'Nhờ Bí thư Đinh La Thăng mà tui như trúng số độc đắc'

Thời sựThứ Hai, 22/02/2016 04:45:00 +07:00

Thoát khỏi cảnh sống trong căn nhà xuống cấp, dột tứ phía, mẹ Lê Thị Kiều Oanh móm mém nói: 'Nhờ Bí thư Đinh La Thăng mà tui như trúng số độc đắc'.

(VTC News) - Thoát khỏi cảnh sống trong căn nhà xuống cấp, dột tứ phía, mẹ Lê Thị Kiều Oanh móm mém nói: 'Nhờ Bí thư Đinh La Thăng mà tui như trúng số độc đắc'.
Sáng 22/2, lãnh đạo huyện Củ Chi có mặt từ sớm để chính thức khởi công xây đường sá, nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Em (81 tuổi, ngụ ấp Chánh) và mẹ Lê Thị Kiều Oanh (67 tuổi, ngụ  ấp Thượng, xã Tân Thông Hội).
 Mẹ Lê Thị Kiều Oanh (đội nón) vui mừng khi tiếp chuyện với Chủ tịch UBND xã Tân Thông Hội (nữ áo trắng). Ảnh: Phan Cường
Trực tiếp chứng kiến người dân địa phương, dân quân tự vệ... hăng hái đổ đất làm đường, xây nhà, mẹ Lê Thị Kiều Oanh không giấu nổi niềm vui, miệng cười móm mém: "Từ trước giờ tui vẫn ở trong căn nhà xuống cấp, nhà dột tứ phía, có đêm thức trắng không ngủ được.

Tui ngày đêm 
cầu mong mình trúng vé số để có tiền sửa nhà. Đến nay, nhờ sự quan tâm của Bí thư Đinh La Thăng, tui như vừa trúng được số độc đắc”. 

Mấy hôm nay, biết được tin chính quyền xây nhà mới, mẹ Oanh vui mừng khôn siết. Sáng nay, mẹ dậy từ rất sớm chuẩn bị một mâm hoa quả, thắp hương cúng tổ tiên.
 Mẹ Nguyễn Thị Em không nén được niềm vui khi con đường vào nhà mình được trải bêtông. Ảnh: Phan Cường
Có mặt tại công trường, bà Lê Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch UBND xã Tân Thông Hội cho biết: “Dự kiến con đường vào nhà mẹ Em khoảng 5 ngày xong, còn nhà mẹ Oanh khoảng 25 – 30 ngày. Tôi sẽ giám sát từng ngày và đốc thúc anh em thi công nhanh tiến độ để sớm giao nhà cho các mẹ”.
Theo thiết kế, căn nhà mẹ Oanh có diện tích gần 56m2 (xây gần căn nhà tình nghĩa từ năm 1992 đã xuống cấp), với kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 80 triệu đồng, bao gồm ngân sách huyện 60 triệu đồng và 20 triệu đồng do Ban chỉ huy quân sự huyện đóng góp.
Con đường dẫn vào nhà mẹ Em sẽ được làm với kinh phí 100 triệu đồng, trong đó 30 triệu đồng trích từ ngân sách huyện và 70 triệu đồng đóng góp của các mạnh thường quân, doanh nghiệp.

Video: Bí thư Đinh La Thăng làm việc với lãnh đạo công an TP.HCM


Ông Lê Minh Tấn - Bí thư huyện Củ Chi cho biết, hiện số lượng gia đình thương binh, liệt sỹ, hưu trí, có công cách mạng trên địa bàn huyện chiếm gần 36% toàn TP.HCM. Từ năm 1985 đến nay, huyện Củ Chi xây dựng trên 4.400 căn nhà tình nghĩa.
Trước đó trong chuyến làm việc tại huyện Củ Chi, thấy con đường dẫn vào nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em và căn nhà tình nghĩa của bà Lê Thị Kiều Oanh xuống cấp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã chỉ đạo địa phương phải sửa nhà, làm đường ngay cho các mẹ nghỉ ngơi.
Hình ảnh PV VTC News ghi nhận tại Củ Chi ngày 22/2:
 Thượng tá Trần Hữu Nghiệp - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Củ Chi điều 20 dân quân đến nhà mẹ Nguyễn Thị Em và mẹ Lê Thị Kiều Oanh để cùng đội ngũ xây dựng làm đường và sửa nhà. Được biết, đơn vị ông Nghiệp ủng hộ 20 triệu đồng để xây dựng hai công trình này.

 Con đường mới trị giá 100 triệu đồng, bề ngang 2,7m, dài 60m bằng bêtông, nối thẳng từ nhà mẹ Nguyễn Thị Em ra đường giao thông chính của xã
 Công nhân tích cực đổ đá làm đường, dự kiến hoàn thành trong 5 ngày
 Xe lu điều đến san, ép mặt đường
 Vật tư, đất đá, gạch ngói tập kết tại khuôn viên nhà mẹ Oanh
 Công nhân đào móng xây nhà mới cạnh căn nhà cũ xây từ năm 1992
 Kỹ sư xem lại bản vẽ chỉ đạo công nhân thực hiện đúng quy trình
Theo thiết kế, căn nhà mẹ Oanh có diện tích gần 56m2, với kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 80 triệu đồng, hoàn thành trong vòng 1 tháng.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn