Những chuyện đẫm nước mắt ở 'ngôi nhà chửa hoang'

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 26/09/2016 06:50:00 +07:00

N.T.H, 13 tuổi bị cưỡng hiếp bởi chính người thân trong gia đình. H. đau đớn, không dám thổ lộ tâm sự cùng ai khi cha đứa bé trong bụng là ông nội của mình.

Nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo P.Hố Nai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là mái ấm Mai Tiến do cha Nguyễn Văn Tịch, Giáo xứ Tây Hải chủ trì.

Trong mái ấm ấy, hầu hết là các cô gái xuất thân công nhân, học sinh, sinh viên… vì trót yêu sớm, không biết cách bảo vệ mình trước những lời cám dỗ về thể xác hay bị kẻ xấu cưỡng hiếp. Khi trót mang thai các cô lại bị người yêu chối bỏ, gia đình không chấp nhận, xã hội lên án, nên tìm đến mái ấm để lánh nạn.

Thương hoàn cảnh ngặt nghèo, Cha Tịch đã tìm và đưa họ về với mái ấm để những người cùng cảnh ngộ chăm sóc lẫn nhau như một gia đình.

Người mẹ ngấp nghé tuổi trăng tròn

Ngồi trò chuyện, cha Tịch kể về cô gái nhận đầu tiên ở mái ấm, N.T.H, 13 tuổi bị cưỡng hiếp bởi chính người thân trong gia đình. H. đau đớn, không dám thổ lộ tâm sự cùng ai khi cha đứa bé trong bụng là ông nội của mình.

H. rơi vào tình cảnh bế tắc, tuyệt vọng chỉ muốn dùng cái chết xóa đi vết nhơ trên người mình để mọi người trong gia đình không phải khó xử.

Sau này, H. tìm đến mái ấm nương tựa Cha Tịch. Ông động viên, nghe H. giãi bày để H. vững tinh thần và thấu hiểu được nỗi đau giày xé của cô bé 13 tuổi phải gánh chịu. Dần dần, tinh thần H. ổn định và hạ sinh đứa bé kháu khỉnh. 4 năm trôi qua, trong lòng Cha Tịch in mãi câu chuyện ấy.

1

 Cô gái này mới sinh

Tạm gác lại cuộc trò chuyện, tôi nhanh chân theo Cha Tịch xuống thăm mái ấm vào một buổi chiều trời mưa lất phất. Vừa bước vào cửa, tiếng khóc “oa oa” của trẻ con vọng ra từ căn phòng nhỏ. Nhiều cô gái thân hình xồ xề, bụng to vượt mặt, dáng đi nặng nề, thoạt nhìn không khỏi chạnh lòng.

Tiếng ru à ơi vang vọng từ đằng xa nghe buồn đến não lòng. Nương theo lời ru, chúng tôi tìm đến trò chuyện cùng người mẹ trẻ N.N.K.D, 16 tuổi. Không khỏi ngỡ ngàng, trước mắt chúng tôi là cô gái trẻ, mặt còn búng ra sữa, thể trạng yếu ớt đang ru con.

D. nghẹn ngào kể, hoàn cảnh khó khăn đầu năm học lớp 11, D. phải đi làm thêm cho trạm bơm xăng đỡ đần gánh nặng kinh tế trong gia đình. Cuộc sống tăm tối của cô thiếu nữ bắt đầu ập đến khi lọt vào “mắt xanh” bạn ông chủ.

4

 Bà mẹ trẻ, Chị N.N.K.D, 16 tuổi, giờ đã trở thành người đàn bà

Tan tầm, ông đến đón D. đi tìm việc làm mới bằng ô tô. Lên xe, ông ấy chở vào khu nghĩa trang, khóa cửa xe rồi dở trò đồi bại.

Bụng ngày càng lớn dần, mệt mỏi khắp mình, nhưng lúc thai nhi đã tròn 5 tháng tuổi D. mới biết đã mang bầu. D. tâm sự: “Tôi chỉ muốn chết và bỏ đi đứa con này bởi vì quá sợ hãi, không chấp nhận được sự thật. Đến lúc gia đình phát hiện, ba khóc hết nước mắt, căm phẫn chỉ muốn đến giết ông ấy rồi ba đi tù cũng được”.

Khi được hỏi, tại sao gia đình không báo cho chính quyền để tìm cách xử lý, D. thừ người nói: “Nhà người ta giàu có, có quyền thế trong xã hội, còn nhà em thì nghèo như thế kia kiện chắc gì đã thắng. Làm lớn chuyện người thiệt thòi là em và gia đình phải nghe tiếng đời cay nghiệt khi có con gái chửa hoang, nên im lặng và gánh chịu vậy”.

Cũng theo D. thời gian đầu mang thai, D. không dám bước chân ra khỏi nhà vì sợ làng xóm biết mình chửa hoang, nên quyết định bỏ nhà đi lang thang để người thân trong gia đình không phải chịu người đời chỉ trích.

2

Hàng ngày, cha Tịch lui tới mái ấm để thăm hỏi, động viên, nhất là những cô gái mới ngấp nghé tuổi trăng tròn, không chịu được áp lực.  

Khi D. tuyệt vọng nhất thì mái ấm Mai Tiến đã che chở, giúp D. vững vàng tâm lý cho lần “vượt cạn”. Dù có nhiều nỗi niềm trăn trở nhưng khi vào đây, D. tìm được sự bình yên và được sống trong tình cảm yêu thương ấp áp của những người cùng chung cảnh ngộ.

Nhìn đứa trẻ kháu khỉnh, đôi nét giống mẹ là niềm động lực để D. vững bước trên chặng đường sắp tới. Vì còn quá trẻ, D. chưa biết chăm sóc con như thế nào, lung túng không hiểu được ý con muốn gì. Đôi lúc, khóc mãi không nín làm D. bực bội, nhưng được các chị, em trong mái ấm chỉ bảo nên dần biết cách chăm nom.

D. bày tỏ: “Chờ con lớn lên một chút nữa, em sẽ đi kiếm việc làm rồi tiếp tục đi học để lo tương lai cho con về sau”.

3

Mái ấm Tạm Lánh gồm 12 phòng, cưu mang 40 người mẹ và 21 đứa bé 

Thương nhau như người nhà

Cùng chung số phận, gồng trên mình sinh linh bé nhỏ không biết gương mặt người cha, các chị, em ở đây nương tựa và đùm bọc lẫn nhau.

Chị P.Đ.V.K, 37 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai đang chăm sóc cho các mẹ trẻ tại đây chia sẻ: “Mỗi người một câu chuyện và tôi cũng thế chỉ một phút lầm lỡ, mù quáng yêu thương lỡ trao nửa cuộc đời mình cho người ấy. Khi biết bị lừa, tôi mới phát hiện đã có thai được 3 tháng. Tinh thần suy sập, không dám ra khỏi đường vì sợ sự dèm pha của mọi người”.

Không muốn phá bỏ vì đứa trẻ không có tội, chị V.K tìm đến mái ấm Mai Tiến từ người bạn giới thiệu. Mới đến, chị V.K vẫn còn e dè, nhưng sau khi hòa nhập với các chị, em đã vơi đi phần nào nỗi buồn.

7

 Chị P.Đ.V.K, 37 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai, quấn kẹo kiếm thêm thu nhập

Chị em ở đây luôn đối xử nhân nghĩa với nhau. Ai lâm bồn mọi người xúm xít, mỗi người một tay cùng chăm sóc, túc trực.

Vừa đùa giỡn với con, chị V.K bày tỏ: “Sinh hoạt của các chị, em rất thoải mái. Người nào bụng to, đi đứng nặng nề thì quét nhà, còn những ai đã hạ sinh rồi thì phụ nấu cơm từ thiện. Mỗi người mỗi việc nhường nhịn, hòa đồng không ganh ghét bởi hiểu được hoàn cảnh của mỗi chị, em”.

Ngoài ra, các mẹ trẻ còn làm đồ gia dụng như, quấn kẹo, nhặt rau muống, làm lông mi… để kiếm thêm thu nhập, trang trải trong cuộc sống.

Khẩm Khẩm

Bình luận
vtcnews.vn