Nhà ngoại cảm nổi tiếng hé lộ phương pháp cai nghiện sau 40 ngày

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 02/12/2014 11:30:00 +07:00

Là nhà ngoại cảm nổi tiếng, nhưng công việc chính của Lê Trung Tuấn bây giờ là giúp cai nghiện cho những người trót bị ả phù dung dụ dỗ.

Là nhà ngoại cảm nổi tiếng, nhưng công việc chính của Lê Trung Tuấn bây giờ là giúp cai nghiện cho những người trót bị ả phù dung dụ dỗ.


Chừng 15 năm trước, giới nghiện ma túy không lạ gì Lê Trung Tuấn bởi anh chẳng khác gì tay sai của ả phù dung. Bê bết với ma túy, Tuấn như một con quỷ dữ, sẵn sàng trấn lột, xin đểu, cướp của, chém người...

Bây giờ, cái tên ấy vẫn được giới nghiện ma túy biết đến nhưng là sự ngưỡng vọng, thương yêu. Thậm chí, nhiều người nghiện tìm đến anh để tìm… lối thoát cho chính mình.

Lê Trung Tuấn đang miệt mài đi tìm “mầm xanh của sự sống”, tìm cách cứu rỗi các con nghiện bằng phương pháp cai nghiện mới rất khoa học.

Tuy nhiên, theo anh thì cách thức này chỉ những người từng không may ngã vào vũng lầy ma túy mới có thể nghĩ ra và ứng dụng…

Khốn khổ vì ả phù dung

Nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn 
Lê Trung Tuấn là người sáng lập Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy, có địa chỉ tại số 83, đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.


Lê Trung Tuấn kể, năm 1996, anh theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Hưng Yên. Thời ấy, tuổi trẻ đua đòi với đám bạn con nhà giàu, anh đã nghiện ma túy. Nghiện rồi, Tuấn học hành sa sút, phải bảo lưu kết quả để về quê cai.

Ngày đó, anh đã được gia đình đưa vào trại để cai nghiện nhiều lần. Thế nhưng, đó là công dã tràng. Ở trong trại thì không sao, cứ ra khỏi trại một lúc là lại đi tìm ả phù dung.

Không thể kể hết những khổ đau mà gia đình và cả bản thân anh nữa phải hứng chịu khi những ám ảnh về ma túy cứ bấu chặt lấy anh như hình với bóng.

Nhưng rồi, như duyên may, như sự sắp đặt của số phận, nghĩ phận mình khó thoát vòng kiềm tỏa của phù dung, một lần anh đã tìm đến cái chết.

Tuấn chọn cách chết cũng khác người. Anh dành tiền mua lượng ma túy gấp nhiều lần bình thường. Anh tống tất cả vào xi-lanh rồi chích. Sốc thuốc, Tuấn lịm đi. Anh chết lâm sàng.

Và, kỳ lạ, 6 giờ sau anh tỉnh dậy. Thế nhưng, may mắn, khi đó anh ngỡ mình như là người khác. Những cơn thèm ma túy thường đến đã không còn xuất hiện.

Biết đó là cơ hội duy nhất của đời mình, anh quyết tâm đoạn tuyệt luôn thứ gây nghiện chết người đã đeo đẳng theo mình suốt hơn chục năm ròng.

Anh Tuấn kể: “Sau lần chết lâm sàng đó, tôi đã bỏ được ma túy, nhiều lúc nhớ đến ma túy đi mua rồi nhưng không dám chích. Ban đầu cũng bế tắc nhiều lắm, nhưng phải mất một thời gian để hồi phục, tôi đã chính thức đứng dậy”.

Thoát khỏi ma túy, anh Tuấn tính chuyện làm ăn. Khởi nghiệp được đàn vịt 5000 con rồi buôn bán xe máy cũ, chuyển sang buôn ô tô, bất động sản, hiện đang là Chủ tịch HĐQT hãng xe Về nguồn tại Hưng Yên.

Nhưng điều mà Tuấn tâm huyết nhất chính là Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy mà anh đang làm giám đốc. Tuấn chia sẻ: “Trung tâm này hoạt động hoàn toàn không có hỗ trợ từ bất cứ cơ quan nào. Tôi từng nghiện nên tôi biết nhiều người nghiện ma túy đang cần chúng tôi.

Hơn chục năm qua, tôi đau đáu một nỗi niềm là mở một trung tâm và nghiên cứu một phương pháp trị liệu cho người nghiện, đó là lý do có trung tâm này với mục tiêu là hướng tới một xã hội không có ma túy”.

Vừa nghiên cứu, Tuấn vừa viết sách rồi cùng các chuyên gia, cán bộ của trung tâm đi hầu hết các tỉnh thành để tuyên tuyền, phổ biến giáo dục cho các học sinh, sinh viên, học viên về ma túy với trên 30 nghìn học viên nghiện ma túy.

Những chuyến lên Thái Nguyên, về Hải Dương, Thanh Hóa, Phú Thọ, Vĩnh Phúc thực sự đã mang lại ý nghĩa rất lớn, từ những buổi chia sẻ, nhiều học viên đã nhận ra lỗi lầm của mình và tìm đường quay về sau những tháng ngày lạc lối.

Khai mở não bộ để quên ma túy

Trong vui mừng khôn xiết, anh Tuấn tâm sự: “Hơn chục năm tôi luôn đau đáu một điều là làm sao để giúp người nghiện ma túy có thể quên ma túy vĩnh viễn, vì tôi biết tỉ lệ tái nghiện sau khi cai rất nhiều.

Từ trăn trở đó, tôi đã mua rất nhiều sách liên quan đến ma túy và cai nghiện, đọc hết các đầu sách trong nước, tôi nhờ bạn bè mua thêm sách ở nước ngoài và nhờ người dịch ra để nghiên cứu. Đúng là không phụ lòng người, tôi đã tư duy, và rồi nước mắt tôi đã rơi xuống vì hạnh phúc, tôi đã tìm ra được chân lý cũng như cách thức khắc chế hình ảnh ma túy trong mỗi người nghiện”.

Theo anh Tuấn, mười người nghiện ma túy thì có mười trạng thái tâm lý khác nhau. Không thể hùa tất cả mọi người vào một căn nhà rồi đưa ra một biện pháp chung chung được. Như thế chỉ có thể diệt phần ngọn trong người nghiện, còn gốc rễ, nó có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Nói cách khác, về thể chất, người nghiện luôn được quan tâm, còn sâu thẳm trong tâm thức mỗi người là hình ảnh về ma túy vẫn tiềm tàng, trường diễn, sẵn sàng bị kích hoạt. Khi rơi vào trạng thái cực khoái do ma túy mang lại, người nghiện luôn trông thấy những hình ảnh xoay quanh cuộc sống đó.

Ví dụ như, khi đạt cực khoái, người nghiện quan sát thấy cái cây, cái gương hay đám bạn chẳng hạn, khi đã cai xong, ra đường anh ta thấy cái cây, cái gương, đám bạn, những hình ảnh tiềm tàng trong bộ nhớ anh ta được kích hoạt trở lại, kiểu gì anh ta cũng lại nghĩ đến ma túy và lại tái nghiện.

Nghiên cứu, anh Tuấn thấy, để khắc chế được các hình ảnh lúc cực khoái do ma túy mang lại, điều quan trọng nhất là vô hiệu quá các hình ảnh đó trong cấu trúc bộ nhớ, khai mở ra một cấu trúc mới trong hệ thống não bộ. Đồng thời, thay thế bằng các hình ảnh khác thường thấy trong cuộc sống không liên quan đến ma túy.

Nhưng làm thế nào để thay thế khoái cảm trong cấu trúc bộ nhớ? Đó là phương pháp luyện tập đặc biệt theo hệ dây truyền do anh Tuấn nghiên cứu ra. Người nghiện chỉ cần luyện tập thường xuyên, liên tục trong 40 buổi là có thể cai thành công và điều quan trọng nữa là không mất bất cứ viên thuốc nào.

Theo đó, khi luyện tập, người hướng dẫn sẽ giúp học viên đạt đến độ khoái cảm, vì mỗi người có mỗi hình ảnh liên tưởng đến khoái cảm khác nhau. Cùng với đó, học viên sẽ được truyền những hình ảnh gợi nhớ đến khoái cảm do ma túy mang lại.

Sau đó, các cán bộ sẽ giúp học viên truyền các hình ảnh mới vào, sao cho hình ảnh mới và cũ có độ khoái cảm ngang bằng. Từ đó hệ thống não bộ sẽ thay đổi, sắp xếp lại cấu trúc bộ nhớ dựa trên những hình ảnh mới được đưa vào.

Dần dần hình ảnh về ma túy sẽ được xóa bỏ khỏi bộ nhớ và khi đó, mỗi lần nhắc đến ma túy, người nghiện sẽ rơi vào trạng thái thư giãn tự động, thoải mái. Lúc thành công là lúc người ta thấy bình thường với những hình ảnh mà trước đó đã gợi cho họ nhớ đến ma túy.

Anh Tuấn bảo, phương pháp này là do anh tự mày mò đọc, nghiên cứu và dựa vào những gì mình đã trải qua để đúc kết. Giúp anh khai mở phương pháp đặc biệt này đáng kể nhất là “lý thuyết khoa học về các hệ thống chức năng”, khoa học sinh lý học lượng tử, một học thuyết của nhà khoa học P.K.Anokhin, thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga.

Thành công ngoài mong đợi

Trò chuyện với chúng tôi, anh Lương Minh Tuấn, một người đã cai nghiện thành công bằng phương pháp đặc biệt này kể: “Tôi từng nghiện ma túy nặng và có giai đoạn cai thành công khi làm việc tại TAND tỉnh Tuyên Quang. Sau những năm tháng phấn đấu, tôi đã đạt được thành tích và được cử xuống Hà Nội học lớp chánh án.

Xuống đến Hà Nội, tôi tình cờ gặp lại đám bạn năm xưa, nhìn cái gương trong nhà tắm, tôi nhớ lại cảm giác khoái cảm mà ma túy mang lại và tôi đã tái nghiện. Tôi cai đi cai lại mãi không được.

Vợ con, gia đình tan nát, nhưng đâu có cách nào khi tôi không thể bỏ ma túy. Hết trung tâm này đến trung tâm khác, ra khỏi trung tâm là tôi tái nghiện. Nhưng rồi, tôi gặp anh Tuấn khi anh ấy đến trung tâm cai nghiện nơi tôi đang cai. Tôi đã học theo cách cai của anh và đã thành công”.
Anh Lương Minh Tuấn đã cai nghiện thành công 
Cũng nghiện ma túy, cũng bị hình ảnh đám bạn đeo bám, anh Phạm Xuân Nam không thể dứt ra được khỏi ma túy nếu không gặp Tuấn.

Ngồi với tôi, không phải là anh Nam dữ dằn, mà là một con người hiền lành. Nam kể: “Tôi nghiện hơn chục năm. Ban đầu là hàng đen rồi hàng trắng. Ra nước ngoài để trốn nghiện rồi nhưng vẫn không thoát được, vẫn nghiện như thường.

Mọi gầm trời đã trốn hết, khi tuyệt vọng nhất tôi đã được thử phương pháp mà Lê Trung Tuấn nghiên cứu ra. Quả đúng là thành công ngoài mong đợi. Giờ tôi đã thấy khỏe nhiều, không thấy nghiện nữa. Nhiều lúc ngồi với đám bạn, thấy chúng nó hút mình cũng dành lời khuyên nhủ chúng nó chứ mình không còn cảm giác thèm nữa”.

Trò chuyện với chúng tôi, Lê Trung Tuấn bảo, anh sẽ hoàn tất các khâu và tiến hành báo cáo rồi triển khai, áp dụng rộng rãi cho những người nghiện đang ngày đêm khát khao trở lại làm người như chính bản thân anh trước đây.


TheoHạnh Nguyên (Chuyện đời)
Bình luận
vtcnews.vn