn gàng, liệu điều đó có thành hiện thực?

(VTC News) - Nhiều người béo chỉ có ước mơ đơn giản và không cần thể dục, ăn kiêng nhưng vẫn có thân hình gọn gàng, liệu điều đó có thành hiện thực?

Susan Hepburn, một người phụ nữ trung niên khá xinh đẹp, cách bà làm việc khiến nhiều người kinh ngạc và dù nó khó tin nhưng vẫn là sự thật, giảm cân bằng suy nghĩ.

Hầu như ai trong chúng ta cũng từng nghe hoặc theo dõi những màn biểu diễn của các nhà thôi miên hoặc ảo thuật gia. Trong đó, họ có thể dễ dàng sai khiến được đối tượng của mình bằng lời nói hay cử chỉ.

giảm cân bằng thôi miên
Nhà thôi miên nữ Susan Hepburn 

Nhưng đó chưa phải tất cả, có những nhà thôi miên có khả năng giúp đối tượng của mình giảm cân chỉ bằng lời nói như Susan Hepburn.

Susan mô tả công việc của cô như một người thợ may cần cù: “Tôi gom những đường may lỗi, lỏng lẻo và giúp chúng trở thành những bộ quần áo hoàn chỉnh, gọn gàng”. Dễ hiểu hơn, cô dùng khả năng thôi miên để điều trị các bệnh tâm lý cho các đối tượng khách hàng của mình.

Thành tích mới nhất của Susan là giúp nữ ca sĩ nổi tiếng người Anh Lily Allen có được thân hình thon gọn mà theo nữ ca sĩ này là ‘giảm được 3 cỡ váy’ sau điều trị. Trước đó, Lily đã than phiền trên trang mạng cá nhân của mình là thân hình ngày càng béo, xấu xí và tồi tệ.

Những lời nói đầy sức mạnh


Theo Susan, 90% người cô điều trị đều thành công và có thể hoàn toàn cải thiện được tình hình sức khỏe, hình dáng theo đúng ý mình mong muốn. Cô cũng xuất bản một đĩa DVD với tựa đề khá hấp dẫn “Giảm cân không cần ăn kiêng” và ở bìa DVD là hình ảnh của Lily Allen.

Theo cô, thôi miên chữa bệnh giống như tái lập trình lại bộ não cho bệnh nhân, cấy vào đầu họ những suy nghĩ mới nhưng lại nằm sâu trong tiềm thức, khiến họ dễ dàng tiếp thu và thay đổi bản thân”.

bỏ thuốc bằng thôi miên
Cuồn sách Bỏ thuốc sau 1 giờ của Susan Hepburn 

Hầu như ai cũng tò mò về cách các nhà thôi miên như Susan làm việc với đối tượng của mình. Trong trường hợp của Lily, Susan liên tục nhắc lại những câu nói đơn giản như “Bạn sẽ làm mọi giá để giảm cân”, “Bạn sẽ uống thật nhiều nước”.

Ngoài ra, Susan cũng hướng dẫn cho Lily cách tự thôi miên bản thân, tự tạo ra nỗi sợ hãi trước những món ăn yêu thích dễ gây béo trước đây như kẹo hay bánh ngọt.

Bạn hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng cảm giác thèm ăn của bạn trôi qua một cách thanh thản. Hãy tưởng tượng một ngày bạn chỉ ăn những gì là tốt nhất cho cơ thể và một ngày nào đó bạn sẽ có một vóc dáng đẹp.

giảm cân bằng thôi miên
Ca sĩ Lily Allen trên bìa cuốn sách nói về giảm cân của Susan Hepburn 

Hãy tưởng tượng và tưởng tượng! Đó chính là thôi miên. Thôi miên thực sự giúp bạn giảm cân hiệu quả đấy! Tưởng như phức tạp, nhưng đây chính là những gì các nhà thôi miên ‘tiêm’ vào đầu óc khách hàng để giúp họ đạt được mục đích cuối cùng.

Với ai đã từng có ý định giảm cân, ăn kiêng và từ bỏ những món ăn vặt ưa thích là một điều vô cùng kinh khủng, nhưng qua sự hướng dẫn của các bậc thầy thôi miên, quá trình đó dường như dễ dàng hơn rất nhiều.

Điều đặc biệt là tất cả đều không phải gượng ép, cấm cản trực tiếp mà chỉ thông qua những lời nói tưởng như vô tác dụng.

Bụt nhà không thiêng


Mặc dù có thể dùng khả năng thôi miên của mình để điều trị cho rất nhiều bệnh nhân, trong đó có không ít những người nổi tiếng nhưng Susan lại không thể cứu được chồng của mình. Chồng của bà bị liệt nửa người và ông đã qua đời do mất máu quá nhiều sau khi cố gắng dùng cưa sắt để cắt bỏ đôi chân của mình vào năm 2011.

Barrie Hepburn, chồng của Susan đã bị liệt sau khi trúng 3 phát đạn của gã hàng xóm nóng tính, người tin rằng Barrie đã đầu độc con chó của mình. Sau đó, người đàn ông đã từng là vận động viên lướt ván buồm nghiệp dư này đã rơi vào trạng thái trầm cảm, tự ti về việc phải sống quãng đời còn lại trên xe lăn.

giảm cân bằng thôi miên
Khuôn mặt xinh đẹp của nhà thôi miên nữ Susan Hepburn 

Ông đã cố gắng tự tử 2 lần vào năm 2000 nhưng đều thất bại và chỉ kiến các bộ phận cơ thể ông bị phá hủy nghiêm trọng hơn.

Dưới sự giúp đỡ của Susan, dần dần Barrie cũng cân bằng được tâm lý sau khi ông mua được nhà và chiếc xe hạng sang Jaguar từ tiền bồi thường. Chiếc xe đã được chỉnh sửa lại để người tật nguyền như Barrie có thể sử dụng.

Tuy nhiên, chẳng lâu sau, ông cũng trở nên chán nản với chiếc xe và luôn tự nghĩ mình là người đàn ông vô dụng, đến nỗi không thể lái được một chiếc xe bình thường.

Người đàn ông nhiều mặc cảm này đã giấu vợ đàm phán với bác sĩ của gia đình về việc cắt đôi chân liệt của mình vào năm 2010. Và khi bị bác sĩ từ chối ý định điên rồ đó ông đã bóng gió đề cập đến việc tự mưa cưa về cắt đôi chân ‘vô dụng’ mà không cần phẫu thuật.

Trong khi đó, Susan lại tỏ ra bất lực, bà nói mình không thể khuyên nhủ được chồng dù cho đã biết về ý đồ tự cắt chân của ông. Điều duy nhất bà có thể làm được là đưa chồng đi du lịch bằng du thuyền để mong ông khuây khỏa đầu óc.

giảm cân bằng thôi miên
Susan Hepburn đang thôi miên một đối tượng của mình 

Trước cái chết của ông Barrie nửa năm, Susan đã chuyển đến New York sống với con trai sau khi nghe chồng hứa sẽ không tự mình làm những điều dại dột với cơ thể. Bà để chồng ở lại trong căn nhà sang trọng tại London với những người giúp việc và y tá của gia đình.

Thậm chí, trước quyết định tự dẫn đến cáo chết của mình, ông Barrie đã từng xuất hiện trên một chương trình truyền hình địa phương và nói với vợ rằng ‘mọi thứ vẫn ổn dù không có em’.

Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc cho một kế hoạch bí mật của ông nhằm thực hiện ước mơ cắt bỏ đôi chân ‘vô dụng’ của mình bằng cưa sắt trong phòng bếp của gia đình.

Theo kết quả của cơ quan điều tra, Barrie đã thiệt mạng do mất máu quá nhiều ở chân phải sau khi nó bị cắt bỏ hoàn toàn. Tại hiện trường, người đàn ông đã tự mình cắt đứt chân phải ở vị trí dưới đầu gối khoảng 10cm với một túi ni lông dùng làm garo buộc chặt ở đùi.

Susan đã thực sự choáng khi nghe tin về cái chết của chồng, bà nói: “Anh ấy là một người thông minh, tôi không hiểu tại sao Barrie lại có thể nghĩ rằng một chiếc túi ni lông buộc ở đùi có thể cầm máu khi tự cưa chân mình như thế”.

Mặc dù là một nhà thôi miên, giúp đỡ nhiều người qua được khủng hoảng tâm lý, giảm cân bằng lời nói của mình nhưng Susan đã bất lực trước việc duy trì cuộc sống cho người chồng đã kết hôn 25 của mình.

“Bà đã mất đi một người vô cùng quan trọng, cậu con trai James đã mất cha. Một sự việc thật đau buồn”, bác sĩ của gia đình chia sẻ về cái chết của Barrie.

Giải Nhi (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn