Nhỡ tay đẩy chết bố, con treo cổ tự vẫn

Pháp luậtThứ Tư, 07/04/2010 01:28:00 +07:00

Con uống rượu từ đám cưới trở về, xung đột với bố đang xỉn rượu, vô tình bố ngã, chấn thương sọ não. Hối hận, người con treo cổ, tự tử. Bố cũng qua đời sau đó.


Con uống rượu từ đám cưới trở về, xung đột với bố đang xỉn rượu, vô tình bố ngã, chấn thương sọ não. Hối hận, người con treo cổ, tự tử. Bố cũng qua đời sau đó 1 ngày.

Chiều ngày 4/4 Nguyễn Thành Đồng (sinh 1986, xóm 6, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) trở về từ đám cưới của bạn, bị bố là ông Nguyễn Xuân Đức (SN 1941) say rượu mắng chửi. Ngấm men từ đám cưới nên Đồng đã to tiếng.  Hai người say rượu xô xát. Cha vung gậy, con xô đẩy. Cú trượt chân khiến ông Đức va đầu vào tường rào, chấn thương sọ não nghiêm trọng. Sáng 5/4, biết tin bố chấn thương nặng khó qua khỏi, Đồng vào nhà khóa trái cửa rồi treo cổ tự tử.

Ông Nguyễn Xuân Đức khi được điều trị tại Bệnh viện Đức Thọ. 

Ông Nghiêm Tân, hàng xóm, cho biết: “Đồng ngoan ngoãn, lễ phép, thương mẹ. Nhà nghèo, cha nghiện rượu. Rượu vào là ông Đức “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ  con. Nhiều khi họ phải bỏ nhà đến tá túc hàng xóm, thậm chí phải ra sống ngoài chợ. Lớn lên, hai anh trai phải đi làm thuê trong Nam. Đồng đi bộ đội, giải ngũ sau đó vào học trường trung cấp hàng hải ở Đà Nẵng. Cuối năm 2009 bị tai nạn giao thông nên chưa đi làm được, ở nhà chờ việc và sống chung với ông bố nghiện ngập”.

Theo Gia đình&Xã hội
Bình luận
vtcnews.vn