Nhóm côn đồ ở Hòa Bình hung hãn đập phá xe ô tô, đánh người trước mặt công an

An ninh hình sựThứ Hai, 20/04/2020 18:43:39 +07:00
(VTC News) -

Do tranh chấp đất đai, nhóm người do ông Trường từng nhiều lần cản trở việc xây dựng, thậm chí đập phá ô tô, đánh chủ đất trước mặt cơ quan công an.

Clip: Nhóm côn đồ ở Hòa Bình hung hãn đập phá xe ô tô, đánh người trước mặt công an

Mạng xã hội vừa đăng tải clip ghi lại hình ảnh một nhóm người đập phá xe ô tô và đánh người tại đường Trường Sơn (thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), dù ở đó có công an. Điều này khiến dư luận bức xúc về hành vi hung hãn, coi thường pháp luật của những kẻ này.

Theo nội dung clip, có một nhóm khoảng 20 người có mặt tại công trường xây ở đường Trường Sơn (thị trấn Lương Sơn) để gây cản trở các xe ô tô ra khỏi công trường này.

Trong nhóm người, có một nam thanh niên đội mũ cối nói rằng “Cứ ra đứng vào đầu và đuôi con ô tô”. Sau đó, người này nằm xuống bánh xe một chiếc ô tô con màu trắng và giả vờ bị xe đụng phải.

Sau đó, tài xế của một chiếc xe tải lái xe bỏ đi thì nhóm người cầm dao, gậy trong đó có nam thanh niên đội mũ cối hung hăng lao lên đập phá cửa kính và hành hung tài xế.

Khi này, có một chiến sỹ công an chứng kiến sự việc lao vào can ngăn một người đàn ông mặc áo kẻ, tay cầm gậy.

“Mày có bỏ ra không, mày có bắt nó quay vào không”, người đàn ông mặc áo kẻ lớn tiếng với chiến sỹ công an.

Tuy nhiên, mặc cho sự can ngăn của chiến sỹ công an, nhóm người tiếp tục lao vào đập phá cửa kính và đánh tài xế ngồi trên xe.

Tiếp đó, nhóm người này đánh gục một người đàn ông trong công trình xây dựng.

Nhóm côn đồ ở Hòa Bình hung hãn đập phá xe ô tô, đánh người trước mặt công an - 1

Lê Văn Trường cùng nhóm côn đồ đập phá xe, đánh người vào chiều 19/4.

Được biết, sự việc trên liên quan đến tranh chấp đất đai. Trong đó, người cầm đầu nhóm côn đồ trêen được xác định là Lê Văn Trường (SN 1974, ở tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn) có mâu thuẫn với ông Nguyễn Vi Chiến (SN 1958, trú tại Hà Nội).

Trả lời VTC News về sự trên, bà T.T.L (SN 1965) – vợ ông Chiến cho biết, clip đăng tải trên mạng xã hội được ghi lại vào chiều 19/4 tại trước cửa công trình xây dựng của nhà bà.

“Hôm qua (19/4), chồng tôi và ba tài xế bị đánh thương tích, chồng tôi đang nằm điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội”, bà L. cho hay.

Kể lại sự việc, bà L cho biết, giữa gia đình bà với gia đình ông Lê Văn Trường có mâu thuẫn về đất đai.

Theo đó, diện tích đất được gia đình bà L mua hơn 3.000m2 của nhiều người và có giấy tờ của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, ông Trường lại cho rằng, trong số diện tích đất này có phần của ông ấy dù không hề là chủ sở hữu trong số đất trên.

Vào tháng 12/2019, gia đình bà L được cơ quan chức năng đồng ý cho xây dựng công trình trên số đất mua của gia đình. Khi này, ông Trường kéo người đến cản trở và đánh đập ông Chiến khiến nạn nhân bị thương tổn 6%.

“Tôi có gửi đơn đến Công an huyện Lương Sơn đề nghị khởi tố vụ án nhưng họ không xử lý”, bà L chia sẻ.

Công trình xây dựng của gia đình bà L tiếp tục gặp khó khăn khi nhóm người gia đình nhà ông Trường liên tiếp có ý đồ đe dọa, tấn công những người thi công ở trong nhà lán của công trình này.

Trước sự việc này, gia đình bà L có đơn gửi Tòa án huyện Lương Sơn và Ủy ban Nhân dân thị trấn Lương Sơn về việc bị cản trở thi công nhưng cũng không được giải quyết.

Đến ngày 15/4, Lê Văn Trường cho 10 xe ô tô đỗ chắn trước cửa công trình xây dựng nhà bà L, không cho các xe ở bên trong ra ngoài.

“Việc hàng chục xe dừng trước cổng công trình khiến giao thông bị ùn tắc. Ngày 16/4, tôi gọi công an đến nhưng họ không xử lý mà lại lập biên bản tài xế xe tải nhà tôi vì không mang đăng kiểm”, bà L chia sẻ.

Trước việc công trường bị chặn ở ngoài, khiến xe tải bị thiệt hại hàng triệu đồng mỗi ngày, chiều 19/4, tài xế trong công trường “liều mình” đánh xe để thoát ra ngoài thì bị nhóm côn đồ tấn công.

Khi xảy ra sự việc, công an có mặt tại hiện trường nhưng đám người hung hãn từ phía ông Trường vẫn lao vào tấn công ông Chiến và ba tài xế, khiến nạn nhân phải nhập viện.

“Đến ngày 20/4, phía trước cổng công trường của gia đình tôi, vẫn còn 4 chiếc xe ô tô đỗ chắn lối ra. Nếu chính quyền giải quyết một cách triệt để thì không bao giờ họ lộng hành như vậy”, bà L bức xúc nói.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 20/4, trả lời VTC News, Thượng tá Bùi Viết Chiểu - Trưởng Công an huyện Lương Sơn từ chối cung cấp thông tin và yêu cầu PV lên liên lạc với công an tỉnh để giới thiệu mới làm việc.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn