Nhân viên FPT và con trai tử vong bất thường khi đi du lịch Thái Lan

Thời sựThứ Sáu, 08/05/2015 05:32:00 +07:00

Sau khi ăn uống tại khách sạn 2 cha con có biểu hiện mệt, buồn nôn và tử vong vào ngày hôm sau.

Sau khi ăn uống tại khách sạn 2 cha con có biểu hiện mệt, buồn nôn và tử vong vào ngày hôm sau.

Sáng 8/5, ông Trần Quốc Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty thương mại FPT (FPT Trading) xác nhận việc hai cha con anh Ngô Đức Tuấn, nhân viên công ty này, đã tử vong khi đi du lịch Thái Lan dịp nghỉ lễ 1/5.

Theo ông Dũng, tranh thủ dịp nghỉ lễ, công ty của chị Oanh (vợ anh Tuấn) tổ chức cho nhân viên (khoảng 40 người) đi du lịch ở Thái Lan từ ngày 2 đến 6/5. Gia đình anh Tuấn đi du lịch có bốn người gồm vợ chồng anh Tuấn và hai con trai.

Anh Tuấn và hai con trai - Ảnh: FPT Trading 

Chuyến bay từ Việt Nam xuất phát từ Hà Nội. Sau khi tới Pattaya (Thái Lan), mọi người tranh thủ ít phút nghỉ ngơi lấy sức. Đoàn bắt đầu hành trình khám phá sở thú đến chiều tối mới về khách sạn.

Người thân trong gia đình anh Tuấn cho biết tối 2/5, đoàn dùng bữa cơm tối tại khách sạn G.B với những món ăn quen thuộc như gà, sườn, mực, rau, trứng... Mọi người ăn uống khá nhanh, đến khoảng 21 giờ thì lên phòng nghỉ ngơi. Vào khoảng 22 giờ, con trai út 4 tuổi của anh Tuấn tỉnh dậy và luôn miệng kêu mệt, buồn nôn.

Cùng lúc, anh Tuấn cũng có dấu hiệu tương tự kèm theo tiêu chảy. Đến 2 giờ sáng 3/5, thấy hai cha con anh Tuấn không thuyên giảm, vợ anh và cả đoàn càng lo lắng và đưa vào bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, đến khoảng 4 giờ, con trai út của anh Tuấn qua đời.

Riêng anh Tuấn, dù đến sáng 3/5 vẫn tỉnh táo kể lại cảm giác đau bụng của tối hôm qua nhưng vẫn rất mệt. Ngày hôm đó, anh Tuấn liên tục kêu khó chịu, muốn đi ngủ và đến khoảng 15 giờ thì anh Tuấn mất.

Chị Oanh - vợ anh Tuấn, ngồi giữa - quá đau đớn vì sự ra đi đột ngột của chồng và con trai - Ảnh: FPT Trading 

Sau khi hai cha con anh Tuấn mất, cảnh sát Thái Lan đã phong tỏa nhà hàng và khách sạn G.B, đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi.

Ông Dũng cho biết vì chưa có kết luận cụ thể từ cơ quan chức năng nên hiện chưa biết bố con anh Tuấn tử vong bởi nguyên nhân gì. Sự việc xảy ra quá đột ngột và đau lòng cho cả gia đình và toàn bộ nhân viên FPT Trading.

“Mọi người nghi ngờ bố con Tuấn mất do ngộ độc thức ăn. Nhưng mọi thứ hiện phải chờ kết luận mới nói được vì bữa ăn đó có khoảng 40 người ăn nhưng chỉ có bố con Tuấn đau bụng. Ngoài đời, Tuấn là người rất khỏe mạnh. Gia đình nói trước đó Tuấn không có tiền sử về bệnh tật”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết sau khi sự việc đau lòng xảy ra, phía FPT đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, phối hợp với công ty tổ chức tour đưa thi thể bố con anh Tuấn về Hà Nội vào lúc 14 giờ 30 ngày 7/5. Hiện thi thể được quàn tại Nhà tang lễ Phùng Hưng.

Anh Tuấn năm nay 37 tuổi, gia nhập FPT Trading từ ngày 4/1/2010. Trong mắt đồng nghiệp, anh luôn hòa đồng, vui vẻ và được nhiều người quý mến.

Nguồn: Trung Hiếu(Thanh niên)
Bình luận
vtcnews.vn