Nhật Hào khóc nức nở: 'Thuận ơi, không đợi tao về được sao?'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 19/09/2016 10:55:00 +07:00

Nhật Hào ở Mỹ khóc nức nở và vội vã mua vé máy bay về Việt Nam khi nghe tin Minh Thuận qua đời.

Video xe tang chở Minh Thuận về nhà riêng

Nhật Hào và Minh Thuận là đôi song ca nổi tiếng hàng đầu trong làng nhạc vào thập niên 1990 với nhiều bài hit.

Hình ảnh hai ca sĩ tóc dài lãng tử, phong cách trình diễn trẻ trung khi thể hiện các ca khúc nhạc Hoa lời Việt như "Lời sám hối", "Nỗi đau ngọt ngào"... đã in đậm trong lòng khán giả.  

Hai mươi năm trôi qua, dù họ không còn song ca, người ở Việt Nam, kẻ ở Mỹ nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn nồng nhiệt.

"Thuận ơi, không đợi tao về được sao?"

Liên lạc với Nhật Hào khi anh vừa thức dậy, người viết không khỏi xúc động khi nghe những tiếng nấc nghẹn, giọng trùng xuống từ đầu dây bên kia: "Thuận đi thật rồi. Tôi không muốn tin vào sự thật này".

Nam ca sĩ đang sống ở Mỹ tâm sự khi biết tin bạn vào viện cấp cứu, anh đã mua vé định cuối tháng về Việt Nam. Từ đó, ngày nào anh cũng điện về hỏi thăm sức khỏe Minh Thuận.

Nghe người nhà nói sức khỏe anh có tiến triển, Nhật Hào hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra như khi Minh Thuận bị điếc tai. 

Nhat Hao khoc nuc no, voi ve Viet Nam khi Minh Thuan mat hinh anh 1

Minh Thuận và Nhật Hào vẫn thân thiết dù xa nhau nửa vòng trái đất. Ảnh: T.L

"Buổi sáng tôi còn được nghe tin Thuận vẫn khỏe. Đến tối, tôi bàng hoàng khi nhận hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ báo tin xấu. Tại sao lại nhanh thế này. Thuận ơi, mày đi rồi, không đợi tao được sao?", Nhật Hào không kìm nén được cảm xúc, òa khóc khi chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết anh muốn đáp chuyến bay về Việt Nam ngay trong đêm khi nghe tin bạn qua đời. Tuy nhiên, gọi khắp các phòng vé đều không còn chuyến bay nên anh phải dời đến ngày 19/9. Dự kiến, Nhật Hào sẽ xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 20/9.

Ngày 19/9 cũng là ngày sinh nhật của Nhật Hào. Gia đình, bạn bè đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tổ chức sinh nhật nhưng anh đành hủy tất cả.

"Giờ phút này tôi còn tâm trạng nào để sinh nhật nữa. Tôi chỉ mong sao về Việt Nam càng sớm càng tốt", anh nói.

Minh Thuận là linh hồn của cặp song ca

Minh Thuận và Nhật Hào chơi với nhau từ năm 1986, khi cả hai tham gia phong trào ca hát học sinh ở TP.HCM.

Anh chia sẻ ban đầu cả hai chỉ hát những ca khúc cách mạng, truyền thống nhưng tình cờ có bạn bè người Hoa cho mượn đĩa của các ca sĩ Hong Kong thấy hay quá nên cả hai nảy ra ý định hát những ca khúc chuyển thể từ nhạc Hoa. Không ngờ, sự liều lĩnh đó trở thành xu hướng và giúp tên tuổi của cặp song ca được nhiều khán giả biết tới.

Trong một lần tham gia chương trình tại Nhà văn hóa Thanh niên, khi chờ các ngôi sao ca nhạc thời bấy giờ, Minh Thuận bèn rủ Nhật Hào hát song ca để tiết kiệm thời gian. Một lần nữa, họ không ngờ lại được khán giả yêu thích, ủng hộ.

Nhat Hao khoc nuc no, voi ve Viet Nam khi Minh Thuan mat hinh anh 2

Hình ảnh đôi song ca khi còn hát chung. Ảnh: T.L

Nhật Hào cho biết thời đó họ đi hát vô tư, không nghĩ đến chiêu trò hay đặt nặng chuyện nổi tiếng. Mọi người ấn tượng và nhớ về đôi song ca là phong cách trẻ trung và mái tóc dài.

"Mái tóc để dài là tự nhiên và cột lên cho bớt nóng thì lại trở thành xu hướng" - Nhật Hào kể lại.

Về sự cố gắng và hết mình ấy, Nhật Hào rất phục Minh Thuận. Trong mắt Nhật Hào, nam ca sĩ sinh năm 1969 luôn thể hiện thái độ nghiêm túc và đầu tư trong từng tiết mục, sản phẩm. Trước khi bắt đầu làm việc gì, Minh Thuận đều chuẩn bị kỹ càng, đối lập với tính xuề xòa của Nhật Hào. 

Tuy tính cách khác nhau nhưng chưa khi nào Minh Thuận - Nhật Hào mâu thuẫn, to tiếng. 10 năm đi hát chung, 20 năm chơi chung, giọng ca "Tình thơ" chỉ nhỏ nhẹ, góp ý khi có sự bất đồng.

"Nếu tôi chưa chuẩn bị bài tốt, cậu ấy sẽ không chịu hát mà khuyên tôi dành nhiều thời gian tập hơn. Nếu không có sự sáng tạo của Thuận thì hình ảnh của chúng tôi không thể in dấu trong lòng khán giả đến vậy", Nhật Hào nhớ lại.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn