Những phút kinh hoàng trong vụ thảm sát ở Mỹ

Thế giớiThứ Bảy, 15/12/2012 11:55:00 +07:00

(VTC News) – Hàng loạt tiếng súng khô khốc đột nghiên vang lên, xé tan không khí bình yên trong trường tiểu học Sandy Hook, sự hoảng loạn bao trùm.

(VTC News) – Những tiếng súng khô khốc đột nghiên vang lên, xé tan không khí bình yên trong trường tiểu học Sandy Hook, sự hoảng loạn bao trùm.

Khoảng 9h30 sáng (giờ địa phương), những tiếng súng đột nhiên vang lên.  Nữ hiệu phó Hochsprung cùng hai người nữa đẩy bật cửa phòng họp, chạy mau về phía có tiếng súng.

Khuôn mặt hoảng loạn của học sinh dù đã thoát ra ngoài an toàn - Ảnh: RT 

Ít phút sau, chỉ một mình bà Hochsprung với một chân bị sát thủ bắn bị thương trở lại văn phòng kêu gào mọi người gọi 911. 

Nhân chứng vụ thảm sát kể với tờ Telegraph rằng hung thủ mặc áo khoác đen, mang nhiều súng và dường như có cả áo chống đạn. Sát thủ được nói là Adam Lanza, 20 tuổi, đã xả súng trong một lớp mẫu giáo của trường Sandy Hook.

Nhiều trẻ em ở các nơi khác đã la hét và tỏ ra hoảng sợ tột độ khi nghe tin. Giáo viên lập tức được huy động để đưa học sinh di chuyển qua hành lang và rời khỏi trường học.

Cảnh sát Mỹ và lính đặc nhiệm phong tỏa hiện trường khoảng 1 giờ sau khi tiếng súng đầu tiên vang lên. Trung úy cảnh sát Paul Vance, một trong những người đầu tiên tới trường Sandy Hook ra lệnh “kiểm tra từng kẽ nứt và khe hở, đảm bảo an toàn cho mọi người và truy lùng sát thủ”.

Cảnh sát và lính đặc nhiệm tại hiện trường - Ảnh: Telegraph 

Alexis Wasik, nữ sinh có mặt tại trường kể lại, cô bé và bạn bè cực kỳ hoảng loạn khi biết tin có kẻ giết người hàng loạt đang mang súng trong trường. “Nhiều bạn nói rằng có cảm giác đau dạ dày do quá sợ. Cảnh sát có ở khăp nơi, trong sân trường, hành lang, lớp học và cả trên mái nhà”, Alexis Wasik nói.

Phụ huynh học sinh trường Sandy Hook nhận được tin nhắn báo động đỏ từ Sở giáo dục địa phương về vụ thảm sát. Họ vội lao đến hiện trường và nhìn thấy cảnh các học sinh đang xếp hàng, được yêu cầu nhắm mắt và nắm tay nhau để được đưa ra khỏi trường dần dần.


Stephen Delguidice, một phụ huynh nói với phóng viên rằng ông rất biết ơn việc một giáo viên nào đó đã nhanh chóng bấm nút báo động, cảnh báo có chuyện khẩn cấp.

“Con gái tôi kể rằng nó nghe thấy tiếng nguyền rủa trên loa công cộng, có vẻ có chuyện không hay đang xảy ra. Cô Martin, giáo viên của cháu đã đưa cả lớp đến phòng học xa nhất có thể và dặn chúng ẩn mình yên lặng trong góc. Hành động của cô ấy đã cứu nhiều tính mạng trẻ thơ”, Stephen Delguidice nói.

Stephen  nói thêm rằng ông chứng kiến cảnh các phụ huynh với khuôn mặt đẫm nước mắt và tinh thần hoảng loạn tìm kiếm con mình trong số những đứa trẻ được dẫn ra khỏi trường.

Với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, hàng chục phụ huynh  lao đến ôm chặt con cái của họ.

Sự hoảng loạn bao trùm các phụ huynh - Ảnh: Telegraph 

Một tiếng sau khi vụ xả súng đẫm máu xảy ra, Tổng thống Barack Obama đã được cố vấn an ninh thông báo sự việc. Lệnh đóng cửa các trường ở thành phố Newtown được đưa ra để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên.

Tuy nhiên, trong trường Sandy Hook, sát thủ Lanza, người được cho là đã có vấn đề về thần kinh, đã tước đi mạng sống của 18 trẻ em và 6 người lớn. Hai người bị thương trong vụ tấn công cũng đã chết ngay sau khi đến bệnh viện.

Thi thể của sát thủ Lanza được tìm thấy trong sân trường, Telegraph dẫn nguồn tin cảnh sát nói Lanza đã tự tử.

Trước đó, tên tuổi của hung thủ được cho là Ryan Lanza, anh trai của sát thủ Adam Lanza do Adam mang thẻ căn cước của Ryan trong người khi mang súng đến trường Sandy Hook.

Theo tường thuật của Telegraph, rất ít trong số những người tụ tập tại hiện trường đêm qua có thể tin những gì đã xảy ra.

Trạm cứu hỏa địa phương ở gần trường đã biến thành một trung tâm tư vấn tạm thời và nơi để mọi người nghe ngóng thông tin.

"Đây là một thành phố tốt đẹp, đây là một trường học tốt, những thứ như thế này chưa từng xảy ra ở đây", một nhân chứng nói.

"Sandy Hook là một trường học rất, rất tốt ở Newtown. Trường đã được công nhận trên toàn quốc”, một người dân kể lại câu chuyện với giọng thảng thốt. Người này cũng nói rằng, cư dân ở  Newtown có mức thu nhập trung bình của các hộ gia đình là hơn 100.000 USD/năm.

Phụ huynh vội vã đổ xô đến trường tìm con sau khi nhận được tin nhắn báo động đỏ- Ảnh: RT

Procaccini, mẹ của học sinh tám tuổi, nói cô không biết sẽ phải giải thích thế nào cho con mình về chuyện đã xảy ra: "Khi con gái tôi đi ra ngoài, nó nhìn thấy những vết máu và hết sức hoảng sợ. Cháu kể rằng cháu nhìn thấy một bạn học đang bị chảy nhiều máu và được cảnh sát bế đi”.

Trong khi đó, các phụ huynh khác tiếp tục phải chịu đựng một chờ đợi lo lắng, sợ rằng còn có những chuyện tồi tệ hơn đang chờ đợi họ.

"Đáng tiếc là không phải tất cả phụ huynh đều được nhìn thấy khuôn mặt con em mình trong hôm nay", ông Delguidice buồn bã nói, tay vẫn ôm chặt con gái mình.

Văn Việt

Bình luận
vtcnews.vn