Những cách vung tiền bá đạo chỉ có ở giới siêu giàu

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 17/12/2021 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Một tỷ phú thuê người cầm thẻ tín dụng của ông sang châu Âu ăn tiêu xa hoa để giấu chuyện mình đi Mexico với bồ, nữ đại gia khác thuê máy bay riêng để chở 1 con chó.

Trước câu hỏi: “Từng phục vụ cho giới siêu giàu, bạn thấy họ tiêu tiền thế nào?”, một số người có trải nghiệm làm việc trong nhà các tỷ phú tiết lộ nhiều kiểu vung tiền rất lạ lùng mà người bình thường khó hình dung ra. 

Máy bay riêng cho chó

Thú cưng của đại gia được đi du lịch theo phong cách xa hoa chẳng khác gì chủ của chúng. Chú chó của một phụ nữ siêu giàu đã tự đáp chuyến bay đến nơi huấn luyện.

Một phụ nữ sở hữu doanh nghiệp máy bay tư nhân từng kể với tôi, có lần, một khách hàng đã trả cho họ 45.000 USD chỉ để đưa con chó của bà ấy đến New York tham gia khóa huấn luyện. Chuyến bay không có bất cứ hành khách nào khác”, một nhân vật giấu tên tiết lộ.

Nhà vệ sinh 100.000 USD

Những cách vung tiền bá đạo chỉ có ở giới siêu giàu - 1

"Tôi biết trong giới siêu giàu có người xây nhà vệ sinh trị giá 100.000 USD. Không rõ liệu bồn cầu của nhà vệ sinh đó có thực sự được làm bằng vàng hay không, nhưng với số tiền đó, bạn hoàn toàn có thể hy vọng như thế". Tiết lộ trên khiến nhiều người thắc mắc: Bồn cầu bằng vàng có mang lại cho họ cảm giác thoải mái hơn không, tại sao mọi người lại chi nhiều tiền như vậy cho một cái nhà vệ sinh nhỉ?.

Phòng tắm riêng của mèo

Một người chuyên trông giữ thú cưng cho các đại gia nhớ lại thời gian phục vụ nhà chủ siêu giàu và được yêu cầu chăm sóc con mèo của họ: “Trong nhà có rất nhiều tivi. Hầu hết phòng nào cũng có. Nhưng điều lạ nhất là trong phòng tắm của mèo cũng có tivi. Chiếc tivi này chỉ chiếu phim hoạt hình về mèo. Thậm chí trong phòng tắm còn có chiếc hộp đựng rác rất lạ mắt và treo tranh vẽ mèo”.

Những cách vung tiền bá đạo chỉ có ở giới siêu giàu - 2

Du thuyền chỉ để chở đồ

Khi trở nên siêu giàu thì một chiếc du thuyền tất nhiên là không đủ, vì mỗi lần du ngoạn, họ lại phải điều động cả trực thăng, ván trượt phản lực.

Một người sống gần bãi đỗ du thuyền kể, anh từng nhìn thấy một chiếc du thuyền kỳ lạ và được giải thích rằng đó là một “du thuyền bóng đêm”. Khi trở nên siêu giàu và có nhiều du thuyền, nhiều người không muốn chiếc du thuyền tuyệt đẹp của mình trở nên mất thẩm mỹ khi chở theo ván trượt phản lực hay máy bay trực thăng. Họ cũng không muốn thủy thủ ngủ chung trên du thuyền. Vì vậy, họ tậu thêm chiếc “du thuyền bóng tối” chỉ để chở mấy thứ “đồ chơi” đó và làm nơi ở cho thủy thủ.

Những cách vung tiền bá đạo chỉ có ở giới siêu giàu - 3

Chiếc “du thuyền bóng tối” này sẽ lẽo đẽo theo sau đội du thuyền đẹp đẽ của đại gia.

Thảm lụa

Một người từng làm việc tại một công ty sửa máy bay cho giới siêu giàu chia sẻ: “Đối với tôi, một trong những đặc điểm tinh tế nhất của những chiếc máy bay không phải là mọi thứ được mạ vàng hay những lớp vân gỗ quý hiếm, mà là tấm thảm lụa. Thứ đó có giá hơn 1.000 USD cho mỗi foot vuông (khoảng 0,1 m²). Cảm giác đi trên những tấm thảm đó giống như đi trên chiếc giường lông vũ vậy”.

Bắn đại bác mua vui

Một người chuyên phục vụ giới siêu giàu kể lại rằng anh ta từng làm việc trong nhà một đại gia có vẻ ngoài kiểu ông chú lập dị: “Ông ấy có một biệt thự dành cho khách, tách biệt khỏi dinh thự của ông ấy, để sử dụng trong trường hợp những đứa cháu đến chơi. Ở đó không có bể bơi trong nhà như các nhà giàu khác, chỉ đơn giản là một tòa nhà riêng biệt. Nhưng ông ấy mua một khẩu đại bác và đặt ở đó, dùng nó để bắn ngọn núi phía sau nhà mình. Ông lấy những quả bóng bowling đặc biệt mới toanh làm đạn, chúng có giá 100 USD mỗi quả”.

Bỏ quên siêu xe như quên cái mũ

Một người hướng dẫn lái xe nhớ lại, có lần, một nhóm nhà giàu thuê đường đua để lái những chiếc siêu xe của họ. Cuối ngày, tất cả chia tay và lên ô tô, ai về nhà nấy. Sau khi nhóm khách giàu có rời đi, nhân viên ở đó phát hiện họ bỏ quên chiếc Lamborghini Aventador giá hơn 300.000 USD trên đường đua.

Có vẻ như siêu xe trăm nghìn đô cũng chỉ là chuyện vặt với họ.

Treo tranh Picasso phía trên bồn cầu

Những cách vung tiền bá đạo chỉ có ở giới siêu giàu - 4

Một sinh viên mỹ thuật từng làm vườn cho ông chủ siêu giàu nhớ lại, chủ nhà từng háo hức cho anh xem bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật của mình khi phát hiện ra anh nghiên cứu về tranh.

Chàng sinh viên kể: “Tôi nhớ cái lần đứng trong phòng tắm với bộ quần áo làm vườn bẩn thỉu của mình, tôi đã thấy một bức tranh của Picasso được treo… phía trên bồn cầu”.

Xây nhà để ngửi mùi bò

Mùi bò rất quen thuộc với người thôn quê, không ngờ lại trở thành thứ gì đó cực kỳ lạ lẫm và thú vị đối với một đại gia. 

Một kiến trúc sư chia sẻ, khi anh xây nhà cho vị đại gia này, ông bày tỏ mong muốn xây phòng ngủ ở ngay phía trên chuồng bò, mở một cửa trên sàn nhà để ông có thể chìm vào giấc ngủ khi nghe tiếng và ngửi mùi những con bò.

Vợ chồng mỗi người một thang máy

Một người chia sẻ, có lần anh xây nhà cho cặp vợ chồng siêu giàu nhưng cực kỳ ghét nhau và không muốn ly hôn. Cặp đôi yêu cầu lắp riêng thang máy để mỗi người có thể đi lại trong nhà mà đỡ phải nhìn thấy nhau.

Thuê người tiêu tiền để thoải mái ngoại tình 

Có người đàn ông từng được đại gia thuê làm một công việc duy nhất: Tiêu tiền. Người được thuê phải lấy thẻ tín dụng của vị đại gia đó rồi đi chơi ở châu Âu, chi tiêu thật xa hoa, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm để ông ta đến Mexico với tình nhân trong cùng thời điểm đó.

Vị đại gia đó đang ra tòa ly hôn. Ông ta không muốn lộ ra bất kỳ bằng chứng nào về việc ngoại tình của mình vì chúng sẽ ảnh hưởng đến quá trình tố tụng.

Dương Quân(Nguồn: The Sun)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp