Những kiểu hành xử 'lạ đời' của tài xế xe sang

Thời sựChủ Nhật, 07/06/2015 07:18:00 +07:00

Điều khiển những chiếc xe đắt tiền nhưng khi vi phạm giao thông và bị cảnh sát "hỏi thăm", các tài xế liền có thái độ hống hách, cố thủ trong xe hàng giờ

Điều khiển những chiếc xe đắt tiền nhưng khi vi phạm giao thông và bị cảnh sát "hỏi thăm", các tài xế liền có thái độ hống hách, cố thủ trong xe hàng giờ đồng hồ thậm chí là phi thẳng bật lửa vào mặt phóng viên đang tác nghiệp.


Tài xế xe Porsche cố thủ gây ách tắc phố cổ

Trưa 22/5/2015, một người đàn ông trung niên lái chiếc Porsche đi ngược chiều trên đường Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm bị cảnh sát 113 dừng phương tiện.

Thay vì chấp hành thì người này vẫn ngồi yên trên xe khiến tuyến phố ùn tắc. Một giờ sau, khi xe kéo chuyên dụng được điều tới hiện trường để đưa ôtô vi phạm về nơi tạm giữ thì tài xế mới chịu mở cửa.

Xuống xe, người này vẫn bất hợp tác với cảnh sát. Tại trụ sở cơ quan chức năng, tài xế được xác định là Dương Hoài Nam (36 tuổi, trú Thanh Xuân, Hà Nội.

Người này không xuất trình được đăng ký chiếc ôtô đắt tiền. Được biết, chiếc xe vi phạm thuộc dòng xe thể thao hạng sang Porsche Cayman, giá thấp nhất hơn 3 tỷ đồng.
Tài xế lái chiếc Porsche cố thủ trong xe khi bị cảnh sát chặn (Ảnh: Zing.vn) 

Audi Q5 của đại gia xứ Thanh gây tai nạn liên hoàn

Tương tự, Trịnh Thế Tuấn (34 tuổi, ở TP Thanh Hóa) điều khiển Audi Q5 lại say rượu, gây tai nạn liên hoàn rồi rồ ga bỏ chạy vào tối 8/5/2014.

Theo đó, Tuấn lái xe với tốc độ cao theo hướng từ Ngã Tư Sở đi Nguyễn Trãi (Hà Nội) va chạm với 3 xe máy khiến 3 người bị thương nặng. Tài xế ôtô không dừng lại mà tiếp tục chạy xe theo hướng Kim Giang và đâm vào một xe máy gần cầu Lủ (quận Thanh Xuân), va quệt với một xe máy khác tại cây xăng trên đường này.

Chạy theo hướng về Linh Đàm, chiếc Audi đâm tiếp vào xe máy đi cùng chiều, kéo lê khoảng 50 m. Bỏ chạy đến ngã 3 Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, chiếc Audi quệt vào sườn một xe ôtô khác rồi lao theo hướng Pháp Vân - Cầu Giẽ, đâm tiếp vào một xe máy trên đường Yên Sở rồi chạy ngược chiều lên cầu vượt trên cao, nhưng đã bị công an và người dân chặn lại.

Nồng độ cồn của lái xe Tuấn lên đến 0,77mg/lít khí thở so với mức cho phép là 0,25mg/lít khí thở tại thời điểm kiểm tra. Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai người nhập viện, một nam thanh niên bị thương nhẹ, hai trong ba xe máy bị hư hỏng nặng, biến dạng, một ôtô xước sườn.
Chiếc Audi Q5 gây tai nạn và Trịnh Thế Tuấn. 

Cũng có cách hành xử đáng trách như Trịnh Thế Tuấn, tháng 3/2015, Nguyễn Hữu Lễ (42 tuổi ngụ Vĩnh Long) lái chiếc xe ô tô Lexus hạng sang mang BKS 52F – 7202 chạy với tốc độ cao đâm liên tiếp vào 2 xe máy đi cùng chiều khiến 3 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây ra tai nạn, Lễ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường chạy trốn, bỏ mặc các nạn nhân.

Vụ việc xảy ra trên đường Lê Hồng Phong (P.2, Q.10, TP HCM). Vụ tai nạn làm ba người điều khiển xe gắn máy bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xe BMW "náo loạn" cả miền Tây

Chạy quá tốc độ bị tuýt còi, Lê Trung Hiếu (30 tuổi) lái BMW bỏ chạy từ Vĩnh Long đến TP HCM. Trên đường trốn chạy, tài xế nhiều lần lao thẳng xe về phía cảnh sát chốt chặn vào sáng ngày 12/5/2012.

Lúc này, lực lượng tuần tra phát hiện BMW biển số 73H - 0268 chạy với tốc độ vượt quy định trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Bình Minh (Vĩnh Long). Cảnh sát ra lệnh dừng xe nhưng tài xế bất tuân, cho ôtô lao nhanh về hướng TP HCM.

Lực lượng làm nhiệm vụ cầu Mỹ Thuận đã chặn xe BMW nhưng tài xế liều lĩnh lao vào cảnh sát. Sau đó, Trạm cảnh sát giao thông Trung Lương (Tiền Giang) nhận tin hỗ trợ nhưng cũng chốt chặn bất thành. Chiếc "xe điên" tiếp tục lao đi theo hướng cao tốc Trung Lương - TP HCM.

Đến trạm thu phí Chợ Đệm (TP HCM), xe BMW quay đầu vì cảnh sát xuất hiện. Do phóng nhanh, tài xế không làm chủ tay lái nên chiếc xe bạc tỷ đâm vào đuôi một xe khách rồi dừng lại.

Cảnh sát phát hiện một cây đao, một mã tấu trong xe này. Tài xế khai tên và "khoe" mình là con Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, đại tá Từ Hồng Sơn, Giám đốc công an tỉnh này đã phủ nhận thông tin trên.

Thực chất, Hiếu là con rể của ông N.V.L, nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình. Vào thời điểm bị CSGT bắt giữ, trên xe của đối tượng Hiếu còn có hung khí là 1 cây đao và một mã tấu

Phi thẳng bật lửa vào mặt nữ phóng viên

Vụ việc choáng váng nhất phải kể đến thái độ hống hách của một đại gia xứ Nghệ vào ngày 11/12/2011 tại nút giao thông Tràng Tiền – Hàng Bài.

Đại gia trẻ này là Chu Đăng Khoa (SN 1982, ở TP Vinh, Nghệ An) điều khiển chiếc xe ôtô Porsche màu trắng BKS 37A.

Khi bị kiểm tra, bất ngờ Khoa đã dùng cả bật lửa và bao thuốc ném thẳng vào một nữ phóng viên đang tác nghiệp gần đó.

Do ở khoảng cách gần, nên bao thuốc và chiếc bật lửa đã trúng thẳng mặt nữ phóng viên này, khiến máy ảnh bị rơi xuống đất và hư hỏng. Lý giải cho hành vi bạo lực, vô văn hóa Khoa ngụy biện rằng: “Do thời gian dài sống ở nước ngoài, mới về nước, nên… “chưa quen”.

Cổ súy cho hành vi của Khoa, cả 3 đối tượng đi trên xe đồng loạt có những lời lẽ và hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Chỉ sau khi đưa nhóm thanh niên cùng chiếc xế bạc tỉ về trụ sở CA, 10 phút sau đã có rất nhiều “siêu xe” chở từng tốp người đến tụ tập, gọi điện, gây náo loạn, với mục đích xin xỏ cho Khoa và nhóm bạn.

Một trong những nhóm người xin xỏ Khoa không thành, điều khiển xe Audi Q5 qua chốt giao thông Tràng Tiền - Hàng Bài, bị Tổ công tác Y1/141 kiểm tra, phát hiện ngoài việc xe BKS 29A không có đăng ký đi kèm, còn có một cặp BKS 30Y cất giấu sau cốp xe. 2 thanh niên đi trên xe cũng bị triệu tập về Phòng CSHS làm rõ.
Video hiện trường vụ tàu hỏa đâm xe tải lật nhào, tài xế thoát chết hy hữu

Nguồn: Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn