Nhiều người đã giúp đỡ gia đình gặp tai nạn thảm khốc

Thời sựThứ Tư, 09/04/2014 03:53:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều tập thể, cá nhân tìm đến bệnh viện giúp đỡ gia đình trong vụ tai nạn thảm khốc khiến hai cháu nhỏ chết thương tâm.

(VTC News) - Nhiều tập thể, cá nhân tìm đến bệnh viện giúp đỡ gia đình trong vụ tai nạn thảm khốc khiến hai cháu nhỏ chết thương tâm.

Rạng sáng 9/4, thi thể hai cháu Hà Thị Kim Xuyến (9 tuổi) và cháu Hà Thị Kim Tú (18 tháng tuổi) đã được người thân đưa về quê chồng ở ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp mai táng.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 cháu nhỏ thương vong 
Chị Trần Thị Minh Hiền (mẹ hai cháu nhỏ) vì quá đau đớn trước sự ra đi đột ngột của hai con gái đã cố sức bò xuống khỏi giường bệnh chạy theo xe tang gào khóc thảm thiết. Sự đau đớn quằn quại của người mẹ tội nghiệp khiến những người chứng kiến không kìm được nước mắt.
Theo bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực BVĐKKV Thủ Đức, hiện anh Hà Hiếu Nghĩa (SN 1977, chồng chị Hiền) đã qua cơn nguy kịch nhưng anh bị chấn thương vỡ xương chậu, vết thương tầng sinh môn rất phức tạp. 
Vì chồng đang bị thương nặng nên chị Hiền không về quê để lo hậu sự cho hai con gái xấu số mà phải ở lại bệnh viện để chăm sóc cho chồng. 
Chị Trần Thị Minh Hiền đau đớn tột cùng trước sự ra đi của 2 con gái  
Cũng trong sáng ngày hôm nay, nhiều tập thể, cá nhân đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức giúp đỡ tiền bạc và gửi lời thăm hỏi đến gia đình anh Nghĩa – chị Hiền. 
Đại diện các ban ngành gồm: ông Nguyễn Nam Hải, phó Ban an toàn Giao thông quận Thủ Đức, thiếu tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Công an quận; thiếu tá Phạm Văn Hồng, phó đội trưởng Đội CSGT Công quận Thủ Đức đến thăm hỏi và hổ trợ 10 triệu đồng cho vợ chồng anh Nghĩa – chị Hiền.
Ông Nguyễn Hữu Ngàn (một người dân ngụ quận Thủ Đức) cũng đến giúp đỡ gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn số tiền 20 triệu đồng và gửi lời chia buồn sâu sắc vì sự mất mát quá lớn với vợ chồng anh Nghĩa – chị Hiền. 
Anh Hà Hiếu Nghĩa (bố của 2 cháu bé) đang bị thương nặng điều trị tại bệnh viện 
Theo thân nhân người gặp nạn, sau khi gây tai nạn, chủ xe container tích cực hỗ trợ cho vợ chồng anh Nghĩa lo hậu sự cho hai cháu nhỏ, cũng như chi phí viện phí cho anh Nghĩa điều trị tại bệnh viện.
Được biết, vợ chồng anh Nghĩa – chị Hiền thuộc hộ nghèo của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Rời xa quê mưu sinh, anh Nghĩa phải làm đủ thứ nghề, còn chị Hiền hái ớt mướn kiếm tiền nuôi hai con gái ăn học và lo cho bố mẹ già không còn sức lao động ở miền Tây.
Trước đó, như VTC News đã thông tin, khoảng 13h chiều 8/4, anh Nghĩa điều khiến xe gắn máy chở chị Hiền và hai con gái lưu thông trên Quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Khi đến “khúc cua tử thần” gần cầu vượt Trạm 2, xe máy của anh Nghĩa bị container mang BKS 51C – 244.20 cuốn vào gầm kéo lê gần 20m.
Nhiều tập thể, cá nhân đến bệnh viện giúp đỡ vợ chồng anh Nghĩa - chị Hiền 
Cú tông quá mạnh khiến cháu Tú văng khỏi vòng tay mẹ rơi xuống đường bị bánh container cán tử vong. Chị Hiền may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ, còn anh Nghĩa và cháu Xuyến bị thương nguy kịch được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. 
Đến 18h tối 8/4 do bị chấn thương não quá nặng cháu Xuyến đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn