Nhà chờ bỏ không, sinh viên liều mình vượt ngã tư đón xe buýt

Thời sựThứ Sáu, 13/11/2015 08:15:00 +07:00

xe buýt, sinh viên, ùn tắc giao thông, đường sắt trên cao, giãn tuyến xe buýt

(VTC News) - Nhiều xe buýt bị giãn chuyến, đổi lộ trình khiến hàng ngàn sinh viên các trường đại học khu vực Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) phải đi bộ nhiều cây số, băng qua ngã tư đông đúc... mới có thể bắt được xe.

Như VTC News đã thông tin, theo quyết định của Sở GTVT Hà Nội, từ ngày 14/11 tới đây, một số tuyến xe buýt trên trục đường quốc lộ 6 (đoạn Nguyễn Trãi – Trần Phú) và quốc lộ 32 (đoạn Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy – Cầu Giấy) sẽ bị thay đổi lộ trình hoặc giãn chuyến.

Tuy nhiên, từ nhiều ngày nay người dân đặc biệt là sinh viên của các trường Đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy, cụ thể là Học viện báo chí và tuyên truyền, Đại học Sư Phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phải đi bộ vài cây số, liều mình băng qua đường, ngã tư đông đúc mới bắt được xe buýt do xe không dừng lại tại các điểm trên tuyến đường Xuân Thủy, Cầu Giấy.

Những điểm dừng xe buýt trên đường Cầu Giấy – Xuân Thủy đoạn qua Học viện báo chí và tuyên truyền, Đại học Sư Phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội đã gỡ bỏ tấm biển thông báo lịch trình.
Những điểm dừng xe buýt trên đường Cầu Giấy – Xuân Thủy đoạn qua Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Sư Phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội đã gỡ bỏ tấm biển thông báo lịch trình. 

Nhà chờ xe buýt bỏ không từ nhiều ngày nay do các xe buýt không còn dừng đỗ đón trả khách trên tuyến đường này nữa.
Nhà chờ xe buýt bỏ không từ nhiều ngày nay do các xe buýt không còn dừng đỗ đón trả khách trên tuyến đường này nữa. 

Người dân nhất là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quận Cầu Giấy phải đi bộ vài cây số, liều mình băng qua đường ngã tư đông đúc mới bắt được xe buýt.
Người dân nhất là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quận Cầu Giấy phải đi bộ vài cây số, liều mình băng qua đường ngã tư đông đúc mới bắt được xe buýt. 

Không chỉ vất vả đi bộ, các bạn sinh viên còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khi băng qua ngã tư đông đúc trong giờ cao điểm.
Không chỉ vất vả đi bộ, các bạn sinh viên còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khi băng qua ngã tư đông đúc trong giờ cao điểm. 

Liều mình chạy băng qua ngã tư trước dòng xe cộ đông đúc đang lao tới.
Liều mình chạy băng qua ngã tư trước dòng xe cộ đông đúc đang lao tới. 

Một sinh viên của trường Đại học Sư Phạm chia sẻ: ‘Có những ngày em phải băng qua ngã tư này tới 4 lần, đi bộ cả tiếng đồng hồ mới vào được đến trường.’
Một sinh viên của trường Đại học Sư Phạm chia sẻ: ‘Có những ngày em phải băng qua ngã tư này tới 4 lần, đi bộ cả tiếng đồng hồ mới vào được đến trường.’ 

Liều mình đối đầu với dòng xe cộ đông đúc.
Liều mình đối đầu với dòng xe cộ đông đúc. 

Để băng qua ngã tư, biện pháp an toàn duy nhất của các sinh viên chỉ là cách giơ tay ra hiệu yếu ớt như thế này.
Để băng qua ngã tư, biện pháp an toàn duy nhất của các sinh viên chỉ là cách giơ tay ra hiệu yếu ớt như thế này. 

Cụ H. (78 tuổi, nhà ở đường Hồ Tùng Mậu) phải nhờ các bạn sinh viên đi cùng mới dám qua đường vào giờ cao điểm.
Cụ H. (78 tuổi, nhà ở đường Hồ Tùng Mậu) phải nhờ các bạn sinh viên đi cùng mới dám qua đường vào giờ cao điểm. 

Không chỉ người già mà cả bà mẹ với con nhỏ cũng phải liều mình băng qua ngã tư đông đúc mới có thể bắt được xe.
Không chỉ người già mà cả bà mẹ với con nhỏ cũng phải băng qua ngã tư đông đúc mới có thể bắt được xe. 

Hàng ngàn sinh viên của 3 trường Đại học nay đổ dồn về đứng chờ xe buýt ở chung một điểm tại khu vực đầu đường Hồ Tùng Mậu khiến vị trí này trở thành điểm ùn tắc mới khi vào giờ cao điểm, hàng trăm sinh viên đứng trên vỉa hè và tràn xuống đường để bắt xe.
Hàng ngàn sinh viên của 3 trường Đại học nay đổ dồn về đứng chờ xe buýt ở chung một điểm tại khu vực đầu đường Hồ Tùng Mậu khiến vị trí này trở thành điểm ùn tắc mới khi vào giờ cao điểm.

Thùy Linh, sinh viên năm 2 Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ hàng ngày bạn phải đi bộ cả một quãng đường dài để bắt xe, thậm chí muốn lên được xe cũng khó vì phải chờ đợi hàng giờ đồng do số lượng xe quá ít, không đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người.
Thùy Linh, sinh viên năm 2 Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ hàng ngày bạn phải đi bộ cả một quãng đường dài để bắt xe, thậm chí muốn lên được xe cũng khó vì nhiều người phải chờ đợi hàng giờ đồng trong khi số lượng xe quá ít, không đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người. 


Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn