Những điểm du lịch đáng sợ nhất hành tinh

Phóng sự - Khám pháThứ Bảy, 03/11/2012 08:35:00 +07:00

Nhà thờ xương người, một hòn đảo không người treo lủng lẳng hàng nghìn búp bê rách nát hay thị trấn ma nổi tiếng là những nơi rùng rợn nhất hành tinh.

Nhà thờ xương người ở Czech, một hòn đảo không người treo lủng lẳng hàng nghìn búp bê rách nát ở Mexico hay thị trấn ma nổi tiếng Pripyat ở Ukraine là những nơi rùng rợn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những chuyện rùng rợn được truyền tụng rộng rãi xung quanh những vùng đất này, chính quyền địa phương đang thu về những khoản lợi nhuận kếch xù từ khách thăm quan, du lịch ưa mạo hiểm và thích thử thách bản thân.

1. Nhà thờ xương người ở Cộng hòa Czech

Là một nhà thờ thiên chúa giáo La Mã nhỏ, nhà thờ Sedlec ở Sedlec, Cộng hòa Czech được mệnh danh là một trong 10 nơi đáng sợ nhất hành tinh khi chứa tới hơn 40.000 bộ xương người. Đặc biệt, những bộ xương lớn nhỏ đủ loại lại được sử dụng làm vật trang trí bên trong trong nhà thờ. Trong đó, ấn tượng nhất là chùm đèn treo bằng nằm chính giữa nhà thờ này, được làm từ nhiều loại xương trên cơ thể con người.

 
Nhiều người có thể cho rằng, người sử dụng xương để trang trí nhà thờ chắc hẳn phải có vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên, trên thực tế, việc này chỉ đơn giản là nhằm giải phóng không gian cho nhà thờ.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc Tu viện trưởng Sedlec đã thực hiện một chuyến hành hương tới Jerusalem năm 1278 và khi trở về, ông mang theo loại đất lấy từ Golgotha, tương truyền chính là nơi chúa Jesus bị đóng đinh lên cây thánh giá.

Kể từ đó, các tín đồ mộ đạo ở khắp châu Âu đều có nguyện vọng được chôn cất ở nhà thờ Sedlec, nơi có loại “đất thánh” Golgotha, dẫn đến việc nhà thời bị biến thành nơi chứa hài cốt. Đến thế kỷ 16, khi nhà thờ trở nên quá tải, gia tộc Schwarzenberg đã phái người đến sắp xếp lại các bộ xương, giải phóng không gian cho nơi này. Kết quả của việc này nằm ngoài sức tưởng tượng khi hơn 40.000 bộ xương người đủ loại đã được “hô biến” thành các vật trang trí “độc nhất vô nhị” cho nhà thờ.

2. Công viên hoang phế Chernobyl ở Pripyat, Ukraine

 
Các công viên giải trí bị bỏ hoang vốn dễ gây cảm giác ớn lạnh, rùng mình nhưng Công viên giải trí Chernobyl tại thị trấn ma Pripyat, Ukraine không chỉ đáng sợ mà còn rất nguy hiểm.

Thảm họa hạt nhân năm 1986 đã khiến Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl phải đóng cửa và tất cả cư dân ở các vùng lân cận phải sơ tán đi nơi khác, bỏ lại đằng sau một vùng hoang tàn và chết chóc. Do đó, công viên giải trí Chernobyl cũng trở nên hoang phế, đổ nát, còn rất nguy hiểm khi các chất bức xạ phóng xạ vẫn còn tồn tại ở đây.

3. Khu rừng chết chóc Aokigahara ở núi Phú Sĩ, Nhật Bản

Có ý nghĩa là “Biển cây” nhưng khu rừng này còn được gọi bằng cái tên khác là Jukai - “Khu rừng tự tử”, rừng rậm Aokigahara dưới chân ngọn núi Phú Sĩ trứ danh của Nhật Bản là một trong những vùng đất đáng sợ nhất hành tinh.

Toàn bộ khu rừng luôn bị bao trùm trong bầu không khí rất tĩnh lặng, u ám và tối tăm do cây cối ở đây mọc chen chúc nhau, che hết ánh nắng ban ngày và thậm chí chắn cả các ngọn gió. Nhiều thế hệ người Nhật truyền nhau rằng, khu rừng này bị ám bởi những hồn ma độc ác.

 
Có lẽ đây là một trong những lý do khiến khu rừng này trở thành điểm tự tử ưa thích của người Nhật Bản. Theo đó, hàng năm có hàng chục người tới đây kết liễu cuộc đời, trong đó, năm 2010, có tới 54 người tới rừng Aokigahara tự tử. Phần lớn họ quyên sinh bằng cách treo cổ.

Ngoài ra, lượng sắt từ trong đất cao, có khả năng vô hiệu hóa mọi loại la bàn, do đó, nếu không cẩn thận, nhiều người dễ bị lạc giữa khu rừng nguyên sinh rậm rạp.

4. Chợ đồ cúng tế Akodessewa ở thành phố Lomé, Cộng hòa Togo

Akodessewa được mệnh danh là chợ buôn bán các loại đồ vật dùng để cúng tế lớn nhất thế giới với rất nhiều thứ đồ từ lạ mắt cho đến quái dị và ghê rợn. Chỉ cần đến đây, các thầy pháp, thầy mo có thể tìm thấy bất cứ loại vật dụng cần thiết cho nghề nghiệp của họ. Chợ bày bán la liệt đầu lâu cũng như các bộ phận trên cơ thể các loài động vật khác nhau như cá sấu, tinh tinh, mèo, báo, hổ, linh dương, khỉ, kền kền, cú mèo, rắn…

 
Ngoài ra, khu chợ còn bán các loại thuốc lạ được chế từ đầu lâu động vật nghiền nát trộn với các loại thảo dược rồi đem hơ trên lửa cho đến khi hỗn hợp trên kết tinh thành một loại bột màu đen. Để chữa bệnh, thầy lang rạch một vết dài trên ngực bệnh nhân rồi đắp thứ bột đen trên vào đó.

Các thầy cúng, thầy mo hay thầy lang ở đây chỉ truyền các nghi lễ cúng tế, yểm bùa và chữa bệnh của mình cho con trai họ.

5. Đảo búp bê ma quái ở Mexico

Đảo búp bê tại Mexico có tên gọi tiếng Tây Ban Nha là La Isla de la Munecas, nằm trên hồ Teshuilo, cách thành phố Mexico 29 km và gần kênh đào Xochimilco.

 
Tương truyền, có ba cô bé bị đánh đập tàn nhẫn tại đây, trong đó một bé gái đã bị dìm chết và linh hồn luôn quanh quẩn dạo chơi trên đảo. Vì vậy, nơi đây luôn được mệnh danh là vùng đất quỷ ám.

Tuy nhiên, điều thực sự khiến hòn đảo trở nên nổi tiếng là hơn 1.000 con búp bê rách nát, quái dị do khuyết thiếu các bộ phận khác nhau trên cơ thể như: mất mắt, trọc đầu, cụt chân tay… bị treo lủng lẳng trên cây, hòn đảo này luôn bị bao trùm trong bầu không khí rùng rợn, ma quỷ.

Người đàn ông tên là Don Julian Santana, sống ẩn dật trên đảo trong khoảng 50 năm cho tới khi ông qua đời năm 2001 là người tạo ra khung cảnh ma quỷ trên hòn đảo này. Theo lời đồn, ông Santana đã thu lượm các con búp bê kỳ dị từ bãi phế liệu hoặc đổi chúng bằng rau và hoa quả, để an ủi linh hồn một cô bé nhỏ bị chết đuối tại một con kênh trên đảo.

Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn