Nhóm học sinh đi ăn hết tiền gặp chủ quán 'hết lòng' và cái kết không ngờ

TrẻChủ Nhật, 02/05/2021 19:30:00 +07:00

Nhiều người cứ bảo xã hội hiện nay ai nấy đều chạy theo tiền, rằng đồng tiền lên ngôi trên mọi thứ, nhưng đó có thể do họ chưa biết đến những câu chuyện sau đây.

Tình huống được một bạn trẻ thuật lại trong buổi đi ăn của mình và những người bạn. Nguyên văn lời kể như sau:

Chuyện là hôm nay tui và các bạn có đi ăn ốc. Mà học sinh thì không có nhiều tiền, mỗi đứa có 50, 70 nghìn thôi. Gọi đồ ăn còn không dám gọi nước. Mà sức học sinh thì ăn siêu khoẻ nên ăn xong vẫn còn thòm thèm, cơ mà chỉ biết ngồi nhìn nhau thôi. 

Không hiểu sao anh chủ quán đọc được suy nghĩ của tụi mình hay sao á. Anh ấy kêu cả lũ ngồi đợi rồi mang tặng tụi mình một đĩa bánh bao chiên chấm sữa với 5 cốc trà quất cho 5 đứa luôn. Không nhiều nhưng cũng làm mình với lũ bạn cảm thấy ấm lòng. Cái bánh bao bình thường bỗng ngon hơn gấp nhiều lần luôn á mọi người ơi!

Nhóm học sinh đi ăn hết tiền gặp chủ quán 'hết lòng' và cái kết không ngờ - 1

(Ảnh: Đỗ Hoàng Quân)

Nhóm học sinh đi ăn hết tiền gặp chủ quán 'hết lòng' và cái kết không ngờ - 2

(Ảnh: Đỗ Hoàng Quân)

Câu chuyện vô cùng đáng yêu của cả người mua và người bán nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Nhiều bình luận xuýt xoa khen nhóm bạn trẻ may mắn, đồng thời bày tỏ sự mến mộ đối với người chủ quán tốt bụng. 

Hòa cùng dòng chảy những người chủ nhân ái, trước câu chuyện này không lâu, cũng từng có một bạn trẻ chia sẻ trải nghiệm của mình trong một lần mua đồ nhưng không mang tiền. Và tất nhiên, cái kết của tình huống này cũng khiến nhiều người cảm thấy ấm áp không kém. 

Trải nghiệm lần đầu đi mua thiếu

Chuyện là mình đi du học, mới chuyển nhà qua thành phố khác. Tự dưng mình thèm bánh dẻo dã man mặc dù lúc ở Việt Nam mình ứ thèm ăn bao giờ. Nhà mình cách siêu thị Việt Nam đến tận 1 tiếng lận, nhưng mà thèm quá nên vẫn chạy ra mua. Mua cả mớ cho đã xong lúc tính tiền nhận ra là (lại) quên mang thẻ mất tiêu. Vòng về lấy tiền cũng không kịp mà xung quanh đó mình không biết ai cho mượn tiền hết, đứng ở quầy tính tiền quê một cục luôn.

Mình chỉ mới mua đồ ở đây hai lần nên cô chú không nhớ mặt mình. Vậy mà tự dưng chú bán hàng nói cho mình thiếu, mai mốt quay lại trả cũng được. Mình mừng húm luôn. Đã vậy chú còn chốt thêm câu cuối, "Con gái xinh vậy nên chú biết là không có quỵt tiền đâu”. Huhu con cảm ơn chú nhiều.

Nhóm học sinh đi ăn hết tiền gặp chủ quán 'hết lòng' và cái kết không ngờ - 3

(Ảnh: Vịt lông vàng)

Đôi khi, lòng tốt và sự cho đi không chỉ xuất phát từ những người chủ quán, chủ doanh nghiệp mà nó còn đến từ nhân viên - những người chỉ là làm công ăn lương. Câu chuyện dưới đây chính là một trường hợp cụ thể.

Hóa đơn mua nước thiếu

"Chuyện là chiều hôm nay khi vừa học thêm xong thì tui thấy trời Sài Gòn hơi âm u và gió to lắm. Nghi là trời sắp mưa nên mau mau lấy xe chạy ra quán quen gần đó mà tui vẫn hay lui tới. Trước khi quyết định đi ra quán thì tui vẫn nhớ chắc chắn trong ví của mình vẫn còn đủ tầm 36 nghìn đồng nên tự tin cực kì. 

Ra đến đó rồi thì tui lựa món nước nào rẻ nhất vì biết mình chỉ là một đứa nghèo khổ. Tia được một món có giá 39 nghìn cùng với thẻ giảm giá của mình thì tui được giảm còn 34 nghìn. Không ngần ngại móc ra đống tiền lẻ mà mình nhớ rằng là 36 nghìn đưa cho chị nhân viên. Thế là sau 5 giây chị nói một câu khiến tui rớt nước mắt:

- "Dạ tiền bạn đưa có 26 nghìn thôi ạ".

- "Dạ? 26 nghìn?".

- Nhìn nhìn lại ví chỉ còn 3 nghìn và tim như ngừng đập.

Thề đây là lần đầu tiên trong đời tui bị trớ trêu như này. Nhìn thấy không đủ tiền bù nên đành nói chị là mình không còn đủ tiền trả nên xin chị cho mình rút lại order vừa rồi. Thấy có lỗi vì làm phiền với quê xệ lắm luôn nhưng mà chị lại bảo là: "Bạn đợi mình xíu".

Xong thấy chị loay hoay một lúc với máy tính tiền, rồi chị rút hoá đơn (như hình) đưa cho tui, tui không hiểu vì sao, rồi chị bảo tui cầm ra ngồi đợi nước rồi cười nói: "Không sao đâu, mình mời bạn".

Sau một lúc thì tui nhận hoá đơn, cảm ơn ríu rít và cực kì ngại vì sự cố mang thiếu tiền của mình và dù đã có nói là muốn đưa hết tất cả số tiền mình còn trong ví để trả cho quán nhưng quán vẫn từ chối và vẫn là câu cũ: "Không sao đâu" cùng nụ cười dễ thương”, trải nghiệm mua nước thiếu tiền của một chàng trai được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhóm học sinh đi ăn hết tiền gặp chủ quán 'hết lòng' và cái kết không ngờ - 4

Tờ hóa đơn khiến thanh niên nhớ mãi. (Ảnh: Facebook)

Không những được miễn phí đồ uống, anh còn nhận được lời nhắn động viên của nữ nhân viên: "Giảm giá 100% - mời nước bạn khách vì bạn không mang đủ tiền". Dòng dưới cùng của tờ hóa đơn cũng để lại ấn tượng mạnh: "Dù hôm nay có như thế nào, cũng nhớ cười thiệt tươi nha".

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn