Những lòng tốt thầm lặng

Góc của nàngThứ Tư, 19/08/2015 04:24:00 +07:00

Lòng tốt thầm lặng có thể xuất phát từ một người nghèo khổ bình thường như cô phục vụ bàn hay từ một siêu sao nổi tiếng. Họ không cần được người khác công nhận, cũng chẳng mong được tuyên dương.

Lòng tốt thầm lặng có thể xuất phát từ một người nghèo khổ bình thường như cô phục vụ bàn hay từ một siêu sao nổi tiếng. Họ không cần được người khác công nhận, cũng chẳng mong được tuyên dương.

Những ngày qua, cư dân mạng chuyền tay nhau câu chuyện về người phụ nữ phục vụ đồ ăn tên Liz Woodward khi được biết hai khách hàng của mình là lính cứu hỏa (tên Tim Young và Paul Hullings) vừa hoàn thành nhiệm vụ chữa cháy sau 12 giờ vất vả chiến đấu tại một nhà kho thuộc khu vực Bắc Brunswick, đã quyết định trả hóa đơn bữa ăn cho họ như một việc làm bé nhỏ dành cho các chiến binh quả cảm vừa bước ra từ cuộc đấu tranh sinh tử.

Hành động nhỏ bé đã khiến hai người đàn ông “rơi nước mắt” trước lòng tốt của cô gái. Ông Young còn đăng lời cảm ơn trên trang cá nhân của mình kèm theo tấm ảnh của Woodward. Thông điệp này được chia sẻ hơn 3.500 lần. 

 

Sau đó, Young và Hullings vô tình phát hiện cha của cô Woodward, ông Steve, mắc chứng liệt tứ chi. Cô đang gây quỹ trên trang web GoFundMe để mua một chiếc ô tô dành riêng cho người đi xe lăn để tặng cha mình. Khi yêu cầu giúp đỡ của ông Young được phương tiện truyền thông Mỹ đăng tải, hàng chục nhà tài trợ rót tiền vào tài khoản của Woodward, có người tài trợ 5.000 USD. Tổng số tiền sau cùng lên tới 69.000 USD, vượt xa con số 17.000 USD dự kiến ban đầu.

Chẳng ai có thể nghĩ rằng cuối cùng cô phục vụ với tấm lòng nhân ái lại được trả ơn hậu hĩnh như vậy. Câu chuyện ngay lập tức tạo nên một sự đồng cảm cho những người xung quanh. Có thể đâu đó trong cuộc sống, vẫn còn những người như thế, họ cho đi một cách hồn nhiên mà chẳng cần nhận lại. Như một mẩu truyện cổ tích “ở hiền gặp lành”, lòng nhân ái sẽ kết nối những trái tim lại với nhau.

Ngày nay, người ta thể hiện lòng nhân ái một cách “rầm rộ” hơn. Sau khi đi một chuyến từ thiện, có người canh chỉnh góc máy theo hướng đẹp nhất để tấm hình trở nên lung linh, sau đó đưa lên mạng xã hội. Họ thích cái cảm giác “mình là người lương thiện” và được người ta tung hô. Lòng từ thiện đó có thật sự xuất phát từ trái tim mỗi người? 

 

Có lẽ chẳng ai có thể quên một nhân vật ra đi trong một vụ tai nạn thảm khốc mà đến bây giờ nhắc lại, chúng ta vẫn thấy thương cảm: chính là Paul Walker. Một người đàn ông không scandal, không tai tiếng và luôn tốt với mọi người xung quanh.

Người hâm mộ càng cảm phục diễn viên xấu số này hơn khi  vào năm 2004, Paul Walker đã có dịp đến cửa hàng bán trang sức, sau đó, anh chứng kiến một đôi trẻ đang chọn nhẫn đính hôn. Đó là một cô gái yêu một chàng lính chuẩn bị ra chiến trường, cả hai muốn mua một cặp nhẫn kỷ niệm trước khi anh người yêu chinh chiến.

Chiếc nhẫn mà cả hai ưng ý có giá lên đến 10.000 USD (hơn 210 triệu đồng), vượt quá khả năng chi trả, họ đành tiếc nuối ra về. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra khi người bán hàng -  Irene King đã đuổi theo và trao cho họ chiếc nhẫn đã được thanh toán.

Người tặng nhẫn cũng không cho tiết lộ danh tính và chỉ mỉm cười: "Không nói ra sẽ tốt hơn". Theo đó, cặp tình nhân may mắn này là Kristen và Kyle Upham.

Sau khoảng thời gian dài, họ vẫn chưa xác định được ai là người đã tặng họ món quà giá trị và mang ý nghĩa lớn này. Cho đến khi được tiết lộ, cả hai không khỏi ngỡ ngàng và trân trọng tấm lòng của nam tài tử quá cố. 

 

Chẳng ai có thể tin câu chuyện đó xuất phát từ một người lạ, nó như một món quà trên trời rơi xuống. Nhưng việc làm của Paul Walker đã khẳng định một sự thật: ở đâu, bất kì chốn nào, cũng luôn tồn tại một lòng tốt không lời.

Có thể nó xuất phát từ một người nghèo khổ bình thường như cô phục vụ bàn, và cũng sẽ bắt nguồn từ một siêu sao nổi tiếng.

Quan trọng hơn hết, ta cảm động bởi đó là lòng nhân ái xuất phát từ tận trong tim, không cần được người khác công nhận, cũng chẳng phải tuyên dương. Họ làm cho người khác chỉ vì họ muốn như thế mà thôi.

Một điều đáng buồn, rằng giờ đây mọi việc làm đều có mục đích, kể cả lòng nhân ái cũng chỉ là trào lưu - đến mức, có kẻ biến nó trở thành một câu chuyện hoang đường để trục lợi.

Cũng có không ít người đăng lên những việc đã làm chỉ để được thấm cái cảm giác người đời nhìn mình bằng một ánh mắt khác. Vô tình, chính điều đó đang giết chết những việc làm nhỏ bé bình thường - người ta trở nên nghi ngờ, sẵn sàng đả kích nhau.

Bạn không còn dám cho một ai đó tiền xe buýt bởi ngày nay có vô số người lợi dụng bạn để kiếm những đồng tiền theo cách dễ dãi. Vô tình, ta xa cách nhau, bởi niềm tin trong lòng mỗi người đã cạn kiệt.

Có lẽ chúng ta nên nghĩ một cách thoải mái hơn, rằng hãy làm việc tốt cho chính bản thân mình được hạnh phúc, được sẻ chia và chớ nên toan tính. Bởi biết đâu, chính hành động đẹp đó sẽ đưa bạn đến với bất ngờ nào đó mà bạn chẳng thể nào biết được.

Lam Dung


Bình luận
vtcnews.vn