Nhà chùa cùng 'áo xanh' tiếp sức mùa thi

Giáo dụcThứ Ba, 10/07/2012 08:34:00 +07:00

(VTC News)- Trong những ngày này, ngôi chùa Đình Quán (Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) luôn tấp nập bóng áo xanh của sinh viên tình nguyện ra vào nườm nượp.

(VTC News)- Trong những ngày này, ngôi chùa Đình Quán (Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) luôn tấp nập bóng áo xanh của sinh viên tình nguyện ra vào nườm nượp.


Để chuẩn bị cho công việc phát 2.000 suất cơm miễn phí cho các sĩ tử ở ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) và ĐH Sư Phạm Hà Nội, các nhà sư, các phật tử và các sinh viên tình nguyện đã mất gần 1 ngày để chuẩn bị.
Thanh niên tình nguyện phát cơm cho sĩ tử (Ảnh: Chuadinhquan.com) 

Sư thầy trụ trì Thích Tịnh Quán chia sẻ: “Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Với bất kì ai đã từng trải qua thời sinh viên đều thấu hiểu những lo lắng của những thí sinh và người nhà thí sinh khi về thành phố tham dự kì thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng. Một môi trường hoàn toàn mới, xa lạ và nhiều lạ lẫm đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý các bạn thí sinh”.

Hòa chung vào mùa thi tuyển sinh của cả nước, với lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, ước mong được chia sẽ phần nào khó khăn của các bậc phụ huynh và các em thí sinh, Chùa Đình Quán kết hợp với chùa Tứ Kỳ (Hà Nội), diễn đàn Hoạt động từ thiện tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2012” phát miễn phí 2000 suất cơm chay cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Cô Nguyễn Thị Luận đang kiểm tra lại thực phẩm để nấu cơm mời sĩ tử (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Cô Nguyễn Thị Luận, một phật tử đang giúp việc tại nhà chùa cho biết: “Ngày mai các sĩ tử sẽ được mời các món chay như sườn xào giềng sả, su su xào thập cẩm, lạc rang, ruốc nấm, một chai nước lọc”. Theo tính toán của cô Luận, trị giá mỗi suất cơm khoảng 18.000 đồng.

Cô Luận cũng cho biết, không chỉ năm nay chùa Đình Quán mới bắt đầu phát cơm miễn phí cho thí sinh mà công việc này đã được nhà chùa thực hiện từ nhiều năm trước. “Trước đây dù chưa có ai công đức nhưng cứ đến mùa thi, sư thầy vẫn tổ chức nấu cơm chay để mời các sĩ tử. Năm nay, thông qua đài báo đã có nhiều người biết đến hoạt động của nhà chùa” - Cô Luận tâm sự.

Được biết, trong buổi sáng 8/7 nhiều phật tử thành tâm đã công đức hàng tạ gạo cùng tiền, thực phẩm chay để nhà chùa nấu cơm cho thí sinh.
Các bạn sinh viên tình nguyện tham gia dọn dẹp tại chùa

 

Để thực hiện được một khối lượng lên tới hàng nghìn suất cơm phát miễn phí cho sĩ tử sau các buổi thi, đã có 35 bạn sinh viên tình nguyện đến từ các trường đại học lớn ở Hà Nội cũng tham gia giúp sức cho nhà chùa.

Bạn Nguyện Thị Thanh Nga (Sinh viên Tài chính – ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội) chia sẻ: “Sáng chúng em sẽ phải dậy từ lúc 3h để nấu cơm và làm các món ăn cho các sĩ tử. Dù có một chút vất vả nhưng em thấy rất vui vì em nghĩ rằng đây là một việc làm có ý nghĩa và giúp đỡ được cho các sĩ tử và người nhà bớt đi phần khó khăn”.

Cô bạn này cũng chia sẻ thêm trong đợt 1 của kỳ thi ĐH, CĐ Nga cũng đã tham gia giúp nhà chùa làm cơm chay mời sĩ tử nên giờ đây công việc đã thành thạo hơn rất nhiều.
Thanh Nga (Áo xanh, ngoài cùng) cùng các bạn dọn dẹp trong khu vườn của nhà chùa (Ảnh: Phạm Thịnh) 

“Bình thường thì em ít khi dậy vào lúc 3h sáng nhưng khi mọi người đã đồng lòng vì sĩ tử thì em thấy việc dậy sớm không quá khó. Có cảm giác gì đó rất lạ lạ nhưng rất xúc động không diễn tả được thành lời” - Thanh Nga ngượng nghịu chia sẻ cảm xúc của mình.

Đối với Thanh Nga, thông qua việc làm này cô bạn hiểu thêm về các món ăn chay, ý nghĩa của việc ăn chay đối với cuộc sống. Bên cạnh đó, việc được nhà chùa hướng dẫn cách ngồi thiền giúp Nga cũng có thêm những trải nghiệm rất thú vị.

Tuy nhiên, có lẽ cảm xúc khó diễn tả nhất đối với những bạn sinh viên như Nga chính là tình cảm và sự đón nhận của người nhà và phụ huynh. “Khi thấy các thí sinh và người nhà nhận cơm với một nụ cười rất tươi sau đó cảm ơn chúng em rối rít càng khiến em xúc động. Lúc đó, không gian như tràn ngập tình người” - Nga bồi hồi nhớ lại.
Khi tham gia tình nguyện, các sinh viên học được thêm rất nhiều bài học từ cuộc sống 

Trường hợp của Đinh Văn Dũng (Sinh viên Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội) thì tham gia giúp sức nấu cơm cho sĩ tử một cách đầy bất ngờ. Tình cờ Dũng được một người bạn thân gửi cho một ít thông tin về hoạt động ý nghĩa này của diễn đàn Hoatdongtuthien.org khiến cậu cảm thấy thích thú. Ngay lập tức, Dũng nhấc điện thoại gọi thêm gần 10 người bạn của mình cùng tham gia.

Công việc chính của Dũng và các bạn là tham gia dọn dẹp, kê lại bàn ghế, nhổ cỏ trong nhà chùa vào buổi chiều để chuẩn bị cho sớm mai tham gia vào việc nấu cơm dành cho sĩ tử.

“Dù là lần đầu tiên tham gia hoạt động tình nguyện tại chùa nhưng em cảm thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa. Em cảm thấy rất vui vì đã đóng góp được công sức của mình giảm bớt khó khăn cho các thí sinh” -Dũng nói.
Nhóm bạn của Dũng không quên chụp lại những kiểu ảnh ghi lại kỉ niệm tham gia tình nguyện tại chùa Đình Quán (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Chàng trai này cũng chia sẻ, thông qua hoạt động tình nguyện này đã quen biết được thêm rất nhiều các bạn đến từ các trường đại học khác nhau trên địa bàn Hà Nội.

Tình nguyện tại chùa Đình Quán sẽ là những trải nghiệm thú vị của không chỉ đối với các bạn sinh viên như Nga, Dũng mà còn là của hàng trăm sinh viên tình nguyện đang “Tiếp sức mùa thi” tại đây.



Phạm Thịnh




Bình luận
vtcnews.vn