Những cuộc vượt ngục khó tin của tử tù ở Việt Nam

Pháp luậtThứ Sáu, 15/09/2017 11:47:00 +07:00

Khi cái chết càng đến gần, khát vọng sống càng trở nên mãnh liệt, khiến phạm nhân bất chấp mọi hậu quả, tìm mọi cách để vượt ngục, bỏ trốn khỏi trại giam.

Ở trại giam, các tử tù thường bị tù nhân khác gọi là "ma sống" bởi khi bản án tử hình được tuyên ấy là khi cái chết đã được định đoạt đối với họ. Những ngày đợi chờ ra pháp trường là những ngày mà các tử tù sống không bằng chết. Sự sợ hãi đến hoảng loạn đã khiến tất cả họ đều trở nên bất bình thường.

untitled-1-1349061370_480x0 7

Những giây phút cuối đời của một tử tù. Ảnh minh họa

Khi cái chết càng đến gần, khát vọng sống càng trở nên mãnh liệt, khiến phạm nhân bất chấp mọi hậu quả, tìm mọi cách để vượt ngục, bỏ trốn khỏi trại giam.

Trong điều kiện giam giữ ngặt nghèo, phạm nhân đã nghĩ ra nhiều cách phá cùm, khoét tường... bằng những phương tiện cực kỳ đơn giản mà nếu không có những thực nghiệm điều tra nghiêm túc thì không ai tin đó là thật.

Phước "tám ngón" vượt ngục bằng 1 chiếc dao lam

Phước “tám ngón” tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1971 trong một gia đình nghèo ở Dĩ An, Thuận An, Sông Bé (cũ), nay là tỉnh Bình Dương.  Thế nhưng, mỗi lần nhắc đến Phước “tám ngón” người ta thường dùng hai từ “máu lạnh” để thể hiện nỗi ám ảnh đối với tên cướp giết người không ghê tay này.

Đầu năm 1991, trong vòng một tháng hoạt động, băng cướp vũ trang do Phước “tám ngón” cầm đầu đã gây ra hai vụ cướp, một vụ trộm, xả súng làm một người chết, một người trọng thương. Mặc dù bị truy quét gắt gao nhưng một năm sau, Phước “tám ngón” mới bị sa lưới pháp luật.

Ngày 24/6/1994, Phước bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản công dân. Suốt 8 tháng bị giam giữ, tên cướp khét tiếng này chưa một phút giây nào tỏ ra hối lỗi và luôn nung nấu ý định vượt ngục. Y đã kiên trì cắt đứt chiếc cùm chân của mình trong nhiều ngày chỉ bằng một chiếc dao lam.

8f089bfbd7-1-Nguoi-dan-ba-tuyet-sac-cua-tuong-cuop-Phuoc-tam-ngon 9

Phước "tám ngón", tên cướp khét tiếng một thời. (Nguồn ảnh: Người Đưa Tin)

Đêm ngày 26/3/1995, khi thời cơ đến, Phước “tám ngón” bí mật tháo cùm, chui vào nhà vệ sinh, đục tường chui ra. Để có thể qua mắt người gác cổng, Phước trộm quần áo của quản giáo phơi ngoài sân để cải trang rồi ung dung dắt xe đạp đi qua cổng chính trại giam. 

Sau khi có một cuộc vượt ngục không tưởng tại khám Chí Hòa chỉ với một chiếc dao lam, Phước “tám ngón” tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi. Nhưng không lâu sau, tên tội phạm này đã bị đưa trở lại trại giam và lãnh án tử hình thứ hai trong phiên xét xử tại Tòa án Nhân dân TP.HCM ngày 29/4/1996.

Vượt ngục bằng chiếc dũa từ 10 bánh xe bật lửa

Thân "Rau muống" và Nam "Cu chính" là hai tử tù giam chung trong buồng biệt giam số 3 K3 Trại Hỏa Lò mới và đều đã đào tẩu khỏi nơi này vào đêm 27 rạng sáng ngày 28/10/2001.

Cơ quan công an cho biết, Thân tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thân, quê ở thôn Trung Hà, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây nay là Hà Nội. Thân cao, gầy, da đen tái, dáng người lòng khòng nên có biệt danh là Thân "Rau muống".

28_ng1365-1 10

Thân 'rau muống" và Nam "cu chính"

Trong vòng 6 năm (từ năm 1992 đến năm 1998), Thân đã tham gia vào 3 vụ giết người (một ở Sơn La, một ở Hà Nội và một ở Bình Phước), trong đó có 2 vụ hắn là thủ phạm chính. Tháng 2/2000, TAND Hà Nội đã tuyên phạt hắn mức án cao nhất là tử hình.

Thân bị đưa vào giam tại buồng biệt giam số 3 K3 Trại Hỏa Lò mới. Trong trại, mỗi buồng biệt giam được thiết kế để giam 2 phạm nhân với 2 bệ xi măng đặt song song theo chiều dài buồng giam. Vào thời điểm trước khi vụ trốn tù này xảy ra, Trại Hỏa Lò mới thường cho 2 phạm nhân tử hình ở chung một buồng. Ngoài Thân còn có Nguyễn Hải Nam (Nam "Cu chính"). Nam người Hà Nội, nhà ở xóm Dân Chủ, phường Văn Miếu. Nam mới 28 tuổi và thuộc diện có 5 tiền án.

Khi vào buồng giam thì Nam thấy Thân chuẩn bị khá nhiều dụng cụ để mài cùm và cưa cửa. Một chiếc dũa được tạo bởi 10 bánh xe bật lửa buộc ghép lại, dao lam, mẩu gạch men vỡ có mặt dưới là xi măng cát vàng để tạo độ ma sát, một mẩu gương nhỏ để có thể nhìn thấy người đến gần buồng giam.

Sau chừng hơn 3 tháng, với bộ dụng cụ nói trên, Thân và Nam đã mài cùm vẹt đến mức có thể rút được chân ra, đã cưa được một lỗ hổng đủ chui qua ở cửa thông gió và 2 song sắt ở cửa sổ tường rào của buồng giam.

28_ng1365-2 10

Sau những tấm lá khô này là nơi hai đối tượng Thân và Nam ẩn trốn khi vượt ngục. 

(Nguồn ảnh: Người Đưa Tin)

Các công cụ hỗ trợ khác cho việc vượt tường rào phía ngoài buồng biệt giam cũng được chúng chuẩn bị đầy đủ như dây thừng (được tết từ các túi nilon đồ tiếp tế), chăn chiên, sắt chữ T (được cưa ra từ chính lỗ thông hơi). Cuối tháng 10/2001, coi như mọi việc đã chuẩn bị xong, cả hai ngồi bó gối chờ đến thời điểm thuận lợi là vượt ngục.

Chiều ngày 27/10/2001, Hà Nội đột ngột chuyển gió mùa đông bắc, đến đêm thì mưa to. Chờ đến gần 2 giờ sáng, Thân và Nam mới hành động cùng mớ dụng cụ mà chúng đã chuẩn bị sẵn. Khoảng 5h, cả hai thoát được ra đến đường 70 thuộc xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm.

Khoảng 500 cán bộ chiến sĩ đã được huy động, 60 đầu xe chở quân được sử dụng hết công suất. Tất cả các tuyến đường thủy, đường bộ, đường không, cửa khẩu có nghi vấn đều được kiểm soát kỹ lưỡng. Công an Hà Nội đã cố gắng đến mức cao nhất để bắt lại hai kẻ tử tù này trong thời gian ngắn nhất.

Sau 17 ngày truy nã hai đối tượng đã bị lực lượng trinh sát bắt giữ tại một bãi dâu thuộc huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Khi bị bắt, hai đối tượng đang trốn dưới hầm của bãi dâu. 

Thọ "sứt: cùng kẻ lãnh 8 án tử khoét tường, đu dây ra ngoài

Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt"), sinh năm 1980, trú tại xóm 6, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Thọ có 4 tiền án về các tội Giết người, Bắt cóc chiếm đoạt tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Đưa hối lộ, Trộm cắp tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

photo-1-1505354143800

Đối tượng Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đang bị truy nã vì vượt ngục. (Ảnh: CA Hà Nội)

Còn Nguyễn Văn Tình sinh năm 1989, trú thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tình bị TAND TP Hà Nội kết án tử hình ngày 27/4/2017 về tội Mmua bán trái phép chất ma túy trong đường dây mua bán 170 bánh heroin giấu trong các bình gas công nghiệp. Trước đó, Tình cũng từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội.

Theo hồ sơ các vụ án liên quan đến hai tử tù này, Lê Văn Thọ đã bị TAND tỉnh Hà Nam xét xử và tuyên phạt án tử hình ngày 20/5. Đối với Nguyễn Văn Tình, bản án ngày 27/4 của TAND TP Hà Nội kết 8 án tử hình cho Nguyễn Văn Tình về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Trong khi đang được tạm giam tại trại tạm giam T16 Bộ Công an, đêm 10/9 hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đã cùng trốn thoát khỏi phòng biệt giam. 

Nguồn tin từ báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh cho hay, trước khi bỏ trốn cả hai đều bị cùm chân. Một tử tù có chân nhỏ hơn cùm nên người này tự rút chân ra khỏi cùm và giúp sức cho tử tù còn lại phá được cùm chân. Hai tử tù đã cũng dùng cùm để khoét một khoảng tường rất nhỏ, chỉ bằng 4 viên gạch. 

Trai_giam_T16_ZZEA 5

Nơi giam giữ Thọ và Tình trước khi hai đối tượng bỏ trốn. 

Phòng biệt giam có gắn camera theo dõi. Lúc 21h ngày 10/9, người trực vẫn nhìn thấy hai tử tù trong phòng. Tuy nhiên một giờ sau, cả hai đã biến mất. Sau khi thoát khỏi phòng biệt giam, hai tử tù đã tìm được một đoạn dây trèo lên chòi canh rồi đu ra ngoài.

Thông tin truy nã hai tử tù vừa trốn khỏi nơi biệt giam đã được Công an TP Hà Nội dán tại khắp các khu chung cư, khu vực công cộng. Hai tử tù bò trốn được xác định đã chạy xe máy hiệu Dream, bịt khẩu trang kín tại khu vực đường 446 xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội vào sáng sớm 11/9.

Video: Được xin lỗi, tử từ Hàn Đức Long nói gì?

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn