Nhà sử học nổi tiếng Nga sát hại dã man người tình trẻ tuổi

Thế giớiChủ Nhật, 10/11/2019 09:00:00 +07:00

Oleg Sokolov được cho là ngã xuống sông trong khi đang cố gắng tiêu hủy các phần cơ thể của nạn nhân.

Cảnh sát Saint Petersburg bắt giữ nhà sử học nổi tiếng Oleg Sokolov vì nghi ngờ sát hại cựu sinh viên, đồng thời là người tình của ông này.

1_PAY-Oleg-Sokolov-wiAth-Anastasia-Yeschenko-VKcom

Oleg Sokolov và nạn nhân.

Truyền thông địa phương Saint Petersburg đưa tin, giáo sư Oleg Sokolov say rượu và rơi xuống sông khi cố gắng vứt bỏ các bộ phận cơ thể nạn nhân hôm thứ bảy (9/11). Cảnh sát sau đó đến nhà của Sokolov, phát hiện thi thể và đầu của Anastasia Yeshchenko, 24 tuổi, đồng tác giả nhiều tác phẩm với nghi phạm.

Nạn nhân có mối quan hệ với nhà sử học 63 tuổi. Oleg Sokolov thú nhận với cảnh sát rằng "vô tình giết chết" Anastasia Yeshchenko sau cuộc cãi vã.

Oleg Sokolov là tác giả của những cuốn sách về chính khách và Napoleon Bonaparte, tham gia làm cố vấn lịch sử cho nhiều bộ phim. Oleg Sokolov cũng là thành viên của Viện Khoa học Xã hội, Kinh tế và Chính trị Pháp (ISSEP), nhưng bị tước vị trí sau vụ việc.

Năm 2003, Oleg Sokolov được phong Hiệp sĩ Legion of Honour tại Pháp.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn