Nhờ thầy cúng “làm phép”, thai phụ suýt tử vong

Thời sựThứ Năm, 05/04/2012 04:29:00 +07:00

(VTC News) - Đang mang thai thì chị N cảm thấy bứt rứt và mệt mỏi nên đi khám tại phòng khám và bệnh viện địa phương nhưng tình trạng vẫn không khả quan.

(VTC News) – Đang mang thai ở tháng thứ sáu thì chị N cảm thấy mệt mỏi nên đi khám tại bệnh viện địa phương nhưng tình trạng vẫn không khả quan. Với mong muốn chị N được nhanh khỏe, gia đình đã nhờ thầy cúng “làm phép” nhưng bệnh của chị N ngày càng nặng hơn…

Bác sĩ Trần Ngọc Hải – trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) cho biết, ngày 3/4 bệnh viện đã cấp cứu thành công bệnh nhân N.H.N (24 tuổi, ở Đồng Nai) đang mang thai ở tháng thứ sáu nhập viện ngày 30-3 trong tình trạng nguy kịch, mạch đập nhanh 120 lần/phút, thở gấp 44 lần/phút, nôn ói và không nằm được. Hiện sức khỏe chị N đang dần dần hồi phục và không phát hiện dấu hiệu nào ảnh hưởng đến thai nhi, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục theo dõi.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang thì xác định được nguyên nhân bệnh là do bệnh nhân bị rách cơ hoành, toàn bộ dạ dày bị chấn thương, lá lách và một phần ruột già “chui” lên lồng ngực, chèn ép phổi trái và đẩy tim qua phải. Ngay lập tức ê kíp khoa ngoại của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để khâu lại cơ hoành và đưa các nội trạng trở về vị trí cũ.

Trao đổi với phóng viên, gia đình chị N cho biết, trước khi nhập viện cấp cứu hai ngày, chị N cảm thấy mệt mỏi và bứt rứt trong người nên gia đình đã đưa chị đến khám ở một phòng khám và một bệnh viên ở địa phương nhưng bệnh vẫn không có dấu hiệu giảm. Lo sợ đến tính mạng của hai mẹ con nên khi nghe có người mách là có người thấy cúng “làm phép” giỏi, gia đình đã nhờ thầy “cứu giúp”. Thế nhưng, trong quá trình thầy "chữa bệnh”, thầy đã có những va chạm mạnh vào lưng và sườn nên khiến chị N càng đau đơn hơn, nhiều khí còn lên cơn co giật.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn