Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia chia sẻ sở thích lạ

Giáo dụcThứ Hai, 04/08/2014 07:26:00 +07:00

(VTC News) – Nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” 2014 đã chia sẻ nhiều chuyện thú vị về bản thân, trong đó có sở thích khá lạ là chơi bóng dưới mưa.

(VTC News) – Nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” 2014 đã chia sẻ nhiều chuyện thú vị về bản thân, trong đó có sở thích khá lạ là chơi bóng dưới mưa.

Nguyễn Trọng Nhân, nam sinh trường THPT Chuyên Tiền Giang chia sẻ, cậu ra Hà Nội tham dự cuộc thi cùng cô Trương Thị Hồng Nhung - Phó bí thư đoàn trường và nhận được tin đỗ ngành Công nghệ thông tin, ĐH Khoa học Tự nhiên nên cảm thấy rất tự tin trước khi bước vào trận chung kết đầy căng thẳng.
Trọng Nhân vô địch Olympia
Trọng Nhân - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2014 (Ảnh: Lê Hiếu)
Nhận xét về cậu học trò của mình, cô Nhung chia sẻ: “Trọng Nhân là chàng trai điềm tĩnh, trầm tính, ít biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. Mọi người có thể thấy trong các phần thi, dù ở tình huống rất căng thẳng nhưng Trọng Nhân vẫn rất điềm đạm”.

“Tôi rất vinh dự vì được nhà trường tin tưởng giao cho nhiệm vụ đưa Trọng Nhân đi thi, bởi mọi người nghĩ tôi sẽ may mắn mang lại cho em. Có lẽ điều này góp nên phần chiến thắng cho em”, cô Nhung lý giải về nhiệm vụ đưa Trọng Nhân đi thi.

Trong mắt thầy cô, bạn bè, Trọng Nhân là học sinh ham học hỏi, trong mọi trường hợp em luôn ghi chép những gì hay, điều lạ, mình thu nhặt được vào cuốn sổ. Sự chăm chỉ tích lũy này mang lại cho Trọng Nhân kiến thức nền khá vững.

Ngay sau khi đăng quang, Trọng Nhân chia sẻ: “Cảm giác của em rất vui và hạnh phúc. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô, gia đình, bạn bè đã luôn sát cánh cùng em trong suốt cuộc thi”.

Chàng trai này cũng cho biết, trước trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia, Trọng Nhân có đọc thêm tài liệu trên mạng để củng cố kiến thức cho bản thân. Chàng trai Tiền Giang đã tự biên soạn tài liệu 4.000 câu hỏi tập hợp kiến thức trong SGK và trên mạng để ôn trước giờ chung kết.

Không giấu cảm xúc thật lúc đó, Trọng Nhân cũng đã cảm thấy khá lo lắng trong phần thi Tăng tốc trước sức ép từ Hoàng Bách. Bên cạnh đó, những thí sinh khác đều là những đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, chàng trai này cũng khá hài lòng vì phần thi Về đích làm khá tốt.
Trọng Nhân vô địch Olympia
Trọng Nhân luôn điềm tĩnh, ít cười ở các vòng thi 
Trong suốt cuộc thi, Trọng Nhân liên tục nắm giữ vị trí dẫn đầu 4 nhà leo núi. Thậm chí, khi cái tên nhà vô địch Nguyễn Trọng Nhân đã được xướng lên thì chàng trai này vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh, ít cười.

Chia sẻ về nụ cười hiếm hoi của bản thân, Trọng Nhân cho rằng đó là lúc cậu đang tập trung để giữ được sự tự tin, trả lời tốt những câu hỏi có thể.

Trong suốt chặng đường dài để đến với chức vô địch, điều gì để lại ấn tượng nhất với Trọng Nhân chính là cuộc lội ngược dòng ở cuộc thi Quý đã giúp em có mặt trong vòng Chung kết. Đó cũng là những kỷ niệm chàng trai Tiền Giang luôn ghi nhớ.

Để có được thành công hiện tại, mỗi ngày Trọng Nhân học 2-3 giờ đồng hồ. “Theo em để học tốt cần có kiến thức nền vững chắc nên chương trình sách giáo khoa rất quan trọng”.

Bên cạnh việc học tập, Trọng Nhân cũng rất yêu thích thể thao. Chàng trai Tiền Giang chia sẻ: “Em nghĩ mình hợp phong thủy hợp nước nên rất thích nuôi cá và thích đá bóng dưới mưa. Em thường giữ vị trí thủ môn. Em nghĩ với sự bình tĩnh của mình chơi ở vị trí này sẽ tốt".

Trước kỳ thi đại học và trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, Trọng Nhân vẫn xem hơn 50 trận đấu Word Cup. Trước khi lên máy bay ra Hà Nội chàng trai này còn bị thương, trầy xước ở cánh tay vì bóng đá.

"Nhưng do đã nhiều lần bị thương nên em cũng quen, không ảnh hưởng gì đến tâm lý và sức khỏe”, cậu bạn cười tươi nói về sở thích bóng đá của mình.

Sau khi trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia, Trọng Nhân cho biết sẽ cố gắng học tiếng Anh để chuẩn bị tốt nhất cho việc du học tại Úc. Chàng trai này cũng chưa quyết định có học tại trường ĐH Khoa học tự nhiên năm đầu tiên hay không.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn