Nhiều người đến nhận người nhà của bé 2 tuổi bị bỏ rơi

Thời sựThứ Bảy, 06/12/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News)- Dù nhiều người đến nhận là thân nhân của cháu bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi, nhưng tất cả đều chưa hợp lệ.

(VTC News) - Dù nhiều người đến nhận là thân nhân của cháu bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi, nhưng tất cả đều chưa hợp lệ.

Chiều 5/12, tại trụ sở UBND phường 1, quận 8, TPHCM, bà Vũ Yến Oanh – Chủ tịch UBND phường cho biết, hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nhân của cháu bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi vào đêm 1/12.

Theo bà Oanh, thời gian qua có nhiều người đến nhận là thân nhân của bé. Những người này có cung cấp một số thông tin về hình ảnh, sổ khám của trẻ và không có thêm bất cứ chứng cứ nào khác.
Bà Vũ Yến Oanh – Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 (TPHCM) khẳng định vẫn chưa tìm được thân nhân của bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi

Do chưa đủ cơ sở pháp lý để chứng nhận đúng đây chính là thân nhân của trẻ nên phường sẽ tiếp tục chăm sóc, sau đó sẽ bàn giao bé Bo cho trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định pháp luật.

Bà Oanh nói thêm, trong những ngày tới phường sẽ tiếp tục tạm nuôi dưỡng cháu bé theo quy định.

“Việc nuôi dưỡng cháu được thực hiện tốt, cháu được ăn, uống, nghỉ ngơi điều độ, tình trạng sức khỏe cháu tốt. Trước khi đợi các quyết định tiếp theo của các cấp có thẩm quyền, phường sẽ đưa cho cháu đi khám sức khỏe” – bà Chủ tịch phường thông tin.

Theo thông tin từ các cán bộ phường, tạm thời bé Bo vẫn đang được nuôi dưỡng tại nhà của một cán bộ phường. Tình trạng sức khỏe cháu rất tốt.
Nhiều người tìm đến nhận là nhân thân của bé 2 tuổi 

Trước đó vào đêm 1/12, tài xế taxi Hồ Minh Thuận chở 1 phụ nữ bế theo 1 bé trai đi từ Q.7 sang Q.8 nhiều vòng, sau đó bảo đưa sang khu cầu Kênh Sáng (Q.8) đến nhà người quen để mượn tiền.

Khi dừng xe, người phụ nữ nhờ tài xế giữ giùm cháu bé để vào lấy tiền, nhưng gần 2 tiếng sau vẫn không thấy quay lại. Vụ việc sau đó được anh Thuận báo với Công an Q.8.

Phạm Nguyễn 
Bình luận
vtcnews.vn