Nhà bỗng dưng nghiêng

Thời sựThứ Tư, 06/06/2012 10:54:00 +07:00

Nghe tiếng kêu rắc rắc phát ra, gạch trong nhà bung lên, mọi người trong nhà hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài.

Chiều 5-6, người dân hẻm 120/86 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM nhốn nháo di tản do một ngôi nhà bị nghiêng khi nhà hàng xóm đào móng xây nhà.


Tại hiện trường, ngôi nhà số 120/86/83 bị nghiêng khoảng 30 độ, một số gạch bung lên và một đồ đạc trong nhà bị xê dịch.

Người dân quanh ngôi nhà bị nghiêng phải đổ hết ra đường 

Ông Trương Bình (58 tuổi, chủ ngôi nhà bị nghiêng) kể: “Lúc đó trong nhà có sáu người, bốn người lớn và hai trẻ em. Nghe tiếng kêu rắc rắc phát ra, gạch trong nhà bung lên, mọi người trong nhà hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài không mang ra được gì”.

Một số người dân ở các nhà lân cận cũng nghe tiếng động từ nhà ông Bình phát ra nên chạy ra ngoài thoát thân.

Anh Phạm Viết Cảnh (20 tuổi, công nhân xây dựng ngôi nhà đang xây) cho biết: “Trời đang mưa, 15 người đang làm tại công trình thì thấy nhà bên bị nghiêng nên vội chạy ra ngoài, không ai kịp mang theo gì”.

Khoảng 30 phút sau, Công an phường 5 đến hiện trường và cho di dời 16 hộ dân cạnh ngôi nhà bị nghiêng ra khỏi nơi nguy hiểm. Bà Trần Thị Ngọc Ước - phó chủ tịch UBND phường 5 - cho biết các hộ dân được di dời đã lo được chỗ nghỉ, chủ yếu về nhà người thân tá túc.

Hiện công an và dân quân phường 5 đã phong tỏa không cho người đi vào khu vực nguy hiểm.

Hữu Khoa - Ngọc Hà/TTO
Bình luận
vtcnews.vn