Nhân chứng kể phút kẻ sát nhân điên cuồng chém chết cả gia đình em trai

Pháp luậtThứ Năm, 12/12/2019 11:52:00 +07:00

Người hàng xóm kể lại giây phút Nguyễn Văn Đông hung hãn vung dao chém cả gia đình em trai khiến mọi người sợ hãi không ai dám vào can ngăn.

Hơn 10h ngày 12/12, sau phần đọc cáo trạng, Chủ tọa phiên tòa bắt đầu phần xét hỏi vụ anh trai truy sát cả gia đình em vào ngày 1/9 ở Đan Phượng, Hà Nội. 

Anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1989) là người chứng kiến vụ việc được chủ tọa phiên tòa đặt các câu hỏi.

Anh Hùng kể lại, sáng 1/9, anh đang ở trong nhà thì nghe tiếng ồn ngoài cổng, chạy ra thì thấy Nguyễn Văn Đông (53 tuổi) lúc ấy đang chém vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải (em trai Đông) ở ngoài cổng. Sau khi ông Hải nằm gục dưới đất, Đông đi vào trong nhà.

giet-nguoi

 Nhân chứng Hùng trả lời các câu hỏi của chủ tọa.

"Tôi vào kéo tay ông Đông nhưng không được và bị đe dọa, ở ngoài có rất nhiều hàng xóm nhưng không ai dám vào can", anh Hùng kể lại.

Lúc này, anh Hùng đang ở ngoài sân và thấy chị Nhung (con dâu ông Hải) bế con gái hơn 1 tuổi là cháu My chạy từ cửa khác để ra cổng và bị trượt chân ngã thì bị Đông chém.

"Tôi thấy chị Bắc (con gái ông Hải) đứng ở trong vườn, có máu ở áo, chị này vẫn đi lại được. Lúc chị Bắc đi ra ngoài cổng thì bị ngã ở đây. Sau đó, tôi và một số người dân đưa mẹ con chị Nhung cùng mọi người đi cấp cứu", anh Hùng nói.

Anh Hùng kể khi anh quay vào nhà ông Hải thì thấy đứa con nhỏ hơn 1 tháng tuổi của chị Bắc đang nằm trên giường ở phòng khách. Khi này, anh Hùng vội bế cháu bé ra ngoài và đưa cho người hàng xóm nên cháu bé thoát nạn.

Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi về mâu thuẫn giữa hai gia đình ông Đông và ông Hải, nhân chứng nói: "Tôi thấy thỉnh thoảng đôi bên có lời qua tiếng lại với nhau, còn mâu thuẫn gì thì tôi không biết". 

nguyen-van-dong

 Bị cáo Nguyễn Văn Đông.

Theo cáo buộc, Nguyễn Văn Đông và em ruột là ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1969) được bố mẹ chia cho hai mảnh đất và làm nhà riêng ở cạnh nhau.

Năm 2016, ông Hải mua thêm phần đất của ông Nguyễn Văn Mến (anh ruột của Đông và ông Hải). Mảnh đất này chạy dọc từ nhà ông Hải đến nhà Đông.

Giữa Đông và ông Hải có nhiều mâu thuẫn do tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp và 0,5m chiều ngang đất phía sát nhà Đông do ông Hải mua của ông Mến.

Khoảng 20h ngày 29/8/2019, con trai ông Hải là Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1993) đến nhà Đông thông báo vài hôm nữa gia đình sẽ xây nhà trên thửa đất mua của ông Mến. Hiệp hỏi bác ruột có thắc mắc điều gì về ranh giới giữa hai nhà không.

Thấy cháu sang nhà nói chuyện chứ không phải bố mẹ, Đông tức giận và đuổi anh Hiệp về. Cho rằng mâu thuẫn giữa hai gia đình là do anh Hiệp và bà Doãn Thị Việt (sinh năm 1970, vợ ông Hải) xúi bẩy ông Hải, Đông nảy sinh ý định giết họ để trả thù.

Vào khoảng 7h30 ngày 1/9/2019, Đông mang theo con dao chém hàng loạt người nhà em ruột.

Sau khi truy sát cả gia đình em ruột, Đông về nhà tử tự nhưng không thành. Tên sát nhân cầm dao quay ra ngoài ngõ, thấy ông Hải, chị Bắc, bà Việt đang nằm chờ xe cấp cứu liền đâm, chém tiếp vào người họ.

Gã đàn ông này bị Công an huyện Đan Phương bắt sau khi về nhà mình.

Vụ truy sát khiến ông Hải và chị Bắc chết tại chỗ. Chị Nhung cùng cháu My và bà Việt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19/8. Đến 10h cùng ngày, bà Việt qua đời.

Cháu My được chuyển đến Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Chỉ có chị Nhung may mắn thoát chết.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn