Nhà nghỉ, trông xe "chém" khách đêm Noel

Kinh tếChủ Nhật, 25/12/2011 04:02:00 +07:00

(VTC News) - Dù đã đội giá lên gấp đôi và chuẩn bị thêm cả phòng “dự trữ” từ nhiều ngày trước đó, nhưng nhiều nhà nghỉ ở Hà Nội vẫn “cháy” phòng vào đêm Noel.

(VTC News) - Dù đã đội giá lên gấp đôi và chuẩn bị thêm cả phòng “dự trữ” từ nhiều ngày trước đó, nhưng nhiều nhà nghỉ ở Hà Nội vẫn “cháy” phòng vào đêm Noel.

Các nhà nghỉ đồng loạt tăng giá

Vào đêm Giáng sinh, theo chia sẻ của nhiều chủ nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), giá thuê phòng đã tăng lên từ 30 – 70% so với ngày thường, nhưng nhiều nhà nghỉ vẫn phải đóng cửa sớm do đã hết phòng cho thuê.

Lan, nhân viên của một nhà nghỉ trên đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay, phòng thuê ngày thường chỉ 50 – 100 nghìn đồng/giờ, hôm nay phải từ 150 đến 200 nghìn đồng/giờ, tùy vào chất lượng phòng mà phải đến sớm hoặc đặt trước mới thuê được. Nếu khách muốn thuê qua đêm phải trả từ 400 – 600 nghìn đồng/phòng, trong khi ngày thường chỉ từ 150 – 200 nghìn đồng.

Hàng loạt đôi đứng xếp hàng chờ đăng kí phòng tại một nhà nghỉ (Ảnh: BT) 

Dù giá phòng bị đội lên gấp đôi, nhưng nhiều cặp đôi vẫn bon chen tại nhà nghỉ (Ảnh: BT) 

Tại một số nhà nghỉ ở Hà Nội trên đường Láng, đường Trần Duy Hưng hay đường Nguyễn Chí Thanh, thậm chí người ta chỉ chấp nhận cho thuê phòng theo giờ chứ không cho thuê qua đêm như trước nữa. Ông Viên, chủ một nhà nghỉ ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) nói: “Trời thì lạnh, người cần thuê phòng thì nhiều không đếm xuể nên chúng tôi tạo điều kiện hết mức để các đôi không phải ngủ ở ngoài đường bằng cách chỉ chấp nhận cho thuê “tranh thủ” theo từng tiếng”.

Một số nhà nghỉ thậm chí còn sẵn sàng từ chối thẳng thừng khách bất kể họ vip hay chịu chơi tới mức nào. Có nhiều đôi tình nhân sau khi “cử đại diện” vào xin đặt phòng đành phải ngậm ngùi quay ra do nhận được câu trả lời phũ phàng từ phía nhân viên lễ tân: “nếu anh chị muốn thuê phòng, xin vui lòng ngồi chờ 2 – 3 tiếng nữa”.

Nhiều nhà nghỉ đóng cửa từ sớm do đã ...quá tải (Ảnh: BT) 

Sau khi bước ra khỏi một nhà nghỉ trên đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội), Thắng (24 tuổi) hậm hực chia sẻ: “Bọn mình là khách quen của nhà nghỉ này, cứ tưởng sẽ được ưu tiên, nhưng nay đông quá, mà mình lại chủ quan không đặt phòng trước nên họ đành cáo lỗi. Mình đã thương lượng là sẽ trả gấp đôi những người khác để có được 1 phòng ngủ qua đêm cho bớt lạnh, nhưng họ chỉ cười trừ”.

Nhưng vẫn “cháy” phòng

Do đã quá quen với chuyện “cháy phòng” cho thuê vào đêm Giáng sinh nên nhiều chủ các nhà nghỉ đã lên kế hoạch chuẩn bị sẵn các phòng dự trữ với mức giá “siêu khủng” để đáp ứng nhu cầu của những khách vip.

Nhiều khách vào hỏi xong ngậm ngùi đi ra do đã hết phòng (Ảnh: BT) 

“Đã có rất nhiều đôi đặt phòng tại nhà nghỉ của chúng tôi từ mấy hôm trước đó. Họ chấp nhận mọi mức giá chúng tôi đưa ra, quan trọng là chúng tôi phải cam kết giữ được phòng cho họ vào đêm nay. Họ không đòi hỏi nhiều, nên có những phòng rộng, chúng tôi đã ngăn đôi ra để giải quyết tình thế bí phòng. Thậm chí cả những nhà hàng xóm thân thiết bên cạnh, nếu có thể nhờ vả, chúng tôi vẫn kê thêm giường cho khách nằm với mức giá cao gấp ba bình thường và gấp rưỡi so với mức giá hiện tại của các phòng khác”, chị Lan cho biết thêm.

Một số nhà nghỉ chỉ cho thuê theo giờ (Ảnh: KV) 

Tú Anh, chủ một nhà nghỉ ở quận Hoàn Kiếm cho biết: “Nhiều khi tiếc đứt ruột vì cứ phải liên tục từ chối các khách vip. Nhưng mà số phòng cho thuê có hạn, ai nhanh chân thì được thôi chứ mình phải giữ uy tín với khách nên dù họ có ra giá thế nào, bên mình cũng không làm khác được”.

Dạo qua nhiều tuyến phố tại Hà Nội vào lúc 1 giờ 30 phút sáng 25/12 có thể thấy, nhiều cặp đôi vẫn đang lang thang đi lại chờ cho tới sáng, có những chàng trai đành ngậm ngùi đưa người yêu về nhà bạn ngủ nhờ, có những đôi tìm tới những quán vỉa hè giải sầu hay ngồi ven đường tâm sự dù thời tiết lạnh “cắt da, cắt thịt”.
 

Tại TP. HCM, theo ghi nhận của phóng viên VTC News, trong đêm Noel, từ 23h trở đi, việc thuê phòng tại các nhà nghỉ, khách sạn của các bạn trẻ sau khi đi chơi là rất khó. Dù đã phải tăng giá từ 50 – 100% so với giá thường ngày, nhưng hầu như không thể có phòng cho khách thuê.

Trong vai 1 đôi tình nhân cần có phòng nghỉ đúng vào thời điểm “đinh” nhất của đêm Noel, chúng tôi bước vào 1 nhà nghỉ nằm trên đường Sư Vạn Hạnh (nối dài – Q.10). Nhân viên nhà nghỉ đã nhanh chóng đón chúng tôi ngay từ cổng nhà nghỉ với câu trả lời: “Hết phòng rồi anh chị ạh. Đêm nay, giờ này thì bọn em hầu như là để phòng cho những cặp đặt từ trước”.  Khi chúng tôi đề nghị bà chủ nhà nghỉ cố gắng thu xếp cho chúng tôi 1 phòng với giá bất kì, bà chủ liền lắc đầu ngao ngán: “Bọn chị đã dành phòng cho khách đặt trước giờ này. Bây giờ các em đi ở đâu cũng thế thôi, Không có phòng đâu, cho dù đưa ra bất kì giá nào…”

Dù đã hét với giá "trên trời" nhưng trong đêm Noel, nhiều nhà nghỉ ở TP.HCM đều đã "cháy" phòng (ảnh: N.D) 

Tại khu vực phường 12 – Q.10, nơi tập trung rất nhiều các nhà nghỉ, KS mini ở TP.HCM, càng về đêm và tới gần sáng 25/12, số lượng cặp tình nhân bước vào tìm phòng nghỉ tấp nập hơn bao giờ hết. Thế nhưng, nếu không đặt trước, hoặc phải chịu giá phòng “trên trời” thì chỉ 2 phút sau, họ phải bước ra với tâm trạng không vui vì không có phòng.

Nhân viên lễ tân KS Yến Trang cho chúng tôi biết: “Tối hôm nay, nếu giá phòng từ 20h đến khoảng 23h, bọn em tính giá khác, từ 70.000 cho đến 100.000 đồng/giờ (bình thường chỉ 50.000 đồng/giờ). Còn nếu thuê sau khoảng thời gian ấy, khách phải trả từ 350.000 đồng – 500.000 đồng/đêm so với bình thường chỉ từ 150.000 đồng – 200.000 đồng/đêm. Nói chung là tăng khá nhiều so với ngày thường”.

Trời càng về đêm càng lạnh, nhiều khách sạn – nhà nghỉ vì quá đông đôi tình nhân hỏi thuê phòng dù đã hết nên buộc phải đóng cửa lại, hoặc cắt cử hẳn 1 nhân viên bảo vệ ngồi trước cổng chỉ chuyên trả lời cho khách “đã hết phòng”.

Nhiều đôi tình nhân vì không có phòng, về nhà thì phòng trọ, nhà đã khóa cửa nên đành chọn cho mình giải pháp là tìm 1 phòng hát karaoke, quán ăn để “đốt” thời gian, sau khi đã đi chơi Noel tưng bừng với người yêu.


Dịch vụ gửi xe "chém" khách

Vào đêm Noel năm nay, chủ nhiều bãi trông xe tư nhân vẫn ngang nhiên “chặt chém” khách gấp 5 – 10 lần so với ngày thường.

Vào đêm Giáng sinh năm nay, những con phố chính tại trung tâm thành phố Hà Nội đều tắc nghẽn trong nhiều giờ liền, đặc biệt là ở khu vực gần Nhà thờ Lớn khiến chủ các bãi trông xe ở đây sung sướng đến phát cuồng. Đây được xem là cơ hội hiếm có để người ta “chặt chém”, đội giá trông xe lên gấp 5 – 10 lần so với ngày thường.

Dù nhân viên trông xe hờ hững, nhiều người vẫn "lao" tới (Ảnh: KV) 

Nhiều khách phải tự dắt xe vào vị trí nhân viên trông xe yêu cầu (Ảnh: KV) 

Tại Hà Nội, nếu như tại cổng UBND thành phố, mức vé trông xe chỉ khoảng 20.000 đồng/lượt đối với xe máy thì tại một số tuyến phố khác ở gần đó như quanh khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Yên Phụ…, giá vé trông xe máy lại bị đôi lên hẳn 30 – 50 nghìn/lượt.

Một nhân viên trông xe tại khu vực nhà thờ Hàm Long (21 phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, hầu hết các bãi tư nhân đều nhận trông giữ xe máy với giá từ 10 - 30 nghìn đồng/chiếc, tăng gấp 10 lần so với ngày thường, nhưng lượng khách tới gửi xe vẫn đông nghịt.

Trong khi đó, một nhân viên trông xe ở khu vực bên ngoài Nhà thờ Cửa Bắc (56 phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội) nói: “Thường thì người ta từ chối trông xe đạp và nếu có nơi nào đó chịu trông thì mức vé ở vào khoảng 5 – 10 nghìn đồng/ chiếc. Với ô tô, thường thì người ta sẽ phải trả từ 50 – 100 nghìn đồng/ chiếc (tuỳ thuộc vào thời gian họ gửi xe)”.
 
 



Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn