Những màn ra mắt đáng thất vọng hơn cả Petr Cech

Thể thaoThứ Ba, 11/08/2015 08:00:00 +07:00

Mắc 2 sai lầm dẫn đến 2 bàn thua của Arsenal, Petr Cech đã có màn ra mắt mùa giải mới không thể tệ hơn trong màu áo Pháo thủ

(VTC News) - Mắc 2 sai lầm dẫn đến 2 bàn thua của Arsenal, Petr Cech đã có màn ra mắt mùa giải mới không thể tệ hơn trong màu áo Pháo thủ.

Từ chỗ được coi là điểm tựa cho những thành công của đội bóng thành London, Cech bây giờ lại hứng chịu vô vàn chỉ trích. Thậm chí, cư dân mạng còn chế ảnh, người gác đền CH Czech là "gián điệp" giúp Mourinho phá hoại đối thủ cùng thành phố.
Cech mắc lỗi trong cả 2 bàn thua của Arsenal
Cech mắc lỗi trong cả 2 bàn thua của Arsenal 
Tuy nhiên, thảm họa của Petr Cech vẫn có thể xem là bình thường nếu đem so sánh với một loạt những màn ra mắt đáng quên khác của các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Đáng nhớ nhất phải kể đến Jonathan Woodgate. Mùa hè 2004, Real Madrid bỏ 13 triệu bảng để rước trung vệ này sang Bernabeu. Không may, anh này mất nguyên cả mùa đầu tiên đánh bạn với giường bệnh vì những chấn thương liên miên.

Đến khi cái chân bắt đầu lành lặn trở lại thì nó lại không nghe theo lời chỉ đạo của Woodgate. Tháng 9/2005, hơn 1 năm sau ngày đến Madrid, ngôi sao người Anh có màn ra mắt không thể đáng nhớ hơn. Anh trực tiếp đốt lưới nhà rồi nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân trong những phút cuối cùng.
Jonathan Woodgate nhận thẻ đỏ và đốt lưới nhà ngày ra mắt Real Madrid
Jonathan Woodgate nhận thẻ đỏ và đốt lưới nhà ngày ra mắt Real Madrid 
"Kinh dị" hơn phải kể tới Henrik Larsson. Huyền thoại người Thụy Điển từng giúp Celtic 4 lần vô địch Scotland và ghi được tới 242 bàn cho CLB này, nhưng trận ra mắt với Hibernian thì quả là không thể tin nổi.

Vào sân khi trận đấu bước vào những phút cuối, Larsson "kiến tạo" như đặt cho Chic Charnley của đối thủ ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Chưa hết, ở trận đầu tiên tại cúp châu Âu gặp Tirol Innsbruck, Larsson tiếp tục khiến báo giới phải nhắc đến bằng pha đốt lưới nhà không tưởng.
Henrik Larsson có 1 sự nghiệp lừng lẫy nhưng anh cũng ra mắt không như ý tại Celtic
Henrik Larsson có 1 sự nghiệp lừng lẫy nhưng anh cũng ra mắt không như ý tại Celtic 
De Gea có thể là một trong những thủ môn hay nhất thế giới thời điểm này nhưng ở trận đấu chính thức đầu tiên cho Quỷ đỏ, cựu thành viên Atletico có lẽ chỉ muốn quên. Dù không mắc lỗi trực tiếp nhưng De Gea đều mắc sai lầm trong phán đoán và lựa chọn vị trí ở 2 bàn thua của Man Utd. May cho anh là Nani trận này tỏa sáng với cú đúp, giúp đội chủ sân Old Trafford giành siêu cúp Anh 2011.

Clip De Gea mắc lỗi trong cả 2 bàn thua trận ra mắt
Một tên tuổi lớn khác cũng có màn ra mắt không như ý là Ibrahimovic. Mùa hè 2010, anh chuyển sang AC Milan với rất nhiều kỳ vọng của Rossoneri. Đáp lại tấm thịnh tình của hàng vạn khán giả San Siro, Ibra sút hỏng quả phạt đền ngay trận ra mắt với Cesena.

Sự vô duyên của chân sút sinh năm 1981 khiến Milan thua bẽ mặt 0-2 trước nhược tiểu. May cho Ibra là sau đó, anh đã chứng tỏ được giá trị bằng 56 pha lập công trong 2 mùa khoác chiếc áo đỏ đen.
Ibrahimovic sút hỏng 11m trong trận ra mắt AC Milan
Ibrahimovic sút hỏng 11m trong trận ra mắt AC Milan 
Mặc dù vậy, kỷ lục tồi tệ nhất có lẽ phải thuộc về siêu sao bóng đá số một thế giới hiện nay, Lionel Messi. Chính xác là vào ngày 17/8/2005, Messi sau khi tỏa sáng ở vòng chung kết U20 thế giới đã được HLV Jose Pekerman cất nhắc lên ĐTQG. 

Vào sân ở phút 63, cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia tỏ rõ sự háo hức. Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau, thủ quân ĐT Argentina sau này đã bị đuổi vì một chiếc thẻ đỏ lãng nhách. Cái tay của Messi vung lên không đúng chỗ, kết hợp với màn ăn vạ quá tài tình của cầu thủ Hungary đã khiến chân sút sinh năm 1987 có một kỷ niệm vô cùng buồn trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG.

Clip Messi dính thẻ đỏ trong lần khoác áo ĐTQG đầu tiên

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn