Những hồn ma nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ

Chuyện bốn phươngChủ Nhật, 31/10/2021 11:43:00 +07:00
(VTC News) -

Nước Mỹ tuy hiện đại nhưng lại lưu truyền nhiều câu chuyện ma quái, nhiều hồn ma nổi tiếng được truyền tụng chính là nhân vật lịch sử hoặc nghệ sĩ lừng danh.

Một số câu chuyện ma quái ở Mỹ hấp dẫn đến nỗi Hollywood đã biến chúng thành những bộ phim bom tấn. Dưới đây là những hồn ma, những địa điểm ma quái nổi tiếng nhất nước Mỹ mà người ta luôn nhắc đến vào mỗi dịp Halloween. 

Ngôi nhà Bell Witch 

Có lẽ, hồn ma nổi tiếng nhất trong lịch sử Mỹ là Bell Witch - phù thủy “trêu đùa” gia đình Bell ở Adams, Tennessee từ năm 1817 đến năm 1821. Linh hồn tự xưng là Kate Batts đã đẩy John Bell và các con anh đến bờ vực điên loạn bằng tiếng gõ và tiếng cào liên tục cùng các cuộc tấn công vật lý như giật tóc, véo và dán những cái chuông bằng đinh ghim.

Chuyện bắt đầu khi John Bell nhìn thấy một con vật kỳ lạ ngoài đồng ruộng của ông, trông giống như chó đen nhưng có đầu thỏ. Hồn ma của Kate rất thích quấy rối cô con gái út Betsy của John Bell (đặc biệt là chống lại  chàng trai mà cô chọn kết hôn) và cha John (người nhận được những lời đe dọa chết chóc gần như vô tận từ mụ phù thủy này).

Bị hành hạ thường xuyên, sức khỏe của John Bell ngày một yếu. Đầu tiên, ông bị sưng họng và thường xuyên có cảm giác bị đâm ở phía trong cổ họng. Tiếp đến là hàng loạt cơn co giật dữ dội không rõ nguyên nhân, không tìm ra cách chữa.

Ngôi nhà Bell Witch hiện là địa điểm du lịch nổi tiếng của Mỹ.

Những hồn ma nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ - 1

Ngôi nhà Bell Witch.

Hồn ma quá giang mang tên Mary 

Chicago được cho là thị trấn đầy ma quái với rất nhiều câu chuyện rùng rợn. Chuyện ma nổi tiếng nhất ở đây kể về Mary Phục sinh - một con ma chuyên quá giang rồi biến mất. Theo tờ Chicago Now, từ những năm 1930, hàng chục nhân chứng khẳng đinh đã chứng kiến hoặc nghe về nó. Chẳng hạn, một anh chàng đang lái xe xuống đại lộ Archer (thành phố Chicago) thì nhìn thấy cô gái mặc váy dự tiệc đi trên đường. Anh mời cô lên xe với ý định đùa cợt. Trên xe, cô gái rất yên lặng, mãi sau mới lên tiếng, nói muốn đến Nghĩa trang Phục sinh (một nơi không có thật) rồi biến mất trong sự kinh hãi của chàng trai.

Câu chuyện ma được kể liên quan đến linh hồn xin đi nhờ này là: Trong khi chờ bạn trai đang ở đại lộ Archer đến đón, Marry đi bộ dần về nhà sau buổi học khiêu vũ. Trên đường đi, cô bị ô tô đâm chết. Nam tài xế mặc kệ Marry tội nghiệp nằm hấp hối trên đường và bỏ chạy.

Những hồn ma nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ - 2

Người đàn ông không mặt ở đảo Pawleys

Bạn có tin là ngoài việc hù dọa, ám ảnh người sống, có những hồn ma lại đi giúp người không?  Vào năm 1822, nhiều người ở Pawleys, thành phố ven biển của Nam Carolina, cho biết họ nhìn thấy một “người đàn ông xám” không có khuôn mặt và đôi khi không có chân, mặc áo xám như một tên cướp biển. Anh ta xuất hiện khi cơn bão sắp đổ bộ và bảo vệ người qua đường khỏi cơn bão.

Có nhiều tranh luận về nguồn gốc "người đàn ông xám”. Nhiều người cho rằng anh ta là Percival Pawley (tên hòn đảo nơi anh xuất hiện), nhiều người khác nói anh ta là gã Râu đen. Chuyện kể rằng, “người đàn ông xám” là một chàng trai đi du lịch từ Charleston (thành phố cảng Nam Carolina) để gặp bạn gái. Anh và con ngựa bị hút xuống bùn của đầm lầy thô Nam Carolina, tử nạn. Kể từ đó, hồn ma của anh đi lang thang trên bờ biển để tìm kiếm tình yêu của mình. 

“Người đàn ông xám” được thế giới chú ý nhiều từ năm 1989 sau khi một cặp vợ chồng tuyên bố rằng anh ta đã cứu ngôi nhà của họ khỏi cơn bão Hugo sau khi họ vẫy tay chào anh ta trên bãi biển.

Những hồn ma nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ - 3


Dấu chân được cho là của "“Người đàn ông xám”.

Hồn ma Tổng thống Lincoln trong Nhà Trắng

Kể từ cái chết của Tổng thống Abraham Lincoln vào năm 1865 sau khi bị bắn bởi John Wilkes Booth, nhiều người khẳng định đã nhìn thấy hồn ma của ông xuất hiện ở một số địa điểm khác nhau, như mộ ông và Nhà hát của Ford. Theo người bạn và là người viết tiểu sử của Lincoln, Ward Hill Lamon, tổng thống đã được cảnh báo bởi một số giấc mơ về sự việc này. Thi thể của Lincoln được phát hiện ở Nhà Trắng, trong phòng ngủ của ông.

Nhiều chuyện về hồn ma Abraham Lincoln được kể, theo đó không ít nguyên thủ bị ám trong 150 năm qua. Chẳng hạn Nữ hoàng Wilhelmina của Hà Lan đã ngất xỉu sau khi mở cửa và thấy Lincoln đang đứng trong phòng. Eleanor Roosevelt (đệ nhất phu nhânMỹ từ năm 1933 đến năm 1945) cũng gặp tình huống tương tự.

Nhưng có lẽ câu chuyện đáng sợ nhất là của Winston Churchill (Thủ tướng Anh từ năm 1940 đến năm 1945). Winston Churchill ra khỏi phòng tắm và bước vào phòng ngủ thì thấy Lincoln đứng bên lò sưởi, không mặc áo và đang đốt xì gà. Churchill đùa: "Chào buổi tối, thưa ngài Tổng thống. Có vẻ như ngài đã khiến tôi gặp bất lợi". Sau đó hồn ma Lincoln biến mất.  

Những hồn ma nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ - 4

Abraham Lincoln.

Ngôi nhà ma Amtyville 

Nhờ cuốn “The Amityville Horror” (Ám ảnh Amityville) của Jay Anson năm 1977 và bộ phim chuyển thể sau đó, nhiều khán giả đã quen thuộc với câu chuyện về trải nghiệm của gia đình Lutz trong ngôi nhà ở ngoại ô Long Island, New York.

Ngôi nhà ở Amityville bị bỏ trống trong hơn một năm sau vụ 6 thành viên gia đình DeFeo bị sát hại, sau đó nhà Lutz chuyển đến. Chẳng bao lâu, những điều kỳ lạ xuất hiện: Tiếng quát mắng của các linh mục, những con ruồi bu đầy trong nhà ngay cả trong mùa đông, căn nhà lạnh bất chợt với mùi ngái khó chịu, cây thánh giá xoay vòng, các cuộc tấn công của một thế lực siêu nhiên và sự xuất hiện của một con quái vật lợn kỳ dị tên là Jodie … Gia đình Lutz đã phải từ bỏ ngôi nhà và tài sản để chạy thoát. 

Nhiều người cho rằng những hiện tượng trên đều là trò lừa đảo như bộ phim “The Conjuring” và "Annabelle". Warrens, nhà nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên, đã điều tra ngôi nhà vào năm 1976 và chụp một loạt ảnh hồng ngoại. Rất bất ngờ trong loạt ảnh đó có bức ảnh siêu nổi tiếng về một "cậu bé quỷ" ở ngưỡng cửa.

Dù là thật hay giả, ngôi nhà Amityville vẫn ám ảnh tâm lý người Mỹ và một loạt phim ma về ngôi nhà Amityville  đã được sản xuất.

Những hồn ma nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ - 5

Ngôi nhà ma Amtyville ám ảnh người Mỹ.

Ngôi nhà ma ám của gia đình Lemp

William J. Lemp Brewing Co. từng được mọi người biết đến là vua bia của Saint Louis (Mỹ) nhờ nhãn hiệu bia Falstaff và sáng kiến sử dụng tủ lạnh để bảo quản và vận chuyển. Gia đình Lemp còn được biết đến nhiều hơn vì đã tự kết liễu đời mình.

Bốn thành viên của gia đình Lemp (người cha là William J. Lemp Sr., con trai Billy Lemp Jr., con gái Elsa và một người con trai khác là Charles) đã tự bắn mình và một con chó vào năm 1904. Hồn ma của họ được cho là vẫn luôn ám ảnh các hành lang trong ngôi nhà.

Ngoài 4 hồn ma cụ thể trên, nơi đây được cho là có bóng ma của những thành viên gia đình chết vì nguyên nhân tự nhiên. 

Ngày nay, "ngôi nhà ma ám" này đã trở thành điểm tham quan thu hút khách với những “chuyến du lịch ma quái”.  

Hồn ma phá án ở Greenbrier 

Elva  Zona Heaster sống ở Greenbrier County, Tây Virginia (Mỹ) vào cuối những năm 1800. Năm 1896, cô kết hôn với một người đàn ông lập dị tên là Edward Shue, người đã giết cô. Cái chết của Zona vốn được cho là do một căn bệnh khiến nhiều người bỏ mạng. Mẹ của Zona là Mary Jane không tin con rể, một phần vì anh ta là một kẻ lập dị. Chuyện kể rằng, trong bốn đêm, hồn ma của Elva  Zona Heaster xuất hiện và giải thích với mẹ rằng Shue đã bóp cổ cô. 

Mary Jane sau đó đã yêu cầu khám nghiệm tử thi con gái mình và thật bất ngờ, cổ của Zona quả thật đã bị gãy. Trong phiên tòa, công tố viên đã cố gắng giữ bí mật về vị khách ma quái đến gặp Mary Jane.  Cuối cùng Shue đã vào tù và hồn ma của Zona không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Những hồn ma nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ - 6

Linh hồn tự giải oan cho mình.

Hồn ma mẹ ôm con ở nghĩa trang Bachelor’s Grove

Bachelor's Grove, một nghĩa trang bị bỏ hoang ở Chicago, được cho là bị ma ám. Mỹ có rất nhiều địa điểm được biết đến là nơi trú ngụ của một hoặc hai hồn ma (hoặc một gia đình ma), nhưng Bachelor's Grove có rất nhiều ma. Ngoài những quả cầu với ánh sáng kỳ lạ, những đốm lửa, nhiều du khách cho biết họ đã nhìn thấy một người nông dân và con ngựa của anh ta, một con chó đen biến mất ở lối vào nghĩa trang, những hình thù kỳ quái trong áo choàng của các nhà sư và một con ma có hai đầu.

Nghĩa trang này rất đáng sợ, nhiều du khách cho biết họ suýt bị những bóng ma rượt đuổi kể cả khi đã bước ra ngoài khu vực nghĩa trang. 

Con ma nổi tiếng nhất trong Bachelor's Grove là "Madonna" hay "quý cô da trắng". Bóng ma được mô tả là mặc váy trắng và luôn giữ đứa con bên mình, kể cả sau khi chết. Vào những đêm trăng tròn, người ta có thể thấy cô đi lang thang trong nghĩa địa mang theo một đứa trẻ, hoặc đôi khi ngồi trên bia mộ trong ánh sáng ban ngày.

Những hồn ma nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ - 7

Cô gái nhảy lầu ở Tòa nhà Quốc hội Mỹ

Một trong những điểm nổi tiếng, hút khách du lịch nhất New York là đài quan sát tầng 86 của Tòa nhà Quốc hội Empire State. Đáng tiếc đến năm 1947, đây là nơi nhiều người trầm cảm tìm đến để tự tử. Một hàng rào ngăn chặn tự tử đã được lắp đặt vào cuối những năm 1940 sau khi có hàng loạt người chết, bao gồm cô Evelyn McHale, 23 tuổi.

Người phụ nữ trẻ này nhảy xuống từ ở độ cao hàng trăm mét và rơi trúng mui chiếc xe limousine bên dưới. Một thám tử tìm thấy áo khoác của McHale bị bỏ lại trên đài quan sát, bên cạnh ví, túi trang điểm và một mảnh giấy nhắn cho chị gái, giải thích rằng cô muốn được hỏa táng. Cái chết của McHale được gọi là " Vụ tự tử đẹp nhất " sau khi bức ảnh của cô đăng trên tạp chí Life. 

McHale được cho là chưa bao giờ hoàn toàn rời khỏi cõi trần gian này, hồn ma của cô vẫn ám ảnh Tòa nhà Empire State hơn 70 năm sau. Theo Gawker, nhiều du khách khẳng định đã nhìn thấy một phụ nữ đẫm nước mắt trong bộ quần áo kiểu thập niên 1940 đang đứng trên đài quan sát ở tầng 86. Sau đó, cô bay qua hàng rào an ninh và biến mất trong không khí. Hình ảnh này lặp đi lặp lại nhiều lần.

Những hồn ma nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ - 8

Marilyn Monroe ám Hollywood

Marilyn Monroe là nữ diễn viên, biểu tượng tình dục, mỹ nhân tóc vàng nổi tiếng nhất Hollywood, qua đời năm 1962 ở tuổi 36. Có lẽ vì cái chết đau buồn và có phần bí ẩn liên quan đến việc sử dụng thuốc quá liều khiến hồn ma của cô được cho là thường xuyên lang thang khắp Hollywood, ám ảnh các nữ diễn viên.

Theo đài truyền hình KCET của Los Angeles, Monroe và Joe DiMaggio (vận động viên bóng chày người Mỹ) từng đi hưởng tuần trăng mật tại khách sạn Knickerbocker, trước đó đã gặp nhau tại quán bar của tòa nhà trong những buổi hẹn hò yên tĩnh. Ở phòng trang điểm, Monroe có biểu hiện lạ khi  thường nhìn chằm chằm vào gương (cô đã thấy những hình ảnh ma quái của chính mình).

Theo tờ The Hollywood Reporter, Monroe được nhìn thấy trong gương của phòng Suite 246 Khách sạn Roosevelt ở LA, đi chơi trong phòng vệ sinh ở Nhà hát El Capitan, và ngồi buồn bã trên một chiếc ghế dài gần bến tàu Santa Monica. Thậm chí có chuyện còn ma quái hơn: Màn sương dày, màu hồng mà người hâm mộ tin là sự hiện diện của Monroe, thường treo lơ lửng trên không bên ngoài nơi an nghỉ cuối cùng của cô ở Công viên Tưởng niệm Làng Westwood.

Những hồn ma nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ - 9

Marilyn Monroe, bóng ma tóc vàng hoe nổi tiếng nhất của Hollywood

NGỌC PHẠM(Nguồn: Grunge)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp