'Nhiệm vụ bí mật' trước giờ đón Fidel Castro thăm Quảng Trị năm 1973

Thời sựThứ Hai, 28/11/2016 16:00:00 +07:00

Một người đàn ông đã được giao thực hiện 'nhiệm vụ bí mật' trước giờ lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm Quảng Trị vào ngày 16/9/1973.

Người đàn ông mà chúng tôi nói đến là ông Hồ Sỹ Sô (77 tuổi, thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Trước đây, ông Sô vốn là cán bộ Ty văn hóa tỉnh Quảng Trị.

Khi biết tin lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời, ông Sô đau buồn và những kỷ niệm ngày vị Chủ tịch huyền thoại của đất nước Cuba thăm “đất lửa” Quảng Trị lại một lần nữa hiện về.

Gặp chúng tôi, ông Sô đã lật từng tấm ảnh Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị với nét xúc động hiện rõ trên khuôn mặt.

IMG_0279

Ông Hồ Sỹ Sô lật lại những tấm ảnh chụp cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro ngày ông thăm quê hương Quảng Trị anh hùng. 

Ông Sô kể, đầu tháng 9/1973 (10 ngày trước khi chủ tịch Fidel Castro đến thăm Quảng Trị), ông nhận được giấy của Ty An ninh tỉnh Quảng Trị yêu cầu ông chuẩn bị đồ nghề (máy ảnh) để tác nghiệp nhưng không rõ để làm việc gì. Kể từ khi nhận được giấy đó, ông Sô cũng được lệnh chuyển sang cùng ở với ông Hồ Sỹ Thản (khi ấy là Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị).

“Mọi công việc được giữ bí mật cho đến phút cuối. Ông Thản bảo tôi khi nào tôi cầm mũ thì chú cầm máy lên đường”, ông Sô nhớ lại.

Ông Sô kể tiếp, ngày 16/9, khi đồng hồ điểm qua ngày mới, đang nằm ngủ thì ông Thản nhận được một cuộc điện thoại. Nghe khoảng vài giây thì ông Hồ Sỹ Thản cầm mũ cối rồi đứng dậy đi ra xe. Thấy thế, ông Sô cũng cầm theo đồ nghề rồi lên xe cùng ông Thản đi ra cầu Hiền Lương.

“Trên đường hướng ra Hiền Lương thì thấy có nhiều đoàn xe chở theo nhiều người. Ai nấy đều mặc gọn gàng nhiều màu sắc đẹp như đi hội. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là sắp có một cuộc mít tinh lớn, chứ không hề biết về chuyến thăm của Chủ tịch Fidel Castro”, ông Sô chia sẻ.

Khi đến nam cầu phao Hiền Lương, đoàn xe dừng lại ở trước Đồn an ninh Biên phòng. Khoảng 4h ngày 16/9, bên kia cầu phao có một đoàn xe nối đuôi nhau vượt cầu phao qua nam Hiền Lương. Ở chiếc xe thứ 3, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Fidel Castro bước xuống và lần lượt bắt tay mọi người.

“Trong giây phút đó tôi rất xúc động vì sự thân thiện của Chủ tịch nhưng cũng rất lo lắng vì sợ mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong ngày hôm đó, tôi bấm máy liên tục đến 250 bức hình”, ông Sô nói.

Ông Sô cho biết: “Trong những bức hình đã chụp, bức hình tôi tâm đắc nhất là cảnh ghi lại khoảnh khắc trầm tư của chủ tịch Fidel Castro khi nghe về những đau thương, mất mát của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh”.

IMG_0313

 Tấm ảnh chụp khoảnh khắc trầm tư của chủ tịch Fidel Castro khi ông nghe kể về những mất mát đau thương của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh.

Dưới đây là một số hình ảnh PV VTC News chụp lại trong album ảnh của ông Hồ Sỹ Sô về cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro trong chuyến thăm Quảng Trị năm 1973:

IMG_0333

Chủ tịch Fidel Castro cùng đoàn quan chức cấp cao của Việt Nam qua cầu phao Hiền Lương khi đến thăm đất lửa Quảng Trị. 

d

Chủ tịch Fidel Castro rất thân mật và gần gũi khi đến thăm Quảng Trị.

Fidel-Castro-tai-quang-tri-3

 Từ cao điểm 241 Tân Lâm – Fidel Castro quan sát cao điểm 544 căn cứ pháo binh của Mỹ.

Fidel-Castro-tai-quang-tri-6

Quà tặng chiến thắng của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tặng chủ tịch Fidel Castro. 

IMG_0304

 Chủ tịch Fidel Castro trò chuyện thân mật cùng mọi người khi đến thăm Quảng Trị.

IMG_0305

 Chủ tịch Fidel Castro và phái đoàn Cuba rời khu Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam đến địa điểm quân dân Quảng Trị đang làm mít tinh chào đón.

IMG_0307

Tại cao điểm 241, quân dân Quảng Trị đại diện nhân dân vùng giải phóng miền Nam Việt Nam chào đón phái đoàn của Đảng và Nhà nước Cuba do Chủ tịch Fidel Castro dẫn đầu. 

IMG_0323

 Trong trí nhớ của ông Hồ Sỹ Sô thì Fidel Castro là người rất hòa đồng và gần gũi.

IMG_0329

 Chủ tịch Fidel Castro bắt tay những anh hùng đánh Mỹ của đất Quảng Trị anh hùng.

Video: Những chiến công hiển hách trong cuộc đời lãnh tụ Cu Ba Fidel Castro

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn