Nhân chứng kể phút kẻ sát nhân hung hãn như con dã thú truy sát vợ đến cùng

Pháp luậtThứ Tư, 22/08/2018 17:28:00 +07:00

Bị chồng chém tại nhà bố mẹ, chị Dung chạy trốn sang nhà hàng xóm, nhưng anh ta vẫn hung hãn như con dã thú đuổi theo truy sát vợ đến cùng.

Liên quan đến vụ chồng đâm chết vợ, chém anh vợ trọng thương trong đêm ở Hà Nội, ngày 22/8, PV VTC News có mặt tại xóm 2 xã Vạn Phúc (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc.

Tại xóm nhỏ nơi xảy ra vụ việc, mọi người tụ tập bàn tán xôn xao về vụ việc, ai nấy đều tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1979) và bàng hoàng khi biết kẻ ra tay sát hại chị lại chính là Nguyễn Ngọc Nhẫn (quê Thanh Hóa) người chồng từng đầu ấp tay gối.

Một người phụ nữ sinh sống gần nơi xảy ra vụ việc cho biết, chị Dung lập gia đình nhưng hai vợ chồng vẫn sống với bố mẹ đẻ lâu nay. Hai vợ chồng chị có một người con trai năm nay vừa tốt nghiệp đại học. Thời điểm xảy ra vụ án, con trai chị Dung đang ở Hà Nội.

Trong khi đó, người anh trai của chị Dung bị tên Nhẫn chém vẫn đang điều trị ở bệnh viện, còn hung thủ đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Video: Chồng đâm chết vợ, chém anh vợ trọng thương trong đêm ở Hà Nội

Thường ngày, chị Dung sống hiền lành, vui vẻ, hòa đồng với mọi người, còn chồng chị vừa ra tù, không có công việc ổn định.

“Số chị ấy khổ quá! Lâu nay tôi thường nghe và chứng kiến chị Dung bị chồng chửi bới, đánh đập suốt nhưng nghe tin này, tôi rùng mình, rợn tóc gáy” - chị T. chia sẻ.

Ông V. một hàng xóm chia sẻ, chiều hôm qua, ông tình cờ nghe được hai vợ chồng chị Dung cãi nhau. Nhẫn xin tiền nhưng vợ không cho.

Ông V cho rằng, có thể vì việc này mà Nhẫn nhẫn tâm sát hại vợ mình.

Chị Lê Thị Quyên, người sống ngay cạnh nhà chị Dung và là người chứng kiến cảnh tượng Nhẫn cầm dao truy đuổi, chém dã man vợ mình cho biết, đến giờ chị vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.

"Lúc đó, chồng tôi vừa đi làm đêm về nên vẫn để cổng, tôi đang nấu mỳ cho anh ấy thì nghe tiếng kêu thảm thiết từ phía ngoài cổng "chị Quyên ơi, cứu em với". Tôi vội chạy ra ngoài thì thấy chị Dung đang bám vào cánh cửa với vết thương ở vai, máu chảy rất nhiều.

Tôi liền chạy ra đỡ chị Dung và dìu vào nhà bên cạnh trốn rồi gọi xe cứu thương. Nhưng khi vừa đặt chị Dung xuống và quay lại thì anh Nhẫn cầm dao và đòn gánh đứng ngay phía sau lưng tôi. Lúc này, em gái tôi cùng tôi chạy tới can ngăn, giằng co chiếc đòn gánh với Nhẫn, nhưng tôi bị Nhẫn đẩy ra ngoài, còn Hà bị ngã xuống đất.

Nhẫn cầm dao lao tới đâm liên tiếp vào người chị Dung. Tôi cố lao vào ôm lưng và cầu xin anh ta nhưng không được, hắn còn chửi mắng, giơ dao ra đe dọa nên tôi phải nhả tay ra.

Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi vô cùng hoảng sợ, tôi thấy anh ta hung hãn như con dã thú truy đuổi đến cùng để giết vợ" - chị Quyên kể lại.

Chị Quyên kể tiếp: "Sau khi đâm chị Dung bất tỉnh, Nhẫn vội chạy ra ngoài thì nhìn thấy chồng tôi ở cổng nên định cướp chìa khóa xe máy bỏ trốn nhưng chồng tôi không đưa và bị Nhẫn cầm dao rượt đuổi. Cảm thấy nguy hiểm, chồng tôi vứt chìa khóa xe máy lại, Nhẫn chạy về lấy xe máy của gia đình tôi phóng đi.

hien truong

 Hiện trường nơi chị Dung bị đâm chết.

Chạy đến đường đê thì xe hết xăng, Nhẫn vứt xe ở dưới đê rồi cắt tay tự tử nhưng không chịu được đau nên quấn vết thương lại rồi vào Công an xã Đông Mỹ tự thú.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND xã Vạn Phúc cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Theo lãnh đạo UBND xã Vạn Phúc, Nhẫn vừa ra tù về tội trộm cắp tài sản. Rạng sáng 22/8, Nhẫn về định lấy xe máy mang đi nhưng do chị D. không đồng ý nên giữa 2 vợ chồng xảy ra cãi vã, Nhẫn cầm dao gây án.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tùng Lâm - Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn