Nhà nghiêng chờ sập giữa Thủ đô: 'Tôi như sống cạnh một quả bom chuẩn bị nổ'

Thời sựThứ Hai, 08/08/2016 14:58:00 +07:00

Ngôi nhà 4 tầng giữa thủ đô nứt toác, nghiêng rạp về một bên khiến chủ nhà phải bỏ đi nơi khác, các hộ dân sống xung quanh vẫn ngày đêm 'sống trong sợ hãi' vì có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Nhiều hộ dân sinh sống trong ngõ Quan Thổ 1, phường Ô Chợ dừa (quận Đống Đa – Hà Nội) đang sống trong nỗi sợ hãi vì ngôi nhà 4 tầng gần đó nghiêng và có hiện tượng lún, nứt, có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào.

Thấp thỏm 'quả bom chờ nổ'

Sáng 7/8, PV đã có mặt tại khu dân cư nói trên để tìm hiểu sự việc. Ngôi nhà số 177 cao 4 tầng ở sâu trong ngõ Quan Thổ 1 đã bị nghiêng nghiêm trọng và có những vết nứt quanh nhà Ngôi nhà 177 nghiêng hẳn sang nhà 161.

13931462_1008747815909014_1401530299_o

 

Theo tìm hiểu của PV, bên cạnh nhà 177 là các nhà 179, 181 và 183. Nhà 177 và 179 lại chung một móng, nhà 181 và 183 cũng một móng. Cùng đó, giữa ngôi nhà 177 và 161 có ngõ nhỏ rộng khoảng 1,5m, đi sâu trong ngõ còn có 7 ngôi nhà khác cũng liền kề với ngôi nhà 177 này.

Bà Triệu Thị Khương (70 tuổi, nhà số 161, sát ngôi nhà số 177) cho biết: “Ngôi nhà số 177 bị nghiêng nhiều năm rồi, khi nó nghiêng quá chủ nhà đã đi thuê chỗ khác ở.

Trước đây, mỗi lần đài báo sắp mưa bão là tôi phải đi sơ tán vì sợ mưa to gió lớn căn nhà sẽ đổ sập. Từ khi có vụ sập nhà ở Cửa Bắc, nhà tôi và các hộ dân bên trong ngõ cảm thấy bất an, lo sợ. Ở cạnh ngôi nhà này tôi thấy như sống cạnh 1 “quả bom chuẩn bị nổ” vậy, chỉ là không biết lúc nào ngôi nhà sẽ đổ thôi.

13918863_1008747772575685_396684310_o

 Xung quanh ngôi nhà 177 xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài.

Chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền nhưng không hiểu sao đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Tôi mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết ngay giúp người dân, nếu không may nó đổ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người”.

Ông Vũ Văn Khích (nhà đối diện số nhà 177), Tổ trưởng Tổ dân phố 81, phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, một chủ kinh doanh nhà đất đã mua lại khu đất lớn và xây 7 ngôi nhà tại khu vực này, sau đó bán cho những người khác.

Ngôi nhà số 177 và 3 nhà liền kề được xây dựng từ năm 1998, ngôi nhà này được một cô giáo về hưu mua lại từ năm 2000. Đến năm 2012, do sự nguy hiểm của ngôi nhà nên bà đã chuyển đi.

13950703_1008747905909005_855493086_o

 Vết nứt ở phía bên ngoài dưới chân tường.

Vì sao chưa thể xử lý?

Theo ông Khích, nền đất của 4 ngôi nhà này trước đây là ao hồ nên rất yếu, chủ nhà khi xây dựng đã xử lý phần móng rất kém, chỉ dùng cọc tre dài khoảng hơn 1m và đóng xuống bằng phương pháp thủ công, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến ngôi nhà số 177 bị nghiêng như hiện tại.

Cũng theo ông Khích, do ngôi nhà số 177 và 179 cùng chung móng, chung tường nên muốn phá dỡ phải được sự đồng thuận của hộ liền kề.

13951026_1008747922575670_572323979_o

 Sau đợt mưa bão vừa qua, lớp gạch lát trong ngõ giữa ngôi nhà 161 và 177 xuất hiện vết nứt khiến nhiều người dân lo sợ.

“Sau khi tổ dân phố, chính quyền địa phương vận động, làm công tác tư tưởng thì 3 hộ dân đã đồng ý phá dỡ, nhưng riêng có hộ dân số 181 không đồng ý vì cho rằng nhà họ không vấn đề gì. Cả Chủ tịch quận đã về trực tiếp nhà này rồi, cho đến nay bao nhiêu năm trời vẫn chưa giải quyết được. Chính vì lẽ đó mà vụ việc này mới không thể giải quyết ngay được”.

Ông cũng cho biết, 4 hộ 177, 179, 181 và 183 từng đồng ý tháo dỡ, nhưng sau đó, chủ nhà số 181 đầu năm nay đã bán cho một người khác trong tổ, chủ nhà mới lại nói nhà không sao và nhất quyết không chịu tháo dỡ.

13950861_1008747782575684_2125689627_o

 "Hộ dân số 181 không đồng ý phá dỡ vì cho rằng nhà họ không vấn đề gì"

Một người sinh sống gần khu vực đó cho biết thêm: “Giờ ngôi nhà số 177 đang bị bỏ không do mưa gió nhiều năm nên ngôi nhà có độ nghiêng quá lớn và những vết nứt quanh nhà. Sau đợt mưa bão vừa qua, lớp gạch lát trong ngõ giữa ngôi nhà 161 và 177 xuất hiện vết nứt khiến chúng tôi không khỏi lo sợ”.

Video: Sập nhà 4 tầng ở Hà Nội: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn