Nhặt được tin nhắn thủy thủ thời Xô Viết, nam thanh niên 'cầu cứu'

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 13/08/2019 10:58:00 +07:00

Nam thanh niên Mỹ nhờ bạn bè phiên dịch thông điệp trong chiếc chai được ném xuống đại dương từ một con tàu Liên Xô cách đây 50 năm.

Tyler Ivanoff phát hiện chai thủy tinh mang thông điệp viết bằng tiếng Nga này khi đi bộ dọc bãi biển của hòn đảo Sarichef, bang Alaska, Mỹ.

"Có ai có thể dịch giùm tôi vài chữ tiếng Nga này được không", Tyler nhắn hỏi khi đăng tải thông điệp trong chiếc chai lên facebook cá nhân. 

chai

Mẩu thông điệp được tìm thấy trong chiếc chai. (Ảnh: facebook) 

Một người bạn của Tyler sau đó giải thích rằng tin nhắn này từ Sulak, một con tàu thời Liên Xô từng neo đậu ở cảng Vladivostok của Nga.

"Gửi đi những lời trân trọng ấm áp nhất từ đội thuyền đánh cá Sulak, Công ty vận tải Viễn Đông", người này dịch lại. 

Theo Moscow Times, Sulak dường như là tàu chở hàng của Nga được đóng tại Nhật Bản vào năm 1966. Con tàu neo đậu tại cảng Vladivostok và ngừng hoạt động vào năm 1992.

Thông điệp lâu đời nhất trong một chiếc chai được tìm thấy trên một bãi biển yây Australia năm 2018. Khi được tìm thấy, mẩu tin nhắn này được xém xuống đại dương trước đó 132 năm.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn