Nhiều thiếu nữ ở Bình Dương mất tích bí ẩn

Pháp luậtChủ Nhật, 06/10/2013 07:00:00 +07:00

Nhiều thiếu nữ 17 tuổi ở Bình Dương đang đi học bỗng nhiên mất tích.

Nhiều thiếu nữ 17 tuổi ở Bình Dương đang đi học bỗng nhiên mất tích. Nhiều khả năng các em bị dụ dỗ rồi đẩy vào “nhà chứa”.

Chị Hà, mẹ của nữ sinh Phạm Phương Thảo, 17 tuổi, nhờ “hiệp sĩ” Bình Dương tìm con đã bỏ học từ ngày 23/9 
Trong tuần qua có đến 4 phụ huynh nước mắt ngắn dài chạy đến tìm “hiệp sĩ” Bình Dương cầu cứu về việc con mình bỗng nhiên mất tích.

Các em đều 17 tuổi, đang học ở các trường cấp 3 ở Bình Dương, mất tích trong khoảng 10 ngày nay. Cụ thể các trường hợp mất tích là em Trần Trương Trúc Anh (17 tuổi, học trường THPT Nguyễn Văn Cừ ở TP. Thủ Dầu Một).

Em Phạm Phương Thảo, 17 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Ngô Thời Nhiệm (TP. Thủ Dầu Một), em Nguyễn Thị Hoàng Linh, 17 tuổi, hiện đang học lớp 11A4, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, và một trường hợp khác là em Nhung, 17 tuổi, cư ngụ phường Phú Hòa – TP. Thủ Dầu Một .

Anh Trần Anh Kiệt, cha của em Trúc Anh kể ban đầu anh nghi ngờ con theo bạn bè sang Campuchia đánh bạc, chơi rồi bị giam giữ nên anh làm passport sang bên kia biên giới tìm con nhưng không ra.

Theo một người có kinh nghiệm trong việc đi đánh bạc ở Campuchia thì nếu bé Trúc Anh thua bạc và bị giam giữ thì chỉ trong vòng 3 ngày là phía sòng bạc sẽ gọi cho gia đình đòi tiền chuộc mạng. Đến nay bé Trúc Anh mất tích hơn 10 ngày mà không động tĩnh gì chứng tỏ bé không bị phía Casino bắt giữ.


Hiện nay nghi vấn lớn nhất được đặt ra là các em bị dụ dỗ và đẩy vào các “nhà chứa”. Anh Kiệt cho hay sau khi con mất tích anh thấy nhiều bộ quần áo của con trong tủ không còn. Hỏi thăm hàng xóm thì được biết con gái mình từng tâm sự là muốn đi tìm việc làm. Vì vậy anh Kiệt nghi ngờ ai đó đã dụ dỗ con anh rồi ép cháu, giam giữ cháu để trục lợi trên thân xác.

Anh Kiệt kể trong những ngày qua anh dò la, điều tra thì phát hiện có một nhóm người chuyên dụ dỗ các thiếu nữ mới lớn rồi đưa vào một quán nhậu gần cầu Phú Cường thuộc địa phận TPHCM để làm gái. “Con của một người quen của tôi đã từng bị băng nhóm này dụ dỗ nhưng cứu thoát được” – anh Kiệt kể.

Còn anh Nguyễn Quốc Hoàng, ngụ tại phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một (cha của nữ sinh Nguyễn Thị Hoàng Linh mất từ ngày 23/9) kể trong ngày đầu tiên đi khỏi nhà em Linh có gọi về nhà nói là đi làm, nhưng không cho biết địa chỉ. Qua điện thoại, gia đình biết Linh đang ở cùng nhiều cô gái và các cô này đang đánh bài.

Mấy hôm sau, Linh lại gọi về cho người thân rồi khóc nức nở. Liền đó, một thanh niên giật điện thoại của Linh rồi nói anh này đang ở cùng Linh, nếu muốn gặp phải nộp card 100 ngàn đồng vào số đang gọi. Sau đó, số này gia đình gọi nhưng không liên lạc được.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trưởng CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa – TP. Thủ Dầu Một nói: “Hiện tôi đã thu thập thông tin và hình ảnh của những cô gái mất tích. Chúng tôi sẽ phối hợp với công an tích cực truy tìm”.

Theo hiệp sĩ Hải, muốn tìm ra các cô gái thì lực lượng công an phải ra quân đồng loạt kiểm tra hành chính, lật tung các điểm cà phê kích dục, các quán nhậu nhà hàng nghi chứa gái mại dâm.


Theo Khám phá
Bình luận
vtcnews.vn