Nhân viên đài TH Huế bị đâm dã man: Ám ảnh lời kể của người vợ

Thời sựChủ Nhật, 24/01/2016 10:45:00 +07:00

Thấy chồng vật lộn với hàng xóm chị M. kêu cứu, khi thấy chồng gục xuống chị chạy lại đỡ thì phát hiện ngực chồng bị thương, chảy nhiều máu.

(VTC News) – Thấy chồng vật lộn với hàng xóm chị M. kêu cứu, khi thấy chồng gục xuống chị chạy lại đỡ thì phát hiện ngực chồng bị thương, chảy nhiều máu.

Đến giờ chị Diễm M. (vợ nạn nhân Nguyễn Hữu Th.) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của chồng. Bản thân chị cũng không rõ chồng và người hàng xóm có xích mích gì mà đến nỗi người hàng xóm kề vai sát vách lại nhẫn tâm đâm chết chồng chị.

Chị Diễm M. vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của chồng.
Chị Diễm M. vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của chồng. 

“Khi nhậu về, Thắng qua nhà gọi chồng tui rồi hai bên có lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát”, chị Diễm M. kể.

Khi thấy anh Th. gục xuống, chị Diễm M. chạy lại đỡ và phát hiện ngực chồng bị thương, chảy nhiều máu.

"Tôi gọi cấp cứu 115 thì tổng đài báo cháy xe, gọi taxi nhưng xe đến muộn. Chồng tôi chết thảm quá", chị Mộng nói trong đau đớn.

Còn chị Ph. (vợ sát thủ Thắng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin chồng mình là kẻ giết người, mỗi khi có người hỏi thăm người phụ nữ đã có ba con lại cầu xin gia đình nạn nhân tha thứ.

Theo chị Ph., sau khi gây án xong Nguyễn Văn Thắng về nhà trong tình trạng xay xin và không nói gì.

Mặt nhợt nhạt, sợ hãi chị Ph. Nói: "Anh Thắng gây họa thì phải đền tội. Tui chỉ mong gia đình chị M. rộng lòng tha thứ".

Được biết, trước lần xích mích kể trên giữa anh Nguyễn Hữu Th. và Nguyễn Văn Thắng không hề có mâu thuẫn gì.

Trước đó, VTC News đã đưa tin, ào khoảng 20h ngày 23/1, ở phường Kim Long (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Nạn Nhân là anh Nguyễn Hữu Th. (46 tuổi, trú ở 15/36, Nguyễn Hoàng, phường Kim Long).

Anh Th. bị kẻ hàng xóm tan ác ra tay sát hại ngay tại nhà.
Anh Th. bị kẻ hàng xóm tan ác ra tay sát hại ngay tại nhà. 

Chiều 23/1, anh Th. cùng nhóm bạn trong xóm đi nhậu đến tối mới về. Trong cuộc nhậu, giữa anh Th. và Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi, hàng xóm anh Th.) đã xảy ra xích mích.

Sau khi quay về nhà, do vẫn còn tức giận, Thắng cầm theo chiếc dùi tiện gỗ sang nhà anh Th. gây sự.

Trong lúc giằng co xô xát, Thắng cầm dùi đâm thẳng 3 nhát vào bụng và hông anh Th. khiến nạn nhân gục tại chỗ, máu me bê bết.

Được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết đâm quá nặng, anh Th. đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi đâm anh Th., Thắng quay về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Được biết, anh Th. đang công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thừa Thiên - Huế (TRT).

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn