Những cú ‘ngã ngựa’ trên giường do rượu

Sức khỏeThứ Sáu, 01/03/2013 06:34:00 +07:00

Các bác sỹ cho hay, không ít người vì rượu mà "ngã ngựa" suýt bỏ mạng.

Các bác sỹ cho hay, không ít người vì rượu mà "ngã ngựa" suýt bỏ mạng.

"Cờ trắng" tháng củ mật


Suốt từ trước Tết dương lịch nửa tháng đến qua Tết âm lịch, lúc nào anh Nguyễn Đình Kha (Q1, TP.HCM) cũng trong tình trạng lướt khướt. Tuy tửu lượng thuộc hàng "nghệ sĩ nhân dân" nhưng do uống triền miên, có ngày chạy sô 2 - 3 cuộc nên anh Kha cũng bê bết. Và đương nhiên, trong tình hình đó thì mọi thứ trên cơ thể đều rệu rã, bao gồm cả "súng".

Hình minh họa 
Chị Cúc - vợ anh Kha - mới 33 tuổi, đang thời kỳ "hừng hực sức xuân" nhưng bị chồng "bỏ đói" gần 2 tháng trời. Không những thế, mọi việc chăm sóc hai con, sắm sửa tết nhất, đi lễ bên nội, bên ngoại đều một mình chị phải lo toan.

 "Ngày lễ tết đáng nhẽ vợ chồng, con cái sum họp, vui vầy, đi chơi, đi thăm thú họ hàng thì hầu như chỉ có ba má con tôi lủi thủi vì ảnh ngày nào cũng xỉn. Sáng đi làm còn tỉnh, nửa đêm về là say. Người nhũn như cọng bún thiu, còn làm gì được nữa" - chị Cúc thở dài.

Say suốt từ năm trước, vắt qua năm sau đến tận mùng 2, mùng 3 tết mới bắt đầu tỉnh tỉnh, anh Kha định mùng 4 tết - đúng dịp Valentine - sẽ dành cho vợ một đêm thật ngọt ngào. Dù ấm ức, hậm hực với chồng suốt gần 2 tháng nhưng chị Cúc vẫn bấm bụng nhịn, hy vọng sẽ có một đêm "mưa xuân phơi phới" như lời hứa hẹn của chồng.

Sợ lại "mải vui quên nhiệm vụ", anh Kha đã kiên quyết không ra khỏi nhà, chơi với con, giúp vợ làm cơm hóa vàng. Dự định buổi tối, hai vợ chồng sẽ gửi con sang bà ngoại để ra đường "hâm nóng cảm giác" trước khi anh chứng tỏ "sức mạnh đàn ông".

Tuy nhiên, đến 6 giờ tối, hai ông bạn vàng đến chúc tết, anh Kha rót một chén với dự định "uống lấy may", nhưng chén đầu thấy ngọt giọng, vui chuyện, lại rót chén thứ 2, thứ 3… Chị Cúc vừa dọn đồ nhậu vừa nhấm nháy chồng, nhưng lúc này anh Kha chỉ còn nhìn thấy rượu.

Ba ông cưa đổ 2 chai "quốc lủi" hàng thửa "cháy họng" thì nhũn như con chi chi. Chị Cúc ngồi giữa đống mâm bát ngổn ngang và ông chồng nằm kéo gỗ bật khóc. Sáng sớm mùng 5, chị bỏ về nhà bố mẹ với các con.

Say rượu "tồng ngồng" đuổi vợ khắp xóm

Trong khi chị Cúc bị "bỏ đói" thì chị Lê Thị Hà (huyện Củ Chi, TP.HCM) lại ám ảnh nỗi sợ bị chồng "yêu" mỗi khi anh ta say xỉn. Cứ rượu vào, chồng chị thường sùng sục tìm vợ, bất chấp lúc đó là ngày hay tối. Thậm chí, chị đang dạy con học, chồng chị cũng kéo vợ vào buồng "bắt yêu" khiến cho đứa con kinh sợ.

Chị vừa xấu hổ với con, vừa tủi cực trăm bề. Có lần chị nhất quyết chống cự đến cùng, vùng chạy ra ngoài hiên thì chồng chị cứ thế "tồng ngồng" chạy đuổi vợ khắp xóm. Anh ta còn la làng lên vì "vợ không ra gì, không biết làm vợ, có thằng khác nên chán chồng". Hàng xóm được một phen cười nghiêng ngả.

Nghiên cứu "Thực trạng bạo lực tình dục và cách ứng phó" của Trung tâm Nghiên cứu khoa học giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) đối với gần 170 nạn nhân bị bạo lực cho thấy, 85% chị em bị chồng cưỡng ép quan hệ tình dục bất cứ lúc nào mà không quan tâm đến cảm xúc hay thái độ của vợ, trong đó 43% trường hợp là khi ông chồng say xỉn.

"Rất nhiều ông chồng sau cơn say đã đổ lỗi cho rượu làm họ mất kiểm soát hành vi. Tuy nhiên, rượu chỉ là một nhân tố "tiếp tay" cho bạo lực các loại trong đó có bạo lực tình dục chứ không phải nguyên nhân. Vì nếu ý thức được mình sẽ "quá khích" khi uống rượu thì đàn ông cần nghiêm khắc với bản thân từ trước khi uống rượu.

Việc ép buộc vợ quan hệ tình dục khi say xỉn là hành vi bạo lực tình dục khiến cho người vợ tổn thương thân thể và tâm lý sâu sắc" - bà Nguyễn Thu Thúy, chuyên viên CSAGA, cho biết.

Cố quá suýt "quá cố"

Năm nay, anh Trần Công Lê (huyện Cần Giờ, TP.HCM) đã trải qua một cái tết trong bệnh viện. Nguyên nhân cũng do "cố" chiều vợ sau khi say rượu. Suốt vài tuần trước tết, anh ngập trong liên hoan, nhậu nhẹt. Khi say, đương nhiên, "súng" như "cọng dưa muối".

Lúc tỉnh, cơ thể cũng mỏi mệt, các cơ bắp rệu rã, đầu óc lúc nào cũng ong ong. Cho dù vợ trẻ hơ hớ, nhìn vợ "đã con mắt" nhưng anh Lê cũng chỉ "ra trận" được 2 phút là "héo". "Múa may" được vài đường thì đã thở không ra hơi, chân tay đã "nhão nhoẹt", không thể nhấc người lên nổi.

Biết lỗi của mình, đêm giao thừa, anh Lê quyết tâm "mừng năm mới" với vợ cho dù bữa cơm tất niên đã chén thù, chén tạc với nhạc phụ. Để tăng hưng phấn, anh còn làm vài chén rượu "kíp nổ" ngâm tay gấu, tắc kè. Lâu mới được chồng yêu, vợ anh Lê hết sức phấn khích, phối hợp ăn ý với chồng. Tuy nhiên, đang giữa cuộc vui thì anh Lê bỗng lạnh người, gần như xỉu trên người vợ.

Vốn cũng được mẹ truyền cho ít kinh nghiệm, vợ anh Lê bình tĩnh cắn mạnh vào những đầu ngón tay của chồng để giúp anh tỉnh lại. Sau đó, cô phải kêu người nhà đi pha nước gừng cho chồng uống. Tuy cơn nguy kịch qua nhưng sức lực anh Lê dường như kiệt quệ, gia đình vẫn phải đưa đi cấp cứu hồi sức.

GS.TS Đỗ Trọng Hiếu - Trung tâm Nam khoa, Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng - cho biết hiện tượng người đàn ông lạnh người, ngất xỉu trên bụng vợ thường gọi là "thượng mã phong". Đây là việc "mất sức" do cố gắng quá sức trong khi sức khỏe của người đàn ông kiệt quệ. Khi uống rượu vào, người đàn ông thường hưng phấn thần kinh, dẫn đến tăng ham muốn.

Tuy nhiên, rượu lại khiến cơ thể họ rệu rã, mệt mỏi, khi "lâm trận" lại quá sức nên dẫn đến tình trạng kiệt sức, mất nhiệt, lạnh người, ngất xỉu. Trong các trường hợp này, bạn tình nên tìm mọi cách để người đàn ông tỉnh lại bằng cách "làm đau" như lấy kim đâm vào xương cụt, giật tóc, cắn các đầu ngón tay, ấn vào nhân trung dưới mũi… Theo GS Hiếu, việc dùng rượu lâu ngày cũng khiến cho lượng nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong máu giảm, làm giảm nhu cầu cũng như khả năng tình dục của nam giới.






Theo VNN/alobacsi


Bình luận
vtcnews.vn