Những bà mẹ độc ác đày đọa con để xin tiền từ thiện

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 25/09/2020 11:48:52 +07:00

Tiêm thuốc vào người con, bắt trẻ ngồi xe lăn nhiều năm để giả vờ bệnh nặng, đầu độc con rồi lên mạng cầu cứu... là cách kiếm tiền từ thiện của nhiều bà mẹ độc ác.

Sinh con ra, cha mẹ nào cũng muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất trên đời, để con có cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa. Thế nhưng, có nhiều người nhẫn tâm lợi dụng chính sự hồn nhiên, ngây thơ của con mình để biến con thành công cụ kiếm tiền, lừa cả thế giới, cay đắng hơn là cướp đi tuổi thơ tươi đẹp của đứa trẻ vô tội.

Bắt con cạo đầu giả ung thư

Khi cô bé Hannah Millbrandt ở Ohio (Mỹ) mới 7 tuổi, em bị mẹ là bà Theresa làm giả bệnh tật. Bà ta tìm cách làm giảm thân nhiệt của con rồi đưa con đến bệnh viện, yêu cầu bác sĩ chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe. Chẳng cần biết kết quả ra sao, bà ta về tuyên bố với gia đình Hannah bị ung thư và còn ở "giai đoạn cuối".

Những bà mẹ độc ác đày đọa con để xin tiền từ thiện - 1

Hannah bị mẹ cạo trọc đầu, bắt đeo khẩu trang và dùng chất ma túy để thực hiện âm mưu lừa đảo khủng khiếp.

Thế rồi, nhờ chiêu trò của mình, bà Theresa đã kêu gọi được người dân trong thị trấn quyên góp, gây quỹ ủng hộ để giúp Hannah chữa bệnh. Nhà thờ thì ngày ngày cầu nguyện cho cô bé tai qua nạn khỏi. Chẳng mấy chốc, số tiền quyên góp đã lên tới 23.000 bảng Anh (680 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) và vào thẳng túi của bà Theresa.

Chưa dừng lại ở đó, vốn là một y tá chăm sóc tại gia nên bà Theresa được phép sử dụng lượng nhỏ chất ma túy để chữa bệnh, bà mẹ này nhẫn tâm ép con gái phải dùng chất kích thích đó. Những thứ gọi là "thuốc" mà bà ta cho Hannah không giúp cô khỏe hơn mà chỉ khiến Hannah cảm thấy mệt mỏi, đau đầu và kiệt sức. Bà ta ép cô bé cạo trọc đầu, đội mũ cả ngày để che mắt thiên hạ.

Chân dung bà mẹ tàn ác.Mọi thứ dường như sẽ diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch của bà Theresa thì cô giáo của Hannah bất ngờ phát hiện tóc của cô bé vẫn mọc ra bình thường và nó không giống như những người bị rụng tóc vì hóa trị. Cô giáo lập tức báo cáo những nghi ngờ của mình cho cảnh sát. Cả bố mẹ của Hannah đều bị bắt.

Bà Theresa khi đó mới thừa nhận đã ép con giả bị bệnh ung thư để lừa đảo mọi người và phải nhận mức án 6,5 năm tù. Bố của Hannah rưng rưng nước mắt vì biết rằng con gái không bị bệnh, mặc dù ông không biết gì về vụ lừa đảo nhưng cũng bị kết tội gây nguy hiểm cho trẻ em.

Ép 4 con ngồi xe lăn nhiều năm

Tháng 11 năm 2019, bà Maike Borkowski, 49 tuổi, ở Lensahn, quận Ostholstein, Schleswig-Holstein, Đức, bị kết án 8 năm tù vì lạm dụng trẻ em và lừa đảo.

Khi bị xét hỏi, người mẹ này còn tỏ ra vô cảm, từ chối trả lời các câu hỏi của tòa. Tuy nhiên, lời khai của nhân chứng đủ để hình dung Borkowski đã khiến các con đau khổ thế nào.

Những bà mẹ độc ác đày đọa con để xin tiền từ thiện - 2

Maike Borkowski phải ngồi tù vì lạm dụng trẻ em và lừa đảo.

Theo đó, bà mẹ này đã giả mạo các tài liệu y tế có chẩn đoán 4 con (3 con trai 10, 15, 17 tuổi và con gái 18 tuổi) bị giòn xương, tan máu, thấp khớp, hen suyễn và một loạt các bệnh dị ứng khác. Sau đó, bà ta ép các con ngồi hàng giờ trên xe lăn. Lũ trẻ cũng không được chơi với các bạn khác, thường xuyên phải nghỉ học để đi viện. Cậu bé Jeremy đã trải qua 6 năm rưỡi ngồi xe lăn, từ năm 4 tuổi đến năm 11 tuổi. Jennifer, 18 tuổi, được mô tả bị viêm khớp và giòn xương. 

Bác sĩ cho hay bà Borkowski thực sự đã cho con mình uống và tiêm thuốc hàng tuần theo đơn. Bà ta thậm chí còn yêu cầu trường học chi 124.000 bảng Anh (khoảng 3,6 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) làm đoạn đường nối và thang máy đặc biệt để con mình có thể đến lớp.

Sự việc chỉ được phát giác khi hàng xóm của gia đình Borkowski tố cáo với quan chức phúc lợi, các con của người phụ nữ này sáng ngồi xe lăn, chiều vẫn chạy nhảy trong vườn. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Borkowski đã nhận trợ cấp phúc lợi khoảng 124.000 bảng Anh (3,6 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại), chưa kể tiền thuốc cho con.

Đầu độc con trai rồi lên mạng "kêu cứu"

Hồi tháng 5 mới đây, cộng đồng mạng Thái Lan rúng động về vụ việc một người phụ nữ 29 tuổi đầu độc con trai 2 tuổi và lên mạng quyên góp tiền để điều trị bệnh cho đứa trẻ.

Sự việc xảy ra tại nhà của người phụ nữ này ở quận Don Muang, thành phố Bangkok. Người phụ nữ này đã ép con trai 2 tuổi uống thuốc độc khiến miệng đứa trẻ bị lở loét nghiêm trọng, liên tục nôn mửa, người lả đi. Sau đó cô ta lên mạng cầu cứu sự giúp đỡ của cư dân mạng để có tiền chữa bệnh cho con.

Những bà mẹ độc ác đày đọa con để xin tiền từ thiện - 3

Người phụ nữ (áo trắng) bị cảnh sát bắt giữ để điều tra vì tội lừa đảo và lạm dụng trẻ em.

Nhân viên bệnh viện đã kiểm tra hồ sơ lưu trữ và phát hiện ra rằng người phụ nữ này trước đó đã đưa một bé gái 4 tuổi đến bệnh viện. Cô ta nói đó là con gái mình và bị bệnh với các triệu chứng tương tự như cậu bé. Khi bé gái tử vong, các nhà chức trách phát hiện người phụ nữ này không phải là mẹ ruột của cô bé vì giấy khai sinh có tên của một cặp vợ chồng khác.

Nhân viên bệnh viện yêu cầu được xem giấy khai sinh của cậu bé, trong đó có tên của người phụ nữ nhưng không có tên người cha. Kết quả điều tra cho thấy rằng người phụ nữ đã thay đổi tên 4 lần trong quá khứ và đã lên mạng để xin tiền chữa trị cho đứa con bị bệnh của mình.

Đánh vào lòng trắc ẩn

Những chiêu trò lợi dụng con trẻ ốm yếu, khuyết tật để xin lòng thương hại và xin cả tiền của cư dân mạng đã diễn ra từ lâu nhưng dường như nhiều người vẫn dễ dàng sập bẫy vì quá tinh vi và xảo trá.

Những bà mẹ độc ác đày đọa con để xin tiền từ thiện - 4

Những trò lừa đảo câu like hoặc quyên góp ủng hộ vẫn xảy ra thường xuyên trên mạng xã hội.

Những kẻ lừa đảo thường lập ra một trang web và kể khổ rằng họ phải chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh và không có cách nào trang trải các chi phí y tế. Một số kẻ thì xin mọi người đóng góp tiền trực tiếp qua tài khoản ngân hàng hoặc một "quỹ từ thiện" nào đó, số khác chỉ đơn giản là khuyến khích mọi người chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội nhưng mục đích cuối cùng vẫn là trục lợi.

Dù dùng chiêu thức nào đi chăng nữa thì điểm chung là chúng "đánh" vào lòng trắc ẩn của mọi người, đặc biệt là đối với trẻ em. Bởi chẳng ai có thể cầm lòng được trước hoàn cảnh đáng thương của một đứa trẻ. 

(Nguồn: Báo Gia đình và Xã hội)
Bình luận
vtcnews.vn