Nhật Bản: Niềm hy vọng lớn nhất của châu Á ở World Cup 2018

World Cup 2018Thứ Hai, 25/06/2018 12:26:00 +07:00

Trong số những đại diện của châu Á tại World Cup 2018, Nhật Bản đang là niềm hy vọng đi tiếp lớn nhất.

Ngay từ khi lá thăm đưa Nhật Bản vào bảng H cùng Senegal, Ban Lan, Colombia, người châu Á cũng đã nhận ra đội bóng xứ Phù Tang sáng cửa đi tiếp hơn các đại diện còn lại của châu lục.

Thực tế sau 2 lượt trận vòng bảng, Ả Rập Xê Út đã chắc chắn bị loại sau 2 trận thua, thủng lưới tới 6 lần và chưa ghi được bàn nào.

tag_reuters.com,2018_newsml_RC1AE61E6200_510061442_768x432

Ả Rập Xê Út đã bị loại sau 2 trận thua, thủng lưới 6 bàn và chưa ghi được bàn nào. 

Hàn Quốc cũng nhận 2 trận thua và cơ hội đi tiếp rất mong manh. Đội bóng xứ kim chi phải dánh bại Đức ở lượt trận cuối và chờ Mexico đánh bại Thụy Điển.

Australia thì có 1 điểm sau trận hòa Đan Mạnh. Những chú chuột túi chỉ có thể đi tiếp nếu đánh bại Peru với cách biệt 2 bàn, đồng thời Đan Mạch sảy chân trước Pháp.

Cơ hội cho Iran cũng không nhiều. Đội bóng Tây Á chỉ đi tiếp nếu đánh bại Bồ Đào Nha của Ronaldo ở lượt trận cuối. Hoặc nếu cầm chân đương kim vô địch châu Á thì họ phải hy vọng Tây Ban Nha thua Maroc cách biệt 2 bàn.

Chỉ có Nhật Bản là đội bóng châu Á chưa thua ở World Cup này. Họ trở thành đội châu Á đầu tiên đánh bại một đội bóng Nam Mỹ khi thắng Colombia 2-1 ngày ra quân. Và hôm qua, các học trò của HLV Nishino Akira đã thi đấu kiên cường để có được 1 điểm trước Senegal sau 2 lần bị dẫn trước.

Ở lượt đấu cuối, chỉ cần không thua trước một Ba Lan thi đấu bệ rạc và đã chắc chắn bị loại, Nhật Bản sẽ có lần thứ 3 trong lịch sử giành vé vào vòng nock-out.

tag_reuters.com,2018_newsml_RC15BD194B60_692405081_768x432

 Nhật Bản đang là niềm tự hào của châu Á.

Nói về trận hòa 2-2 của Nhật Bản trước Senegal, hàng loạt tờ báo quốc tế ca ngợi tinh thần thi đấu quả cảm, bất khuất của những chiến binh Samurai xanh.

Nhật báo Marca dùng từ “kiên cường” để nói về tinh thần của Nhật Bản. Ngoài ra, tờ báo này còn “tung hô” người hùng Keisuke Honda. Kết quả hòa 2-2 mang lại niềm vui cho cả Nhật Bản và Senegal, bởi cả 2 đều có quyền định đoạt số phận của mình ở lượt trận cuối cùng.

Tờ Daily Mail cho rằng, pha làm bàn của “siêu dự bị” Keisuke Honda đã khiến cú ra chân quyết đoán của Moussa Wague trước đó không còn nhiều ý nghĩa với Senegal. Đồng thời, khiến cho cục diện bảng H trở nên hấp dẫn hơn.

Trong khi đó tờ Corriere dello Sport, nói bàn thắng của Keisuke Honda đã đưa Nhật Bản trở về từ cõi chết. Bàn thắng này còn giúp Honda trở thành cầu thủ người Nhật đầu tiên ghi bàn trong 3 kỳ World Cup.

 Video highlights Nhật Bản 2-2 Senegal

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn