Nhân chứng kể khoảnh khắc như tận thế trong vụ nổ xé toạc thủ đô của Lebanon

Thời sự quốc tếThứ Tư, 05/08/2020 10:11:36 +07:00
(VTC News) -

Tàn khốc và thảm khốc - đó là những từ mà những người sống trong và xung quanh Beirut mô tả về vụ nổ xé toạc thủ đô Lebanon hôm 4/8.

Vụ nổ tại cảng Beirut được cảm nhận ở khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, gây thiệt hại trên diện rộng và gây hoảng loạn khắp nơi. 

"Tôi chạy ra khỏi xe, tới lối vào của một trong các tòa nhà và nhận ra rằng nó đã bị phá hủy. Tôi cố gọi cho bố mẹ nhưng không thể liên lạc được với ai. Tôi không thể tin mình vẫn còn sống", Nada Hamza, một người dân ở Beirut cho hay. 

Video: Vụ nổ khủng khiếp ở Beirut qua 15 góc máy quay

Trong tuyên bố mới nhất, Giám đốc an ninh Lebanon, Thiếu tướng Abbas Ibrahim xác nhận 2.700 tấn ammonium nitrate đã phát nổ bên trong cảng Beirut gây ra thảm kịch khủng khiếp hôm 4/8. Ông Ibrahim nói thêm rằng lô hàng này đang được chuẩn bị để đưa tới châu Phi. 

Nhân chứng kể khoảnh khắc như tận thế trong vụ nổ xé toạc thủ đô của Lebanon - 1

Hiện trường vụ nổ sáng 4/8. (Ảnh: Al Jazeera)

Trong khi đó, Tổng thống Lebanon Michel Aoun cho biết số ammonium nitrate này được lưu trữ suốt 6 năm qua tại một nhà kho ở Beirut mà không có biện pháp phòng ngừa.

Nasser Yassin, Phó giáo sư tại Đại học Mỹ Beirut cho biết ông vẫn cảm nhận được vụ nổ dù ở ngoài Beirut. 

"Mọi thứ rung chuyển. Vụ nổ này rất lớn, tôi chưa từng thấy điều này trước đây dù từng trải qua cuộc nội chiến ở Lebanon, cuộc xâm lược của Israel. Đây là vụ nổ lớn nhất xảy ra ở Lebanon theo kinh nghiệm và kiến ​​thức của tôi", ông này nói. 

Mohamed Khalifeh, cựu Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết ông ở nhà vào thời điểm xảy ra thảm kịch. 

"Tôi hét lên với gia đình tôi rằng cẩn thận, có một trận động đất và ngay sau đó, mọi thứ sụp đổ", ông nhớ lại. 

Ông Khalifeh cho biết Lebanon đang trong tình trạng khó khăn về kinh tế, thiếu hụt nguồn cung y tế. 

"Chúng tôi thiếu hụt tất cả mọi thứ. Chúng tôi phải đối phó, nhưng sự tàn phá vượt qua bất cứ mô tả nào", ông chia sẻ. 

Nhân chứng kể khoảnh khắc như tận thế trong vụ nổ xé toạc thủ đô của Lebanon - 2

Một người dân bị thương sau vụ nổ. (Ảnh: AP)

Khaled Hamade, một vị tướng quân đội đứng cách địa điểm xảy ra vụ nổ này khoảng 1 km. 

"Kính vỡ khắp các con phố, rất nhiều người bị thương nằm trên phố. Mọi thứ khiến tôi nhớ tới ngày cuối cùng của cuộc nội chiến ở Beirut", ông cho hay. 

Habib Battah, một nhà báo và người sáng lập trang tin tức beirusreport.com mô tả vụ nổ là một "thảm họa tự nhiên" vì thiệt hại trên diện rộng mà nó gây ra. 

"Tôi có những người bạn sống cách đó 10 - 15 phút lái xe. Họ nói toàn bộ ngôi nhà của họ bị thổi bay", ông này cho hay. 

Battah nói rằng Lebanon không sẵn sàng cho một thảm họa. 

"Chúng tôi luôn sống trong nỗi sợ hãi về một thảm họa lớn. Một thảm họa tự nhiên hay một trận động đất. Đất nước này không sẵn sàng cho một phản ứng khẩn cấp", ông cho hay.

Một người đàn ông nhuốm đầy máu trên người nói hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. 

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đang câu cá thì nghe nói có một đám cháy. Vì vậy, tôi bắt đầu về nhà. Sau đó, tôi nghe thấy một thứ gì đó phát nổ. Sau đó, tôi bị thương và đây là tất cả những gì tôi biết", anh cho hay. 

Nhân chứng kể khoảnh khắc như tận thế trong vụ nổ xé toạc thủ đô của Lebanon - 3

Bệnh viện ở thành phố Beirut tiếp nhận hàng loạt các nạn nhân sau vụ nổ. Ảnh: Al Jazeera)

Bên ngoài khu vực hành lang đông đúc tại bệnh viện Hotel-Dieu, một gia đình nhận được tin người thân của họ qua đời.

Một phụ nữ trẻ cúi xuống trong nỗi thống khổ, dang rộng 2 tay ôm đứa con của mình vào lòng và nói "Youssef, cha con đang ở trên thiên đường". 

Một cụ già qùy xuống, đập đầu xuống nền đất và hét lên hết lần này tới lần khác trong tuyệt vọng. 

Tại gần hiện trường vụ nổ, một số người trên con tàu "Nữ hoàng Phương Đông" vừa cập cảng bị thương và được đưa vào bệnh viện. 

"Con tàu bị phá hủy hoàn toàn - các cabin, phòng chờ, mọi thứ", Vincenco Dessertini, một thành viên thủy thủ đoàn cho hay. 

Song Hy(Nguồn: Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn