Nhát dao 'trả thù' nỗi bẽ bàng chăn gối

Pháp luậtThứ Tư, 25/07/2012 12:38:00 +07:00

Anh Lợi tiếp tục đòi “quyền làm chồng” nhưng đáp trả vẫn là những cái lắc đầu từ vợ và chị còn hăm dọa sẽ li hôn nếu anh không chịu đi ngủ.

Chị Ngọc sau hơn 1 tháng làm việc tại Sài Thành về đã không mặn nồng chăn gối với chồng, còn hăm dọa sẽ ly dị. Nghi vợ có tình nhân, anh Lợi dùng dao đâm vợ.


Quá khứ hạnh phúc

Tìm về gia đình chị Đào Thị Bé Ngọc (SN 1989) là vợ anh Lợi (SN 1985, ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long)) trong một ngày mưa tầm tã. Mái ấm của gia đình chị giờ đóng cửa suốt ngày, tắt đèn tối đen càng làm không khí căn nhà thêm buồn bã, ảm đạm.

Người cha nạn nhân và cô con gái bé bỏng của cặp vợ chồng cạn nghĩ. 
Cha nạn nhân với gương mặt đượm nét u sầu tâm sự: “Thằng Lợi thì bị tạm giam chờ ngày xét xử rồi, con bé sau khi xuất viện cũng đã lên Sài Gòn tiếp tục làm việc, chỉ còn mỗi đứa con gái nhỏ của tụi nó nên tôi đem về nhà mình nuôi cho cháu nó đỡ nhớ cha nhớ mẹ”.

Cha nạn nhân cho biết ông có 4 người con và chị Ngọc là cô con gái út. Do gia đình quá nghèo khó, con ông không ai có thể đeo đuổi theo con đường học vấn, đều phải nghỉ học giữa chừng.

Người con được cho ăn học nhiều nhất chính là chị Ngọc nhưng đến hết lớp 5 chị cũng đành xa ghế nhà trường do cha mẹ không cáng đáng nổi tiền học phí và cái ăn cái mặc.

Dù ít học, các con ông phải ra đời làm việc rất sớm để phụ thêm sinh phí cho gia đình nhưng đều ngoan ngoãn, không tệ nạn. Riêng cô con út vẫn một mực xin ở lại nhà để có người lo lắng cho cha mẹ già.

Làm việc cho một hồ nuôi cá tra gần nhà, tại đây chị quen biết với anh Nguyễn Văn Lợi, một chàng trai khác huyện vào đây mưu sinh. Sau thời gian dài tìm hiểu, anh Lợi quyết định qua nhà người yêu hỏi cưới.

Thấy tính chàng trai lễ phép, thật thà, tốt bụng nên cha mẹ cô gái yên tâm và đồng ý cho hai con tiến tới hôn nhân. Do không có nhà cửa nên sau hôn lễ, vợ chồng anh Lợi dọn ra căn chòi nhỏ tại hồ nuôi cá tra ở, thuận tiện cho cả công việc.

Cha nạn nhân chia sẻ: “Tuy thu nhập không được bao nhiêu nhưng vợ chồng nó hạnh phúc lắm, thường không có tiếng cãi vã nào. Thằng Lợi thương vợ con dữ lắm, lo từng li từng tí một, thà nó nhịn đói chứ không để vợ con mình thiếu ăn một bữa. Thật lòng tôi rất yên tâm và yêu quý nó”.

Cuộc sống vợ chồng cứ đầm ấm trôi qua cho đến một ngày trại nuôi cá tra giải thể, vợ chồng chị không những mất việc mà cả chỗ ở cũng không còn, gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.

Để có một mái ấm lành lặn, vợ chồng chị đành phải vay mượn số tiền gần 30 triệu để xây nhà trên mảnh đất của ông bà. Để có tiền trả nợ, cô vợ đi làm nhân công cho một xí nghiệp may còn chồng chị làm bốc vác cho công trình bờ kè trước nhà.

Dù vợ chồng chị đã cố gắng làm việc đến nỗi đầu tắt mặt tối, tăng ca liên tục, có khi cả ngày hai người không thể nói chuyện với nhau nhưng tổng thu nhập cũng không được bao nhiêu nên hạn trả nợ cứ kéo dài.

Thấy gia cảnh em mình khốn khó nên chị gái của cô vợ khuyên em mình lên Sài Thành làm, kiếm mức lương khá hơn. Nghe hợp lý nên thiếu phụ gật đầu đồng ý và từ đó sóng gió gia đình nổi lên

Nhát dao “trả thù” nỗi bẽ bàng chăn gối

Trước đó hay tin vợ mình muốn đi xa làm việc, người chồng nhất quyết không tán thành “anh có vất vả đến dường nào cũng không muốn xa em, càng không muốn em mưu sinh vất vả, lỡ có chuyện gì xảy ra anh không thể bên cạnh chia sẻ”.

Thế nhưng cô vợ vẫn một mực muốn lên Sài Thành “đổi đời” nên vợ chồng mâu thuẫn. Sau vài ngày suy nghĩ, vì không muốn mất tình cảm vợ chồng nên Lợi quyết định cho vợ đi, mình ở lại nuôi đứa con gái.

Sau hơn một tháng làm công nhân một xí nghiệp may, ngày 29/4/2012 chị vợ về thăm nhà. Đến 22h cùng ngày, đợi lúc con gái đã ngủ, anh Lợi quay qua ôm vợ mình và đòi hỏi “chiều chuộng” sau hơn tháng trời không gặp.

Những tưởng vợ mình sẽ vui vẻ đồng ý nhưng nào ngờ chị vợ lại khăng khăng từ chối vì mới đi xa về mệt, muốn được nghỉ ngơi.

Anh Lợi tiếp tục đòi “quyền làm chồng” nhưng đáp trả vẫn là những cái lắc đầu từ vợ và chị còn hăm dọa sẽ li hôn nếu anh không chịu đi ngủ. Nghe vợ nói vậy, người chồng bước xuống giường lấy một con dao quấn trong khăn tắm.

Sau này tại cơ quan điều tra, hung thủ khai nhận: “Mọi động thái của tôi đều rất chậm rãi, cố ý cho vợ nhìn thấy mà bỏ ý định đòi ly hôn và cho “quan hệ””.

Sau khi để con dao trên đầu giường và trở vào mùng, Lợi tiếp tục ôm lấy vợ và lại bị từ chối. Nghi ngờ vợ đã có tình nhân ở Sài Thành nên mới lạnh nhạt với mình như vậy, Lợi vô cùng câm giận, chồm lên và đè chặt thân vợ rồi cưỡng ép.

Cô vợ kháng cự quyết liệt đánh động đến con gái, làm đứa bé thức giấc ngồi dậy nhìn cha mẹ. Thấy vậy, người chồng liền ngưng lại và nhân cơ hội, cô vợ chạy vội ra phía sau nhà.

Quá tức giận, người chồng cầm lấy con dao khi nãy rượt chạy theo vung nhiều nhát vào người vợ.

Nghe tiếng la thất thanh của nạn nhân, mọi người tức tốc xông vào nhưng Lợi nhanh tay khống chế vợ mình rồi tiếp tục vung dao nhiều nhát vào vợ rồi mới chỉ chịu dừng tay khi mọi người nhào vô giữ chặt lấy gã sát nhân.

Nạn nhân cũng tức tốc được đến bệnh viện sau đó.

Cha mẹ cạn nghĩ, trẻ thơ lãnh hậu quả

Sau khi được cấp cứu kịp thời và điều trị gần nửa tháng, sức khỏe của cô vợ đã dần hồi phục và trở lại Sài Thành làm việc.

Riêng hung thủ Lợi sau khi gây ra những đau thương cho vợ đã vô cùng ân hận và khóc rất nhiều.

Cha nạn nhân ngao ngán lắc đầu: “Tôi sửng sốt cả người. Một đứa hiền lành như nó bao đời ai nghĩ lại có những hành động chẳng khác ma quỷ. Tôi chỉ còn biết kêu vợ mình ẵm đứa cháu ra khỏi nhà càng xa càng tốt, chứ để nó nhìn thấy sau này sợ nó bị ám ảnh. Con bé cứ nhắc cha nó hoài vì cha nó thương nó lắm. Nghĩ lại tội nghiệp nhất vẫn là đứa con, chứng kiến cảnh mẹ bị hại mà người gây ra vụ án lại chính là cha mình”.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Vĩnh Long, toàn bộ hồ sợ vụ án đã hoàn tất và cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Lợi với tội danh “Giết người”.

Được biết sau khi sự việc xảy ra, người vợ đang mong chờ từng ngày từng giờ tòa án sẽ mau chóng mở phiên xử án để chị xin giảm án cho chồng mình.

Cha nạn nhân chia sẻ thêm: “Thật ra đến giờ này nó vẫn còn rất thương chồng, nó cũng không có tình nhân gì hết. Về sau con bé kể lại ở trên nó đi làm tăng ca suốt để mau chóng kiếm tiền trả nợ người ta chứ có thời gian đâu mà quen ai. Chỉ tại hôm đó nó mệt quá nên mới lạnh lùng với chồng nó vậy thôi. Nó còn tính sẽ làm thêm nửa tháng nữa, đợi lãnh lương rồi trở về với chồng con”.

Người cha vợ tiếp lời: “Thật lòng tôi cũng trách thằng con rể lắm nhưng nghĩ chắc nó yêu quá nên hóa ghen, với lại giờ con tôi cũng khỏe lại rồi nên tôi cũng không chấp nhặt nữa. Hôm bữa vợ chồng tôi đã lên trại tạm giam thăm nó, dù sao nó cũng là con cái trong nhà. Chỉ mong sao sau khi chấp hành án, nó sống tốt trở lại rồi mau chóng trở về với vợ con, đừng vì những chuyện không đáng mà vợ chồng mâu thuẫn với nhau”.

(Tên nạn nhân trong bài viết đã được thay đổi)

Theo Pháp luật Việt Nam
Bình luận
vtcnews.vn