Nhìn Hà Nội FC thua đáng tiếc, V-League có học được điều gì không?

Thể thaoThứ Tư, 20/02/2019 07:00:00 +07:00

Hà Nội FC đã chơi hay, nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cần thêm thời gian để có thể tạo được dấu ấn tại sân chơi AFC Champions League vốn quá sức với các đội bóng Việt Nam.

Phút 40, Hà Nội FC có pha dàn xếp tấn công bài bản. Nhận bóng từ đồng đội, Oseni di chuyển hợp lý, tung đường chuyền chân trái vừa vặn để đội trưởng Văn Quyết lao vào tung cú vô lê không thể cản phá. Đại diện Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Đó là thời điểm Hà Nội FC đang chơi cực hay trước Sơn Đông Lỗ Năng. Đội bóng Thủ đô tạo ra nhiều cơ hội, chơi nhuần nhuyễn, dồn ép Graziano Pelle cùng các đồng đội, nhưng khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, Sơn Đông Lỗ Năng mới là đội thắng với tỉ số 4-1. Giá như...

Không có chuyện "giá như". Hà Nội FC thua vì tận dụng cơ hội kém và bản lĩnh không bằng đối thủ.

Video: Sơn Đông Lỗ Năng 4-1 Hà Nội FC

Chỉ số đẹp không mài ra để "ăn" được

Nhiều cổ động viên sẽ suýt xoa khi nhìn vào những chỉ số của hai đội trong trận này. Ở đó, Hà Nội FC vượt trội với 19 lần dứt điểm. Số cơ hội của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trước phút 60 cũng hơn đối thủ rất nhiều. Trong lần tiệm cận gần nhất với vòng bảng AFC Champions League, Hà Nội FC đã đá cho Sơn Đông Lỗ Năng - vốn giàu có và dày dạn kinh nghiệm, phải chóng mặt quay cuồng ngay trên đất Trung Quốc. 

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Nếu đội nào tạo nhiều cơ hội hơn, cầm bóng nhiều hơn, đá bài bản hơn sẽ chiến thắng, Real Madrid đã không tụt sâu ở La Liga, Bayern Munich chẳng chịu đứng sau lưng Juventus hay Đức đã không dừng bước ở World Cup 2018 ngay từ vòng bảng. Bóng đá là cuộc chơi của những bàn thắng. Dù thay đổi nhiều về mặt chiến thuật, luật chơi (với sự ra đời của luật việt vị, giao bóng, thay bốn người trong 120 phút,...) song bóng đá cơ bản vẫn là đội nào ghi nhiều bàn thắng hơn sẽ chiến thắng.

ha noi vs shandong

Hà Nội FC hay, nhưng chưa đủ bản lĩnh để thắng.

Tạo nhiều cơ hội hơn, tỉ lệ ăn bàn sẽ cao hơn, nhưng không phải cứ có cơ hội là sẽ ghi được bàn. Trong khi đó, tạo ra nhiều cơ hội mà không ghi được bàn, đấy không phải là câu chuyện may rủi. Hà Nội FC thua Sơn Đông Lỗ Năng về cả bản lĩnh cũng như khả năng tận dụng thời cơ. 

Đơn cử như tình huống phản công bốn đánh ba trong hiệp 2 của Hà Nội FC được kết thúc với cú sút không hiểm của Pape Omar để thấy: Quang Hải cùng các đồng đội đã chơi rất đồng đội, ăn ý trong việc thiết kế cơ hội, đưa bóng đến gần khung thành đối phương nhất có thể, song lại không đủ tinh tế để xử lý chính xác ở bước quyết định. Không phải ngẫu nhiên mà Oseni hay Pape Omar lại bỏ lỡ nhiều tình huống ngon ăn. Vấn đề nằm ở chỗ: Hà Nội FC không đủ bình tĩnh, lạnh lùng để chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng.

Nếu những cơ hội trên xuất hiện trong một trận đấu ở V-League, Oseni và Omar đã có thể chuyển hoá thành bàn thắng, như cách họ đã làm nhiều năm qua. Nhưng đây là AFC Champions League, sân chơi mà các đội bóng Việt Nam thường rơi rớt ở vòng sơ loại. Dù Hà Nội FC đã thống trị sân chơi quốc nội và chuẩn bị rất kỹ cho trận gặp Sơn Đông Lỗ Năng, khoảng cách giữa V-League và AFC Champions League cũng không thể bị xoá nhoà trong một sớm một chiều.

Pelle

 Muốn đi sâu, Hà Nội FC cần những cầu thủ giàu bản lĩnh để tận dụng cơ hội như Pelle.

Đường lớn đã mở

Cũng giống như thất bại 0-1 của tuyển Việt Nam trước Nhật Bản ở Asian Cup, Hà Nội FC có đá hay, đá đẹp, có nhiều cơ hội, thì kết quả sau cùng vẫn là thua. Chỉ số đẹp chỉ là thứ để người ta... trầm trồ, chứ bóng đá phải là câu chuyện của bảng tỉ số khi hồi còi mãn cuộc vang lên.

Tuy nhiên, không thể nói Hà Nội FC đã mất trắng sau thất bại trước Sơn Đông Lỗ Năng. Ngược lại, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm được nhiều hơn là mất. Được ở chỗ, thua đến 1-4 mà vẫn nhận được lời khen từ báo chí Trung Quốc hay dư luận nước nhà, ấy chắc chắn phải là trận thua giá trị.

Nhờ thành công của bóng đá Việt Nam trong một năm trở lại đây, các CLB Việt Nam cũng được nhìn nhận theo hướng tích cực hơn, thay vì "lót đường" toàn tập như trong quá khứ. Truyền thông Trung Quốc gọi Hà Nội FC là "Real Madrid Việt Nam", khuyên Sơn Đông Lỗ Năng nên đá phòng ngự phản công. Hết trận, Sina Sports khẳng định Hà Nội FC đã dạy đội bóng Trung Quốc thế nào là chơi bóng kỹ thuật. 

hauafc

 Thất bại để mở ra tương lai tươi sáng hơn.

Hà Nội FC không đơn thuần đại diện cho V-League, mà với nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, đội bóng Thủ đô mang trong mình khát vọng vươn tầm của bóng đá Việt Nam ở sân chơi mà nhiều đội bóng từng lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí... sợ không dám đá vì lo không đủ chi phí. Tâm thế của Hà Nội FC khi đá với Sơn Đông Lỗ Năng cũng rất khác. Không e dè, sợ sệt, thậm chí còn đá cho đối thủ một trận "ra trò".

Tiềm lực của các đội V-League sẽ không thua kém nhiều so với các đối thủ nổi tiếng khác nếu nhận được sự đầu tư đồng bộ, hợp lý. Hà Nội FC là một minh chứng như vậy.

Thất bại của Hà Nội FC cho thấy không thành trì nào có thể được dựng xây chỉ trong một ngày. Khi nói đến giấc mơ Olympic, HLV Park Hang Seo bảo VFF và những người làm bóng đá phải có kế hoạch cụ thể trong 10, 20 năm. Muốn tạo danh tiếng ở AFC Champions League, các đội V-League cũng cần khoảng thời gian dài với những sự đầu tư bài bản như vậy. Một mình Hà Nội FC nghiêm túc với sân chơi châu Á là không đủ.

Trong các khoản đầu tư, ngoài tiền bạc, chất xám còn cần có thêm kinh nghiệm. Kinh nghiệm ấy được thu hoạch từ chính thất bại hôm nay. Bóng đá là cuộc chơi của kẻ mạnh, mà trước khi trở thành kẻ mạnh, mọi đội bóng phải nếm trải cảm giác là kẻ yếu trước đã.

Hôm nay, Hà Nội FC gục ngã đầy đáng tiếc để ngày mai, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm nhiều đội bóng khác phất cờ đứng lên. Đường đã có, giờ phải đi thôi!

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn